1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, những chuyện bình thường như thế này thì có gì mà ghê, nói thế xấu hổ chết, ha ha.
  2. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải mất 4 năm nữa mới tốt nghiệp được cái ngành này. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là bước đầu thực hiện ước mơ của bản thân mình. Nhưng nghe lũ bạn nói cũng ghê. Để có được một phi công giỏi thì số tiền bỏ ra đào tạo bằng trọng lượng vàng khối lượng cơ thể người đó. Mà trong khi cơ hội thì khó khăn vô cùng. Mà còn học xa nhà, xa mọi thứ, xa ... Bắt đầu buồn rồi đây, thôi cố lên vậy...
  3. tuylipden80

    tuylipden80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ khóc thôi à Còn thỉnh thoảng buồn quá thì...đi ngủ
  4. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khóc thôi hả bạn? Tớ nghe nói khóc nhiều là tốt cho da, là trẻ lâu lắm đấy!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trời xui ta gặp nhau
    Rồi yêu ..
    Rồi chia biệt ..
    Khoảng không em dường như nuối tiếc
    Phút giao mùa còn mãi phải không em
    Anh đi trên trang đời xoá mãi những vết lem
    Mải miết đi bên bờ dài cát trắng
    Mải miết tìm một tình yêu còn nặng
    Ở nơi em đằm thắm biết bao nhiêu ..
    Tình anh đâu như một ánh mây chiều
    Lang thang mãi những khoảng trời xa lạ
    Để đem về trái tim yêu lạnh giá
    Bàn tay nào trao lại tiếng yêu xưa
    Biết anh buồn !trời ban một cơn mưa
    Để sẻ chia ..để xoá nhoà thương nhớ
    Nhưng lời thơ dường như còn nức nở
    Cho mình anh ..anh biết cũng đành thôi .
    Đôi mắt nào là mùa thu mây trôi
    Mọi thứ đều có đôi ..
    Tại sao anh lặng lẽ
    Có phải chăng tình yêu là số lẻ
    Lẻ một anh
    Lẻ một nỗi lòng riêng
    Lẻ một tiếng yêu đã có ..
    trong tiếng cầu nguyện thiêng liêng
    sao trời như cũng thấu .
    Thuyền mãi trôi ..còn đâu nơi bến đậu
    Chờ anh ..
    Em.
    Cũng k hiểu mình viết những dòng này để làm gì nữa, để mong được người ta đọc ư??? K đâu, chỉ để mình bớt buồn, bớt thương và bớt nhớ....Người ta quá lạnh lùng..Chúc cho người ta luôn hạnh phúc, rồi mình cũng phải đi tìm cái hạnh phúc của chính mình

  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ khi lần đầu tham gia cái box này trong tâm trạng thất tình. Đã có rất nhiều lời động viên ý nghĩa. Trong đó có cả của huyentrang với một bài thơ dài. Tất cả những điều đó làm cho mình vượt qua thời gian khó khăn nhất. Cám ơn các bạn.
    Bây giờ tham gia box với một nick khác. Tất cả những nỗi buồn đã trôi theo quá khứ. Cũng muốn động viên bạn mà chẳng biết nói thế nào. Chỉ mong bạn tìm được hạnh phúc thực sự của mình.

  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng ai đấy :
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát một mình khi hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    Anh hư vô hư vô, anh ảo ảnh vô tình... Làm sao tình yêu có thể thiếu lửa để sưởi ấm trái tim em cô đơn giá lạnh...Vậy thì em, em ơi, phải tự thắp lửa cho trái tim mình nóng đỏ, để dẫn bước em đi trên những nẻo đường xa...
    Vững bước lên em nhé...
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, buôn điện thoại đến tận hơn 1h.mà chả hiểu làm sao hôm qua mìn bùn ngủ vậy kô bít nữa.Có lẽ tại uống tí bia vào nên nó hơi..biêng biêng....Mắt nhắm mắt mở tiếp chuyện anh. à đúng hơn là chỉ định gọi điện hỏi thăm công việc của anh thôi. Rốt cuộc thế nào mà anh gọi lại.May cả nhà đi ngủ hết rùi. .....Díu cả mắt, tai nghe lùng bùng chả bít anh nói những gì...Mún dập máy lắm .Nhưng thôi. Cố . ANh đang ở tận ĐN.Mấy khi có dịp buôn.Anh bảo vào ĐN chơi.Cũng sướng lắm định đồng ý cơ. Nhưng tự nhiên nhớ ra là mình ...sợ ô tô cho nên.....Cuối cùng kết thúc .Chúc anh ngủ ngon...há há.
    Sáng đến nơi thấy con mèo con xinh ơi là xinh. Chả bít ở đâu đến. Cứ quấn lấy mình(giá mà mấy anh đẹp giai...cũng thế thì tốt nhẩy). Hỏi mãi chả bít chủ nó là ai. Mún nuôi kinh đi được.Nhưng mà , con miu nhà mình nó ích kỷ lắm. Cho con này về thể nào nó cũng dỗi bỏ nhà đi....May quá, có bác chủ nhận nuôi rùi.....mày sướng nhá......bùn ngủ...suốt ngày thấy mìn than bùn ngủ thôi....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau...

  9. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nghĩ người tuyệt như bé thì sẽ luôn được hạnh phúc cơ, còn nhớ bé đã vui thế nào khi kể với anh về chuyện tình cảm của mình.Nhưng giờ đây khi đọc những dòng này thấy thương bé quá.Cố lên em nhé, người đàn ông đó của bé không xứng đáng để bé buồn thế đâu, không xứng đáng để cho bé đau khổ như vậy và dành quá nhiều tình cảm cho anh ta.Anh thật tiếc cho anh ta.Nếu là anh thì anh sẽ hạnh phúc lắm nếu anh có bé trong cuộc sống.Hãy vui lên nhé, cơ hội chia đều cho mỗi người và bé sẽ gặp một người đàn ông đích thực và bé sẽ hạnh phúc bên người đó
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải đối diện với sự thật không như mong muốn của chính mình . Nhất là trong chuyện tình cảm . Anh ko biết nói gì với em cả chỉ mong là em tìm được , sẽ hạnh phúc mãi mãi bên cạnh người em yêu và thực sự cũng yêu em .Anh ko muốn mất đi 1 người bạn như em .Em đã hỏi anh rằng : ko yêu ko lẽ ko làm bạn được sao? nhưng đằng sau nó lại là : Em có thể chờ được anh mà .Anh hiểu những gì em nói và em nghĩ . Cám ơn tất cả những tình cảm em giành cho anh . Có lẽ như vậy sẽ là tốt hơn cho em và cho cả anh nữa . Mong em đến khi nào đó sẽ hiểu tại sao anh làm như vậy , lại ra đi như vậy .
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này