1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lách và lượm lặt về phụ nữ nhân ngày 8/3 ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết lách và lượm lặt về phụ nữ nhân ngày 8/3 ....


    Trời sinh con gái ...

    (Tặng các bạn nữ nhân ngày 8/3 )


    Trời sinh em là con gái
    Nên em mặc áo dài xanh
    Mỗi lần em đi ra phố
    Con trai tíu tít nhìn quanh

    Trời sinh em là con gái
    Trao thêm má lúm đồng tiền
    Mỗi lần em cười nhoẻn miệng
    Trông kìa nước nghiêng thành nghiêng

    Trời sinh em là con gái
    Nên hay nũng nịu làm eo
    Trời sinh em là con gái
    Nên em ăn chậm hơn mèo

    Trời sinh em là con gái
    Nên em nói nghe dễ thương
    Khi mặc lên người áo đỏ
    Em đi cháy cả phố phường

    Trời sinh em là con gái
    Nên con trai hay làm thơ
    Trời sinh em là con gái
    Nên con trai phải đợi chờ

    Trời sinh em là con gái
    Cho em múa dẻo hát hay
    Mỗi lần nhìn em hát múa
    Hình như trái đất ngừng quay

    Trời sinh em là con gái
    Nên em hay giận hay hờn
    Trời sinh em là con gái
    Nên em hay khóc nhiều hơn

    Trời sinh em là con gái
    Nên em cột tóc đuôi gà
    Mỗi lần em đi ra phố
    Con trai hỏi xin số nhà

    Trời sinh em là con gái
    Nên hay rủ nhau ăn quà
    Cứ tụm nhau năm bảy đứa
    Mặc kệ bên đường người qua

    Trời sinh em là con gái
    Nên em nói một thành ba
    Trời sinh em là con gái
    Nên hay " hình như ... " , " chắc là ... "

    Trời sinh em là con gái
    Nên em giả vờ rất hay
    Con trai mà nghe em nói
    Tin sái cổ luôn có ngày

    Trời sinh em là con gái
    Như bao nhiêu điều dễ thương
    Trời mà không sinh con gái
    Cuộc đời dễ đâu bình thường ?


    05.3.1998




    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 07/03/2003
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Con gái bây giờ ngộ lắm ...
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Chả thèm để suối tóc dài
    Cứ cắt mô-đen tóc tém
    Nhìn sau lưng biết là ai ?
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Ka-ra-ô-kê hát hoài
    Dancing , disco " mần " hết
    Sá gì cái bọn con trai ?
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Ăn quà tụm bảy tụm ba
    Mặc kệ con trai dòm ngó
    Cứ tự nhiên như ở nhà
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Chắc xem phim nhiều tình yêu
    Nên cứ mỗi lần rung động
    Lại than thở nghe buồn hiu
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Mời con trai uống cà phê
    Hôm nào vui vui nổi hứng
    Lôi luôn vào hàng lẩu dê
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Lái xe vun vút trên đường
    Anh nào mà ham theo đuổi
    Có ngày vô luôn nhà thương
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Cũng chơi bowling , bi-da
    Cũng mặc quần đùi đá bóng
    Cũng hò reo , cũng hét la
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Hẹn nhau sáu giờ ba mươi
    Mà bảy , tám giờ mới đến
    Chưa kịp trách gì đã cười
    Con gái bây giờ ngộ lắm
    Về khuya mẹ chưa kịp la
    Cười rất hiền lành , ngoan ngoãn
    " Mẹ ơi , xe con hư mà ... "
    Con gái tuy là ngộ lắm
    Vẫn là hoa của đất trời
    Con gái tuy là khác lắm
    Con trai vẫn làm cái đuôi
    Vì một điều đơn giản thôi
    Trời sinh em là con gái !
    13.5.1998

    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mùng Tám tháng Ba ....

