1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi chẳng biết làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng phải đi làm mệt quá. Nhìn các thi sinh đi thi đầy tự tin, mình lại chợt nhớ về hồi mới ra trường của mình cũng thế. Không mệt mỏi đi nộp hồ sơ và tham gia thi tuyển. Chiều nay mình vẫn phải làm không biết là đến mấy giờ mình mới được về đây.
    Hôm qua đi chơi với con bạn về muộn. Lâu lắm rồi mình mới đi ăn uống 1 trận hết mình như thế. Về nhà bụng vẫn còn khó chịu. Cái xe của mình dạo này dở chứng hay sao vấy. Mình phải dắt bộ một đoạn mới có hàng sửa xe (chỉ tại cái thằng P nó trù ẻo xe mình bị hỏng)
    Hôm qua lão ta vấn lại đến nhưng mình đi chơi nên cóc gặp. Mình cũng chả thiết. Có lẽ mình phải có một buổi nói chuyện tử tế với lão ta. Nói hết những suy nghĩ của mình ra không để thế này cũng không hay lắm
    Thôi mình phải đi ngủ để chiều còn chiến đấu tiếp
  2. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lên diễn đàn tìm mãi không ra chủ đề của mình đâu cả.
    Dạo này công việc của mình cũng có vẻ là đỡ mệt mỏi và chán nản hơn trước. Chỉ buồn cười hôm mình đi coi thi mọi người cứ tưởng mình là trợ lý giám đốc, Làm gì có chuyện đó chứ
    Từ hồi đi học đến giờ nghe nói đến nghề thư ký giám đốc là mình đã thấy rất có ác cảm rồi. Thế mà mọi người bảo mình như vậy

  3. amor_fati

    amor_fati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhẽo quá , chẳng lẽ, cuộc sống của bạn ko có gì đáng quan tâm nữa à?
  4. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa suốt cả ngày. nhìn trời mưa mà chán thế không biết.
    Dạo này xe mình đang có vấn đề nên cứ thấy trời mưa là giật mình không biết chiều về xe có dở chứng không khổ thế không biết. Trời mưa thế này ai mà đưa mình đi làm thì hay biết mấy nhưng cũng nhiều chuyện. Mình ngại nhờ vả lắm.
    Lạy trời hôm nay con về đến nhà an toàn.......
    Có bạn lại cho rằng tại sao mình lại thừa hơi khi viết những dòng như vậy. Chẳng có gì cả, mình nghĩ ai chẳng có những khoảng lặng, nhưng lúc muốn viết ra những điều mà khi nói ra có lẽ khó. Và đơn giản là mình viết thế này có ai biết mình là ai đâu. Và khi được viết ra những điều khó nói trong lòng con người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì thế mình sẽ tiếp tục viết thôi
    Trời mưa to quá

  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bác em cũng thấy "mệt mỏi" nuôn...
  6. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm nào mình còn đi sắm tết mà hôm nay đã là 1/3 (âm lịch) rồi. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hồi mình còn ở nhà có bao giờ mình phải nghĩ đến chuyện mua sắm đồ thắp hương hay đi chùa đâu. Thế mà bây giờ đi làm mình còn phải kiêm thêm cả nhiệm vụ mua đồ thắp hương cho công ty nữa. Chẳng hiểu sao từ nhỏ đến giờ mình không thích đi chùa. Khi vào chùa không khí toàn là nhang và khói đến cay xè của mắt. Mới cả khi vào chùa mình cứ thấy cảm giác buồn bã thế nào đấy.
    Công ty dạo này đang tuyển thêm nhân viên. Cứ mỗi lần như vậy mình lại cảm thấy là mình già đi hay sao mà ai đến nộp hồ sơ cũng gọi mình là chị. Nhưng được cái là mình cũng dễ tính và vui vẻ thôi. Đã gọi mình là chị thì ok. Xưng chị rất tự nhiên và thoải mái đến mức người đối diện mình cứ tủm tỉm cười mãi.
    Mình chẳng biết một nửa của mình là ai cả trong khi dạo này toàn chơi với hội trẻ con thôi (tức là nhỏ tuổi hơn mình đã là)
    Tuần này mình đang hạ quyết tâm sẽ đi học tiếng Anh nhưng mà thấy hình như đang nản dần đây. Sao mà mình kem thế không biết

