1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Phản đối MOd Cap Tần "SỜ PAM" phản đối
    Hoá ra mình cũng đang "SỜ" đây mà Biến ko thôi lão ấy nóng treo ngược mình lên thì khổ
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, Mod thì làm sao mà gọi là Spam được. Mới doạ treo thôi mà đã sợ rồi ah, sao chạy nhanh thế.
  3. hoa_thach_luu

    hoa_thach_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn, một ngày nóng dã man, may mà chui trong Vp cả ngày nên thoát chết
    Anh co nghe em hát biển chiều, từng con sóng lao xao bờ cát trắng, tựa trong gió thuyền về đàn hải âu dập dờn chở nắng, xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm
    Ôi muốn đi biển quá rồi mà suốt ngày chỉ chết rú với công việc, một tuần vô nghĩa đã trôi qua được 2 ngày, chiều nay có hẹn với một anh bạn đi ăn nem chua đây mà giờ này vẫn không thấy hắn gọi điện gì cả, nếu không rủ ta se đi cùng người khác.
    Thế là bị loại tên ra khỏi danh sách lớp học tối rồi, năm rưỡi cố gắng của ta coi như đi tong chỉ vì cái đợt bận túi bụi nên không đến lớp được, mải mê chinh chiến và yêu đương quá con ạ, con có biết không con?
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về, phóng vào bệnh viện. Nhìn người ta qua lại trong bệnh viện mà buồn. Trông khổ sở ko chịu nổi. Cái phòng cấp cứu của bv Bạch Mai sao lúc nào cũng đông. Nóng nực, chen chúc, suýt thì cãi nhau, chửi bới với mấy thằng ku ở đấy. Mà dạo này sao mình nóng tính thế ko biết... Chơi với mấy đứa nong nóng, gấu gấu... thấy mình không cool được, đúng là gần mực thì đen...
    Chẳng muốn về nhà gì cả, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối. Tối về ăn uống xong lại chui lên phòng đóng kín cửa. Không dám ngồi nói chuyện với các cụ. Sợ các cụ hỏi han nhiều, ko kiềm chế được lại khóc lóc linh tinh.
    Tối qua bị tụt huyết áp, may mà đang ở nhà chứ ko lang thang ở nơi nào đấy... Những lúc ốm yếu... thấy lòng mình cũng yếu theo... bao nhiêu can đảm, bao nhiêu quyết tâm tự dưng tan biến đâu mất. Đêm nào cũng đau, ko ngủ được. Dậy định học bài nhưng cũng chẳng tập trung học được. Nửa đêm, chả biết gọi cho ai để nói chuyện cả. Lại nằm nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ.
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có những cái đã qua, dù muốn dù ko cũng nên để nó đi mà mình thấy nhẹ nhàng, bà đã nói thế với tôi, kobiết có nhớ ko ?nhìn bài này đôi khi thấy 1 chút gì đó,... the same, cái đó có gọi là trốn tránh ko nhỉ ?? dù sao cũng muốn rằng 1 lúc nào đấy, 2 con lại tình cờ học chung 1 lớp và cùng toét mỏ ra mà cười , nhớ nhá!! thôi về đi , 6h10 rùi, tôi cũng sẽ cố về sớm hơn mọi hôm . chúc mọi điều tốt lành
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Eo ui cogai mà cũng "Sờ" á? Dạo này hư nhỉ!
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ANh. Có nên nói rằng buổi tối hôm qua của chúng ta rất thú vị kô nhỉ. Kô bít cảm giác của anh thế nào. nhưng với em thì rất tuyệt. Kô phải vì em nghe thấy câu nói nào đó của anh đâu anh ạ. Mà chỉ vì. Đi bên cạnh anh em thấy được thả lỏng, được là chính mình. Hình như đã lâu lắm rồi em mới tìm được người hiểu em như anh. Em luôn tìm kiếm người đó, kô ngừng nghỉ . vì em nghĩ họ ở đâu đó trong dòng người kia. Em đi lẫn vào đám đông , và em gặp anh. ngày anh đến chẳng có gì đặc biệt chỉ từ một PM. Như bao cuộc làm quen khác.
    Em đã từng tâm niệm mạng chỉ là nơi giải trí. Kô phải để tìm một cái gì đó thật sự quan trọng với mình , với bản thân em. Kiêu ngạo em lướt qua vô số khuôn mặt. Tham lam em tự cho rằng mình đã có tất cả nhưng vẫn là chưa đủ.Và vì chưa đủ nên em tiếp tục dạo chơi, tiếp tục kiếm tìm. Cho đến khi , chúng ta nói chuyện. Chỉ vài cuộc nói chuyện thôi. Em đã có cảm giác rất lạ về anh bởi những gì em nghĩ , anh đều đoán ra.Khiến em dù rất mún bướng bỉnh kô chấp nhận nhưng vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu trước anh.
    Khi em dừng chân. em nghĩ mình đang nghỉ ngơi trên một cái chiếu. Em nghĩ , khi em hết mỏi cũng là em đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm.Nhưng anh đã buộc em phải dừng lại. Anh dịu dàng, tinh tế và ...nắm bắt tâm lý rất giỏi. Có thể nói thế về anh chăng.Có thể lắm chứ. bằng chứng quá rõ ràng.Vì em kô thể kô tò mò về anh. Càng ngày càng tò mò thì đúng hơn. Em đã nghe ai đó nói rằng....con người kô thể chết vì bất cứ cái gì nhưng chính sự tò mò lại giết chết họ. Em đang sa chân, vẫn biết, vẫn tỉnh táo , nhưng lại kô hề muốn rút chân ra.....Thật là mâu thuẫn, thật khó hiểu ngay với chính bản thân em.
    Trên 80F này anh là một người đặc biệt anh ạ. Với em, là như thế. Có thể với nhiều người họ kô biết anh là ai. Kô nghĩ anh đã từng có một dấu ấn thật đặc biệt. Nhưng em biết, em hiểu và em thông cảm với anh, với suy nghĩ của anh. Em biết đôi lúc anh buồn. Vì một lý do mà cả em và anh đều biết. nhưng anh à. hãy quên hết tất cả những chuyện đó, những sự dằn vặt để chỉ ghi nhớ, lưu giữ những tiếng cười, những kỷ niệm tốt đẹp về nhau.Hãy quên và anh sẽ được hạnh phúc. Em . Con bé hâm hấp này luôn cầu mong cho anh những điều may mắn nhất........
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau...
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 23/06/2004
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Captain ghê thật đấy !
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chuyên gia rải bom từ Bắc vô Nam! Hậu quả của bom nổ chậm!

Chia sẻ trang này