1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi chẳng biết làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Viết khi chẳng biết làm gì

    Lại một ngày mệt mỏi và nhàm chán nữa lại đến với mình.
    Chẳng hiểu sao dạo này đi làm mình chẳng tìm được cảm hứng gi cả. Hôm nay mình vừa gọi điện đến chỗ tuần trước thi tuyển nhưng khi nhận được kết quả lại càng thấy buồn hơn. Dạo này mình ì quá, không chịu học hành gi cả nên bây giờ kết quả mới kém như thế này. Thế mà lại cứ đòi thay đổi chỗ làm ???
  2. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình thế. Mình cũng đang chán công việc hiện tại quá. Căng thẳng kinh khủng. Muốn chuyển chỗ làm mới sao ma khó thế. Mà cũng tại mình cơ . Từ ngày ra trường càng lười mới tệ chứ. Đã bảo phải try... more try... thế mà vẫn không được.
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chán quá, chán quá thôi chẳng biết làm gi bây giờ
    Được haiha06 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 31/03/2004
  4. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Được haiha06 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 31/03/2004
  5. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Mình buồn và thấy thất vọng về bản thân quá. 4 năm học ĐH kiến thức của mình đã đi đâu hết rồi. TIếng Anh cũng vậy lâu mình không sử dụng bây giờ cũng chỉ bập bẹ được vài tiếng. Đã thế lại còn lười nữa, buổi tối về đến nhà là ôm cái ti vi thôi chẳng học hành gi cả. Kết quả này cũng phản ánh đúng thực tế khách quan
    Rồi mình sẽ hạ quyết tâm, mình sẽ đăng ký đi học thêm vào buổi thôi . Nhất định phải làm một cuộc cách mạng thôi.
    Chờ xem sụ thay đổi
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang buồn và không có gì làm thì các bạn hãy liếm vào cửa kính hoặc gặm đồng xu hay cọ lưng vào tường.... bạn sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn vì hàng ngày mình đã không làm những việc vô nghĩa như vậy!
    big gun
  7. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi thứ dường như cũng không chán nản như hôm quaMình cũng cố gắng để tạo được hứng thú trong công việc. Chết rồi lại có chuông báo đến giờ làm việc rồi. Mình muốn viết nhiều nhưng hình như khó quá
    Thoi để chiều viết tiếp vậy
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng không mà vui cũng không ! Có lẽ áp lực công việc quá lớn nên mình mới thế này .Hôm nay được hẳn một ngày đi nghiệm thu công trình nên tranh thủ vào ngồi đây oánh vài dòng, không ngờ bị say Net từ sáng đến giờ , buồn cười thật ! Người ta thường bảo , ngày mai trời lại sáng, không biết có đúng không ? nhưng mà , với mình ngày mai là một chuổi công việc chẳng biết bao giwò mới dừng đây !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đây này, chính cái lúc này là lúc chẳng biết làm cái gì đây này. Cứ ngồi nhìn đau đáu vào cái màn hình mà chẳng ra cái mô tê gì đây này. Cứ lại mong đến keng một cái thì có cái nick quen quen online. Thế dưng mà chắc giờ này còn mải ngủ hay là đang ngồi tán phét với cái lũ nào roài ý,hic...một ngày đẹp zời thế này mà cứ ngồi ở máy tính roài đi cũng chẳng được đi đây này, đểu lắm!!!hehe....
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày cá tháng tư nên từ sáng mình đã suýt bị lừa rồi và đến tối hôm qua thì mình bị lừa thật. Cái ông ấy lại đến nhà mình và dẫn theo một ông bạn (mặc dù mình tưởng là ông ấy sẽ không đến nữa vì hôm thư bảy mình đã cho leo cây rồi) Cái ông bạn đấy mồm miệng thật là gớm đã làm mình thành cá trong ngày 1/4. Bực mình không chịu được.
    Hôm nay đến Công ty mình đã thấy khó chịu rồi. Mọi thứ như linh tinh hết cả lên. Mình lại cảm thấy chán quá. Chẳng muốn làm gì cả...................................
    Nhiều lúc mình cảm thấy thật là bực bội muốn hét lên thật to, muốn quát một ai đó. Thật sự là mình đã kiểm chế lắm rồi. Đúng là đi làm mới cảm thấy cuộc sống thật là phức tạp. Tại sao con người ta không sống thật với nhau mà lại giả tạo như thế. Nhiều lúc mình chỉ biết gượng cười (một nụ cười méo mó)
    Công ty dạo này đang tuyển nhân viên, ai đến nộp hồ sơ cũng đều có câu hỏi lương khởi điểm bao nhiêu. Nghe càng thấy chán( thế mà hồi trước khi mình mới ra trường cũng như vậy thôi, nhiều ước mơ và hoài bão đến thế. Thế mà bây giờ.................

Chia sẻ trang này