  7. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình mới về quê lên tưởng sẽ bới vất vả hơn (Vì mẹ mới về quê có hơn một ngày mà mình đã thấy mọi thứ rối tung hết cả lên rồi). Nhưng chẳng hiều mẹ lại đi xem bói thế nào mà về bảo mình mày với thằng H hợp tuổi đấy,?????..
    Mà mình và anh ta đã có gì đâu. Hơn nữa điều quan trọng là mình thấy không hợp nhau với lại anh ta có vẻ giả dối quá. Mình chẳng hiều sao thấy mọi người yêu nhau và lấy nhau sao đơn giản và nhẹ nhàng quá. Trong khi đó mình thì??.
    Bực mình quá đã thế mẹ lại còn bảo mày kén vừa thôi không thì thành bà cô già đấy. Nhưng thực sự là mình có kén gì đâu, có thể là mình chưa gặp được một nửa của mình thôi. Nhiều lúc cũng cảm thấy buồn lắm nhất là những lúc có chuyện thì cũng rất cần một người để tẩm sự và chia sẻ. Nhưng đối với anh ta mình cũng cố gắng rồi nhưng chắc là không thể tiến xa hơn được đâu. Mẹ giận mình từ hôm qua đến giờ, sáng nay chẳng thèm nói gì với mình cả?????
    Dắt cái xe ra nó lại hỏng may mà có anh thuê nhà ra sửa giúp mình. Đúng là đã bực mình rồi lại toàn gặp chuyển rủi ro thôi. Chẳng biết rồi sẽ thế nào đây.

  8. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán thế nào haiha cũng bị anh chàng này cưa đổ cho mà xem. Diễn biến câu chuyện trong tương lai sẽ là: một ngày nào đấy bạn thấy anh ta cũng có nhiều điểm hay đấy chứ, bạn cảm động vì những bông hoa, những món quà của anh ta, những điều anh ta làm cho bạn, rồi bạn nhận lời đi chơi với anh ta, rồi thiếu vắng anh ta bạn thấy thiếu vắng một cái gì đấy, rồi bạn nhận lời yêu anh ý .... và đấy cũng là lúc anh ấy không đến nữa
  9. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có người sửa xe cho còn kêu rủi ro gi nữa!
    PW
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đấu tranh tư tưởng mãi mới ra khỏi nhà để đi sinh nhật TG được. Chẳng hiều sao hôm qua gọi cho đứa nào cũng không có nhà. Chúng nó chốn đi đâu hết không biết nữa. Nhưng kể ra được đi ra khỏi nhà buổi tối để khỏi phải gặp anh ta và được gặp B ạn cũng vui. Hội chúng nó dạo này đứa nào cũng bận rộn với làm thêm và đi học. Hình như có mình là rảnh rỗi quá.
    Bố mình lại sắp về quê, nhà mình sắp tới sẽ lại càng vắng vẻ. Lâu rồi mình không về quê cũng muốn về lắm nhưng vì kinh phí và công việc nữa. Bố mình dạo nay khó tình thế không biết. Trước đây bố mình không ghét mèo thế mà dạo này sao mà ghét thế không biết. Trong khi đó mấy mẹ con thì lại rất thích nuôi mèo.
    Hôm qua lâu lăm rồi mình mới chát với T. Chẳng hiểu sao khi mình nói chuyện với T mình cảm thấy rất là thoải mái. Mình có thể kể với T mọi chuyện và khi kể xong thì thấy rất thoải mái. Nhưng chẳng hiều là T có cảm thấy chán nói chuyện với mình không khi mà mình suốt ngày chỉ kể lể thế nhỉ.

Chia sẻ trang này