1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi chẳng biết làm gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chia_khoa

    chia_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Hi, Bạn có cảm giác giống tôi vậy. Tôi rất thích những lúc lang thang vì căng thẳng chuyện nọ chuyện kia. Trời thì mưa, những hạt mưa quất vào mặt. Thấy dễ chịu lắm. Mà dạo này Hà nội toàn mưa đêm. Lúc đó mình thì đang ngủ khò khò rồi. Nhớ lại những lúc đi bên em dưới trời mưa. Mà vậy mà đã lâu lắm rồi em nhỉ? Biết bao giờ mình lại gặp lại nhau đây. :(
    Được chia_khoa sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 13/05/2004
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật khó chịu, stress tệ hại, không biết nên giải toả làm sao, tất cả cũng do mình nhưng muốn trốn chạy, mệt mỏi quá rồi, với tất cả..................
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lẳm rồi hôm nay mình mới lên mạng. Mình đã mua hồ sơ dự thi rồi nhưng còn phân vân quá không biết là quyết định thế nào đây. Chắc chắn thế nào mọi người cũng bảo tại sao khong lo ổn định C.A/size=4]
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi này nên viỏt vào chỏằĐ 'ỏằ nhỏưt kư, 'Ê có ỏằY chỏằ- cĂc diỏằ.n 'àn rỏằ"i 'ỏƠy thôi, tỏĂo chỏằĐ 'ỏằ mỏằ>i làm gơ, hơ hơ
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Viết tức là đã biết làm gì rồi còn gì các bác nhỉ. Các bác viết còn em đọc, chúng ta đều có việc để làm
    Được popo sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/05/2004
    Được popo sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 20/05/2004
  6. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy. Viết cũng là một công việc và đó chính là việc quan trọng trong những khi ta cảm thấy thất vọng buồn bã cần được chia sẻ. Nhiều người cho rằng khi viết thì con người ta có thể bộc lộ những tâm sự khó nói nhất và đó cũng là lúc mà ta sống thật với bản thân mình nhất.
    Dạo này công việc của mình cũng có vẻ dễ chịu hơn trước (đó chỉ là có vẻ thôi) vì nhiều lúc mình cũng thấy oải lắm. Còn chuyện tình cảm thì chẳng đâu vào đâu. Tại sao con trai 30 thì vẫn chẳng có vấn đề gì trong khi con gái ở độ tuổi đó mà chưa có người yêu, chưa có chồng thì gần như là chuyền động trời vậy. Thật là bất công. Mình thấy quen với cuộc sống hiện tại rồi và cũng chẳng muốn có sự thay đổi đâu. Thế nhưng mà sao đi đâu cũng bị đặt câu hỏi là bao giờ lấy chồng đấy. Có muốn đi học thêm thì mọi người lại nói là học làm gi nữa lo lấy chồng đi thôi. Chẵng lẽ con người ta cứ phải lấy chồng à, chỉ yêu mà không lấy có được không nhỉ. Vì người ta đã từng nói rằng hôn nhân chính là nguyên nhân giết chết tình yêu. Thế mà có bao nhiêu người lại đâm đầu vào cái hố sâu đó nhỉ.
    Hôm qua đi làm về dở chứng lại vào hàng đĩa . Đứng mất gần hơn tiếng đồng hồ mới tìm được cái đĩa tạm ưng ý. Nhưng về đến nhà bật lên nghe thì lại thấy thất vọng quá. Vừa thấy mất công lẫn mất tiền khi mua đĩa đó. Các ca sĩ và nhạc sĩ dạo này chạy theo thị hướng đồng tiền quá hình như là quên hết khán giả rồi. Các ca sĩ và nhạc sỹ một thời mình thực sự thích thế mà bấy giờ????????.

  7. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đúng là rất đa dạng và phức tạp. Không ai có thể lường trước được mai sau như thế nào. Khi mình còn học cấp 3 cũng có nhiều mơ ước mà khi nghĩ lại thì thật là buồn cười. Hiện tại bây giờ của mình cũng có vẻ như vậy. Những cái mà mình ghét tự dưng bây giờ lại hiện hữu xung quanh mình. Hình như không tránh được càng ghét thì thấy càng hay xuất hiện. Sao lại khó hiểu thế nhỉ.
    Nhà mình lại dọn nhà, thật là mệt mỏi ( đó là mệt với bố mẹ Thôi) chứ mình thì đi làm suốt có phải làm gì đâu. Nói cho oai thôi mà. Chả hiều sao mấy hôm nay mình toàn mê nhưng giấc mơ rất sợ toàn là thấy chết chóc thôi. Mình chẳng muốn nghi đến nữa. Chẳng hiểu tương lai của mình thế nào đây. Hôm nay anh chi mình đi nghỉ mát về chắc là mình sẽ có quà đấy.
    Chờ hồi sau sẽ rõ

  8. trangmm

    trangmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ừ, chán quá.1-6 mà chẳng dc đi chơi đâu cả,mọi năm toàn dc dẫn đi mua đồ chơi,lại còn bài thi làm chán quá
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ em ấy, đôi khi cũng phải có chỗ cho người ta xả chứ!
  10. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lười viết thật đấy. Hôm trước muốn lên mạng thì lại không được vì đã cấm không được vào mạng. công việc dạo này làm mình lại thấy chán rồi. Nhiều lúc cảm tưởng như là con rối chờ người giật dây vậy. Còn chuyện tình cảm cũng vậy chẳng đâu vào đâu cả. Nhìn bạn bè ổn định hết cả rồi trong khi đó với mình cái gì cũng nửa vời. THật là đáng buồn rồi. Hôm trước nói chuyện với M THật là tốt. M đã làm cho mình thấy thoái mái và thêm tự tin với quyết định đi học của mình. Mình sẽ đăng ký đi học thêm thôi. Đó vừa là cơ hội để mình tăng thêm kiến thức vừa tạo cho mình một môi trường thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chia sẻ trang này