1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi chẳng biết làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankhaanh

    trankhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh da doc tat ca cac bai cua ban trong thoi gian gan day, hay binh tinh ban a, cuoc doi con dai ma
    chuc ban co mot cong viec tot hon va gap duoc dung nua kia cua ban---------------------hen gap lai ban sau--------
  2. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại cũng cảm thấy là mình xử xự hơi quá đáng với anh ta. Nhưng thú thực là hình như là mình đã quen với cuộc sống hiện tại nên cũng chẳng muốn thay đổi nữa.
    Bố mình hôm nay về quê, mình tự dưng cảm thấy buồn và thương bố. Bố đã già rồi mà phải lặn lội về quê có một mình. Lúc này mình suy nghĩ giá như mình có nhiều tiền sẽ mua ve máy bay cho bố di chứ không phải đi bằng tàu chật chội như thế. Và lại cảm thấy mình bất lực quá chẳng giúp gì được cho bố mẹ cả. Mình biết so với các anh chị mình được bố mẹ kỳ vọng nhiều thế mà trong khi đó mình lại chẳng làm nên trò chống gì.
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 30/4 và 1/5 rồi mà mình vẫn chưa có kế hoạch gi cả. Cũng muốn thay đổi một chút nhưng lại thấy mình lười quá, ngại đi xa, ngại chào hỏi ..............

  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đơn điệu........lười........
    Chẳng có gì phải bàn nữa
  5. amor_fati

    amor_fati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn haiha này cần phải được lôi ra để ..."-tẩm quất"- may ra mới biết thế nào là cuộc sống.
    Theo tôi, nếu bạn muốn cuộc sống của bạn ko phải lặp đi lặp lại những thứ thế này, bạn hãy tham gia 7X, những chuyến đi về các làng trẻ, hy vọng, bạn sẽ bớt lôi những thứ lẩm cẩm này ra, mà sẽ là những thứ có ích, và hay hơn.
    Chúc bạn vui vẻ với những con mèo của bạn./.
  6. waitandwait

    waitandwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    haiha có thích đọc tiểu thuyết không nhỉ ?
    có một Tiểu thuyết kô "lôi" lắm, chìm chìm, hơi nặng vì dày và đẫy dao kéo.............. " Khát vọng đổi đời " - Stefanzvai người Áo (chắc vậy )... và ông còn có một tiểu thuyết rất thú vị " 56 bức thư gửi người đàn bà không quen biết " ( trong đó có nhưng tâm sự buồn chán vè chiếc váy mặc không đẹp, về con chó hay sua quá nhiều của nhà hàng xóm... rất nhiều, nhưng 56 điều ngớ ngẩn sâu sắc cơ mà! )
    Tôi đã đọc quyển này cách đây 8 năm... và đó chắc chắn là những điều tuyệt vời về con người... rất gần, rất thực và đời là vậy......... đầy bao la, đầy nhàm chán nhưng cũng đầy mộng mơ.... khi đọc bạn sẽ bị những chữ trong sách đuổi đi không cho đọc.. nhưng khi bạn vẫn đọc, và chán nản cùng, bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn, sâu lắng và đầy mộng mơ ngay trong những điều nhàm chán....... thật gần cái biên giới giữa chán nản và bình yên...
    Người ta có nói: Trong cái dở nhìn mãi cũng có cái đẹp và ngược lại soi mãi cũng thấy cái dở trong cái rất đẹp !
    Tôi thấy.. điều tệ hại nhất của thanh niên chính là " bất mãn " "chán chường " bởi đó chính là sự tiêu cực... đó là không dám nhìn thẳng vào bản thân mình.... Vậy bạn hãy quan niệm mới hơn cho vấn đề không mới xem nào ??
    Cái chính, thủ phạm của cuộc sông trong cuộc đời chính là quan niệm !!!! Hãy quan niệm tích cực trước để dè chừng những tiêu cực,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Tôi không có ý dạy đời ai !
    Tôi không phải là người Hạnh phúc và càng không may mắn... nhưng tôi là kẻ thất bại quá nhiều do sự bất mãn và không vươn lên........... Tôi căm thù bất mãn. mặc dù chính tôi là con người của bất mãn !
    Bạn hãy uống cafe vào buổi sáng ngày Chủ Nhật và đọc một tờ báo bạn thích.... ngồi thật lâu, cố gắng ngồi càng lâu càng tốt.. dù ngồi lâu một mình rất chán, nhưng nếu bạn ngồi đươc 1h hoặc hơn va đều đều trong 4 ngày Chủ Nhật.. tôi tin bạn sẽ biết viết những gĩ bạn nghĩ là đáng yêu... ngay cả công việc nhàm chán của bạn !
    Thế nhỉ ........ tôi viết có vẻ hơi "chuối" quá ... nhưng cũng thật thà đấy !
  7. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ban cứ cho rằng là cuộc sống của mình như vậy thật là đơn điệu và buồn chán. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ai chẳng có lúc vui hay buồn. Và khi buồn người ta thường muốn được tâm sự và chia sẻ. Tôi cũng vậy thôi lúc nào cảm thấy buồn thì tôi lại muốn đến với TTVN và để viết ra những điều khó nói nhất thế thôi.
    Tuần vừa rồi mình về quê một người bạn chơi, lâu lẳm rồi mình mới được đi chơi xa như vậy. Cảm giác thật là vui và thoải mái, mình cảm tưởng như là mình là trẻ con vậy, chơi đùa thoải mái, bỏ lại hết những điều suy nghĩ, bận tâm. Giá mà cứ thường xuyên như vậy thì mình sẽ trẻ ra vài tuổi đấy.
    Nhưng là nói thế thôi chứ nếu đi nhiều cũng sẽ chán ngay thôi mà. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy nhà máy TĐHB, tự dưng mình cảm thấy mình nhỏ bé hơn khi so sánh với sự vĩ đại đó. Và cũng thấy khâm phục và tự hào khi mình cũng là một người VN và lúc đó lòng tự tôn dân tộc thật là cao.
    Sắp 30/4 và 1/5 mình chưa quyết định đi đâu cả. Thằng em họ cứ rủ mình về quê. Mình nửa muốn đi nửa không. Vì lại hứa đi chơi với hội Bạn rồi. Dạo này mình chẳng quyết đoán gì cả, rất dễ bị lung lay. Thôi để mai tính sau vậy.

  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đường nhìn thấy một đứa bé xinh ơi là xinh mình cứ ngoái lại nhìn, nhìn chán rồi lại tự cười và thấy mình lẩm cẩm thật. Nhìn thì thích, chơi đùa cùng chúng nó cũng thích nhưng nghĩ đến tự nhiên bây giờ mình có một đứa con như thế, sáng dậy sớm cho nó ăn, đưa nó đi học, trưa về nấu nướng dọn dẹp, chiều về đi đón nó, tắm rửa phục vụ nó............ eo ơi sợ quá
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hic!
    anh à! em chả bít giờ nên khóc hay nên cười nưa! chắc có lẽ là em nên khóc thì hơn đúng ko anh! vậy là hơn một tuần nay em chả có tin tức gì của anh cả! anh yêu em cái kiểu gì thế! em ức chế lắm nước mắt cứ trực chảy ra mà ko hỉu sao ko thể chảy ra được! anh cứ làm em hi vọng để rùi chính anh vùi lấp cái hi vọng ấy! em đã và đang mơ ước cho tình yêu của chúng mình bao nhiu là dự định! em thật sự đã tỏ ra tự hào khi có anh nhưng giờ thì.................................................................................. quá buồn anh yêu ạ
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới tranh thủ thời gian lên mạng. Đúng như người ta bảo nhàn thì nhàn quá và bận thì cũng bận quá. Trường KT sắp tuyển sinh mình đang phân vân không biết có nên đăng ký dự tuyển không. Mình cảm thấy là dạo này rất lười không biết là có đủ ý chí để theo học đến cùng không. Không học thì thấy tiếc lắm nhưng mà nếu học thì rất nhiều cái mình phải tình đến nào là thời gian, nào là tiền bạc..............
    Mình dạo này thế nào ý nhỉ. Tình cảm hình như mất hết hay sao đó.

Chia sẻ trang này