1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viet ko dau chiu kho ma doc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cothaonguyen, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hom nay cung van moi met nhu moi ngay .da bat dau khi chua san sang cho nhung từ"cố gắng ""việc làm" vân vân và vân .da bat dau dậy,bat dau di ra khoi nha còn nhớ mang theo cả cơm để an .nhìn lên trời thấy một màu rất xám,cái váy thì cứ trắng tinh lên,(liệu có phải thế mà có bàn tay còn e ngại ,đùa thôi ,thật đấy ,đừng tin ).thế này nhé nếu chưa hiểu gì thì nhân vật trong cau chuyện năm nay 16 tuổi.con gái.ngây thơ (đôi lúc).buồn (tầt nhiên ) và điên (hình như một it ).ngại dánh co dấu (vì câu chữ bay đi hết).quan trọng nhất là đang sống ơ 1 đất nước xa lạ .đang nghi minh phai lam gi vao ngay mai khi ngay hom nay dang dan troi di mat .va ngay mai kia se lai hoi ,minh se lam gi .tuc la minh dang song trong mot dong lon xon ,dang dich nghia cua tu "co don " va doi luc la "tự tử",dang can mot ai do ngoi o ngay day ,noi mot cai gi day voi minh ,ko can la "anh yeu em "dau chi can mot cau "minh noi chuyen nhe"chac la on roi .chi can the thoi ma sao kho qua .
    doi luc song cu nhu la di tim kiem cai gi do bi mat .di ma cu nhin xuong chan,ngang dau len la thay moi cổ ,lai nhin xuong ,ko ngoc dau len duoc .
    doi luc song cu nhu la câm lặng ,no hoi mình ,mình gật đầu ra chiều vâng .nó cười ,tất cả rơi vào quên lãng ,no đâu cần mình tra loi.
    đôi lúc sống cư như để duy trì ,duy trì cái ngày hôm nay ko mất bằng cách biến no thành ngày mai .
    đôi khi sống như chỉ để thở,ko bịt mũi tự tử được ,chỉ vì ko thể vậy thôi.
    đôi lúc sống ,sinh ra như để viết,người ta bảo mình điên ,mình vội co người lại.mình sợ ,như cành hoa sợ người ta ngắt,chả nhẽ sinh ra như hoa nở rồi lại tàn ,thà chết đi còn hơn .nhưng đã nói rồi ko chết được.thôi chẳng làm hoa nữa thà làm đàn bà ko nhan sắc còn hơn.
    đôi lúc sống như là ko biết ,mình đang bị đánh đồng .rác rưởi và nghệ thuật rặt một mùi trứng thối.
    và đôi lúc sống như la đang đi hỏi"thế giơi này có thuộc về tôi."
    đùa thế (hình như) đủ rồi.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đây là thế giới của "thi ca" cơ mà?

Chia sẻ trang này