1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi chẳng biết làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một thứ bảy nữa mình chả biết làm gì cả. Mình được mời đi ăn đầy tháng nhưng chẳng biết có nên đi không. Vì đi một mình thì ngại và nếu rủ người khác thì chẳng biểt rủ ai cả. Nếu mình rủ ông kia thì mình không muốn. Vì mình sợ gây hiểu nhầm cho ông ấy thì chết. Mình và ông ấy thực ra chưa có gi cả và mình cảm thấy là không hợp lắm. Như vậy thì mình cũng chẳng nên làm cho người ta tưởng nhầm, sau này sẽ rất lằng nhằng
    Đến công ty hôm nay mình cũng chẳng thấy không khí làm việc gì cả ( thứ bảy mà) Ai hình như cũng đều thế không phải riêng mình đâu. Hy vọng là sang tuần mình sẽ tìm được nhiều hứng thú trong công việc hơn. Đấy mình bảo là tìm lớp học thêm nhưng mấy hôm nay toàn mưa nên chẳng đi đâu đươc. Mà tóm lại là tính lười của mình thôi
    Thôi vậy sang tuần mình sẽ đi tìm lớp học
    Và mong là thứ bảy hôm nay sẽ khác so với các thứ bảy trước nhỉ. Mong là như vậy (nếu không cuộc sống sẽ thật là đơn điệu

  2. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này cho thuê nên mình chẳng muốn về nhà buổi chiều. Chẳng có chỗ để xe, chật chội và bí bó quá. Thôi có lẽ là mình phải tìm lớp học buổi tối thôi vừa trước hết là để giết thời gian vừa để bổ sung kiến thức (vì dạo này thấy mình bj tụt hậu rồi). Chứ cứ ở nhà thế này cũng không ổn lắm.
    Mình chẳng hiểu mình thế nào cả, nhưng thực sự là mình có ác cảm với dân kế toán lắm. Mình không muốn tiếp chuyện với anh ta nhưng nếu tỏ ngay thái độ thì thế nào mẹ cũng mắng. Nhưng mình ghét anh ta một phần vì là dân kế toán và phần nữa là do anh ta có quá nhiều tham vọng. Mà những người như thế họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích và mình cũng chỉ là một tấm lót đường thôi.

    Nhưng mà mình chưa tìm được cách nào để chấm dứt đây. Anh ta cứ hay đến nhà mình thế này thì sẽ gây hiểu lầm cho mọi người. Mình cảm thấy mệt mỏi quá không biết là giải quyết thế nào đây.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy giống mình thế nhỉ , như là nói hộ mình. Những lúc buồn chán, không có người để trút tâm sự mình cũng chỉ muốn hét thật to, khóc thật to hay đập phá một cái gì đó mà không dám. Nhiều lúc thấy mình như một người điên, đi lang thang ngoài trời mưa để cho mưa quất vào mặt, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.............


