1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi thất ti??nh....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuonganh_ngan16, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_ngan16

    phuonganh_ngan16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Viết khi thất ti?nh....

    Bước độc hành

    Em vẫn bảo anh là kẻ ngốc

    Ngốc vô tình ngốc bỏ rơi em

    Trên con đường mình đã từng quen

    Bước độc hành.

    Em với em,

    Nỗi nhớ.

    Phải chăng vì trời mưa,...hơi thở...?

    Anh!

    Phảng phất chút giừ nơi phố xưa

    Cố nhân ơi? Có bao giờ...

    Ở nơi ấy, anh tìm chút kỷ niệm cũ

    Lẫn trong rối bời có tìm thấy em?

    Bước độc hành...

    vẫn chờ gót thân quen tìm về nơi ấy...

    Không!

    Không phải là chờ mà chỉ còn là hoài niệm

    Em đã xa...

    Xa anh...

    Xa phố...

    Xa những ký ức nhói buốt 1thời

    Cái gì đã qua...

    Hãy để nó vẹn nguyên trong nồng nàn xưa cũ

    Em vẫn là em,

    Mạnh mẽ, đầy tự chủ

    Không bước độc hành trong nỗi nhớ anh!
  2. kelangthang0910

    kelangthang0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Muốn tặng cho bạn dấu 5 sao nhưng cái chôf ca?m ơn erorr.
    Nếu bạn đang trong ti?nh huống na?y thi? hafy mạnh mef đâ?y tự chu? như thế nhé!
    Không hiê?u sao rất ấn tượng với bạn, sau khi đọc ba?i thắc mắc bên box Văn học?
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Một bài thơ cũ, làm khi còn chưa biết yêu vậy mà không hiểu sao lại vận vào mình bây giờ.
    Nào ai hiểu vì sao
    Mối tình đầu tan vỡ
    Thì thôi, không buồn nữa
    Mặc hồn cho gió lùa.

  4. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ yêu thôi... Lỗi gì đâu?
    Sao trời cao bắt phải u sầu
    Hãy cho tôi bạc như người ấy
    Can cớ gì sao, nhớ thật lâu...
  5. phuonganh_ngan16

    phuonganh_ngan16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cò khi nà?o...
    Trong chùt rẮi bơ?i kỳ? niẶm cùf
    Anh
    tì?m thẮy em?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    EM VA NHỮNG ĐOẠN THƠ RƠI.
    "Yêu dấu ạ,em vẫn còn hay khóc
    Một chiều buồn xõa tóc trước đài gương
    Khi tan trường chẳng thấy bóng người thương!
    Em vẫn thế,hồn nhiên như lá cỏ.
    Yêu dấu ạ,chiều nay em xuống phố
    Đường thênh thang gió lộng tóc bời bời
    Bước chân đi ngậm ngùi muôn lá cỏ
    Nỗi buồn vàng úa,nỗi mộng đầy vơi.
    Yêu dấu ạ,chiều nay em trốn học.
    Buồn bã.Bỏ trường.Bỏ lớp đi hoang.
    Đường em đi vẫn tơi bời gió lộng
    Mộng võ vàng rồi ,em có buồn không?"
    (Không nhớ tác giả)
    Phuonganh cho Huongnhu thất tình với nhé?!
    Hai nỗi buồn cộng lại biết đâu lại là một niềm vui!Vui lên nha bạn!
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cho mình hỏi ý kiến tác giả chút, bài thơ này đổi "em" thành "anh" thì có sao không ?
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc girl, post thơ lên đây hi vọng người kia sẽ đọc được.Nếu ko thì chắc sẽ nhờ ai đó gợi ý hộ để người kia vào đọc
    Thôi chúc bạn thành công vậy.

Chia sẻ trang này