     
    chồng em áo rách em thương
    chồng người ... rách, thương luôn chồng người
     
     
  4. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới có người trả lời mình. Cám ơn bạn nhé
    Công việc hôm nay cũng chẳng có nhiều, sếp lại ra ngoài thế là mình online một chút nhưng mà chẳng gặp được người bạn nào cả. Tôi hôm qua bực mình quá lão ấy lại đến nhà mình. Mình đã cố tình về muộn chưa kịp ăn cơm đã lại thấy mặt lão ta rồi. Mình đang mệt sẵn lên hôm qua giả vờ dạy cháu học rồi chốn luôn để khỏi phải tiếp khách. Nhưng thật sự là mình rất ác cảm với công việc lão ta đang làm. Nhiều hôm nói chuyện mình toàn khích đểu nhưng lạ một cái là lão ta không giận và cứ đến đều mới bực mình chú
    Trong Công ty dạo này mọi người toàn trêu mình nào là đến tuổi này mà chưa lấy chồng, rồi lại bướng nữa và toàn chơi với một lũ đàn em. Nhưng mà mình chỉ thích chơi với hội em như thế vì thấy rất thoải mái còn các anh thì phức tạp và nhiều vấn đề lắm
    ôi mình đói quá rồi, thôi phải đi ăn cơm đã
    Các bạn ơi có đọc bài của mình thì trả lời với nhé. Thỉnh thoảng được đọc bài các bạn viết về chủ đề của mình thì thấy rất là vui
  5. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chẳng thấy bạn nào hồi âm cho mình thì thôi mình lại viêt vậy
    Dạo này về nhà chiều chán quá cơ. Nhà cho thuê nên chẳng có chỗ để xe, về nhà phải cố gắng nở nụ cười thân thiện để xin để nhờ xe khổ thế đấy. Xe với cộ dạo này chán qua cơ, nổ máy mãi không được, bảo đi sửa xe mà chẳng thực hiện được
    À mà hình như lão ta bảo hôm nay sẽ dẫn bạn đến nhà mình, mình phải tìm cách mà chuồn thôi, đỡ phải tiếp.
    Mình đã ghét rồi mà sao dạo này hay xuất hiện thế khôngbiết. Đã thế mấy cô em mình lại còn bảo chị kén chọn vừa thôi.........mà mình có thế đâu. Chẳng qua là chưa gặp được đối tượng của mình thôi. Mà đối tượng đó đâu nhỉ sao chẳng thấy xuất hiện gì cả, làm cho mình khổ sở quá
    b]
  6. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [size=3[B]Hôm nay bực mình không chịu được. Mang tiếng công ty máy tính lại chặn đường không cho NV vào mạng. Thật là hết chịu được. Mình đã chán công việc rồi đến mức này thì chỉ muốn chuyển việc thôi. Chả nhẽ muốn nhân viên trở thành những người mù thông tin a[/B]][/size=3]
  7. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày làm việc mệt mỏi. Từ sáng đến giờ mình chẳng làm được cái gi ra hồn. NHiều lúc cũng cảm thấy vô dụng quá, sao cũng các bạn như mình mà bây giờ chúng nó thành công thế trong khi đó mình chẳng có gì trong tay. Kiến thức học trong trường ĐH thì mình quên hết, công việc thì chẳng liên quan đến những gì đã học, lương bổng cũng chẳng ra sao. Nói chung mình hình như toàn ở điểm xuất phát thôi và với số 0 to tướng.
    Tại sao dao này hắn ta chăm đến nhà mình thế không biết. Hôm qua cứ tưởng mình được yên rồi mà 9h30 lại thấy xuất hiệnMình đang mải xem phim nên cóc thèm nói chuyện, chuyện chán rồi thì về. Tưởng yên lai bảo thằng bạn của lão gọi điện cho mình. Bực không chịu được, 10,11h mà còn quầy rầy người ta nữa. Chẳng nhẽ họ không biết lịch sự là như thế nào à. MÌnh cũng muốn tạo cơ hội cho bản thân nhưng cơ hội như thế này thì mình mệt mỏi lắm. Nhình mọi người yêu và bỏ sao dễ dàng thế. Còn mình thì........................
    Sao mãi mà chẳng bạn nào hồi âm cho mình cả, buồn quá vì toàn phải độc thoại một mình thôi.
    Bạn nào đọc thì trả lời mình nhé, không cần dài đâu mà
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày mệt mỏi và nhàm chán nữa lại đến với mình.
    Chẳng hiểu sao dạo này đi làm mình chẳng tìm được cảm hứng gi cả. Hôm nay mình vừa gọi điện đến chỗ tuần trước thi tuyển nhưng khi nhận được kết quả lại càng thấy buồn hơn. Dạo này mình ì quá, không chịu học hành gi cả nên bây giờ kết quả mới kém như thế này. Thế mà lại cứ đòi thay đổi chỗ làm ???

    bạn ngày nào cũng cảm thấy chán công việc như vậy sao ? Mình cũng nhiều hôm như vậy nhưng cũng có những hôm cảm thấy nhẹ nhõm. Ở công ty mình cũng có một hai người vui tính , còn lại thì.... chẳng nói chuyện bao giờ trừ khi có công việc cơ quan. bạn định ghi nhật kí hằng ngày lên đây à ? mình thấy nó gần như thành nhật ký của bạn rồi thì phải ... Cheer !
  9. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Sao giống mình thế. Cũng đã định viết cảm nhận từ lúc sáng khi mới đọc được bài của bạn cơ nhưng trong phòng nhiều người quá . Giờ mỗi mình trong phòng thì cảm xúc lại cứ đi đâu hết sạch. Càng đọc càng thấy như những gì mình định nói. .......... Càng chán công việc thì càng cảm thấy sức khỏe mình như yếu đi, cảm xúc chẳng tìm thấy( cứ như người bị đơ ấy). Nhưng mà thôi bạn ơi , cố gắng lên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình vẫn cứ phải sống . Cuộc sống là chuỗi những cố gắng thì phải
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, không ngờ hôm nay minh nhận được hồi âm của những hai bạn cơ, vui quá
    Hôm nay có lẽ là ngày thứ bảy nên chắc là công việc cũng không nhiều nên mình cũng không kêu ca nữa, kẻo các bạn lại bảo minh than phiền nhiều quá
    Hôm qua lão ta lại gọi điện thoại cho mình (gọi bằng di động hẳn hoi) rủ mình đi chơi nhưng nhất định là mình không đi đâu. Đã không có cảm tình với người ta thì đi làm gì kẻo lại gây hiểu lầm nhưng mà lão ta hay đến như vậy mình cũng cảm thấy ngại quá. Ai cung hiểu lầm là người yêu của mình
    Từ khi mình tham gia diễn đàn mình cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì dù sao mình có thể nói được những điều bực bội mà không sợ lộ thông tin (vì mọi người có biết mình là ai đâu nhỉ) Có lẽ đây sẽ thành nhật ký của mình mất thôi. Các bạn thông cảm khi đọc đừng trách mình nhé

Chia sẻ trang này