    Hôm nay mùng Tám tháng Ba
    Anh cho em làm tổng thống
    Mỗi năm em có một ngày
    Cứ tha hồ mà lên giọng
    Nào , " Nhà dơ sao chưa quét ? "
    Nào , " Sao bếp bẩn chưa lau ? "
    Nào , " Quần áo sao chưa giặt ? "
    " Đôi giày mới của em đâu ? "
    Anh sẽ không thèm lên tiếng
    Lặng im như chú cừu non
    Anh sẽ giữ mồm giữa miệng
    Không để nhà ta phải ồn
    " Giời ơi ! Sao anh lười thế ? "
    " Thử ngoan một tý xem nào ? "
    Em cứ hét lên như thật
    Anh sẽ không buồn gì đâu
    Anh sẽ âm thầm chăm chỉ
    Làm ngay cho hết việc nhà
    Chứ còn bao nhiêu ngày khác
    Có bao giờ anh nhìn qua
    Các con chắc buồn cười lắm
    Thấy bố cung cúc nghe lời
    Thấy mẹ ra oai quát nạt
    Không khí vui ơi là vui
    Em cứ tự nhiên ra phố
    Cho bao nhiêu anh theo nhìn
    Em cứ tự nhiên tản bộ
    Như đã một thời học sinh
    Em cứ thích gì mua nấy
    ( Miễn là đừng quá đắt tiền ... ) :-)
    Em cứ thích gì xem nấy
    Miễn là tránh thứ vô duyên
    Em cứ tự nhiên rủ bạn
    Cùng nhau kháo chuyện , ăn quà
    Em cứ tự nhiên hát xướng
    Hay nhảy Disco , Chacha
    Anh sẽ không ngăn , không cấm
    Không nhăn nhó như mọi ngày
    Anh sẽ thay em làm vợ
    Làm mẹ các con hôm nay
    Nhưng mà em ơi xin nhớ
    Hai mươi bốn tiếng sẽ qua
    Cuộc đời sẽ " vũ như cẩn "
    Anh lại làm chồng , làm cha
    Nhưng mà em ơi xin nhớ
    Mỗi năm có mỗi một ngày
    Nếu mà ngày nào cũng thế
    Anh sẽ ... bỏ nhà đi ngay ...
    8.3.1998

    Votrungh@
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng Tám tháng Ba
    Bác vô trùng hát đi ra đi vào
    Trên tay cầm củ su hào
    Vừa đi vừa nghĩ nên xào hay kho?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra chị Gừng Cay nhà ta cũng làm thơ chả kém gì ai ....
    Sau 30 phút đắn đo
    Anh vẫn bối rối nên kho hay xào ?
    Trầm ngâm nhìn củ su hào
    Anh lại tiếp tục đi vào đi ra ....
    Hôm sau mùng chín tháng ba
    Có người mệt quá , không ra không vào ....
    Votrungh@
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sắp tới mùng tám tháng ba
    chị em lại sắp đi ra đi vào
    nhà ta lại có su hào
    vẫn không biết luộc hay xào hay kho ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp đến ngày Phụ Nữ
    Thôi thì phần ai nấy lo
    Phụ nữ cứ việc sung sướng
    Còn ta đắp chăn ngủ khò ...
    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bản lĩnh con gái

    Biết mình là ai, dũng cảm đương đầu với khó khăn, bạn sẽ chiến thắng.
    Một cô con gái nhà nghèo và một cô con gái nhà giàu, ai cần bản lĩnh hơn ai để sống một cuộc đời như mình muốn ? Câu trả lời là cả hai đều cần phải nỗ lực như nhau để tận dụng những gì mình có cũng như dành được những gì mình muốn.
    Có vài kinh nghiệm mà bất cứ cô gái nào cũng cần nhớ :
    - Phải biết xác định đúng giá trị của bản thân: không nên quá ảo tưởng, kỳ vọng vào mình, mà cần biết rõ khả năng đích thực, xem mình có thể làm được gì, mình muốn gì và cần phải biết mình làm gì để đạt được điều ước muốn ấy.
    - Không lùi bước trước mọi khó khăn : cần phải luôn tin tưởng vào bản thân; cố gắng nỗ lực hết sức chứ không chịu đầu hàng vì luôn tin rằng không có khó khăn nào là không thể giải quyết được.
    - Không nên quá coi trọng vật chất : vật chất là phương tiện tạo nên hạnh phúc, chứ không phải là mục đích. Vì vậy, không nên quá loá mắt để rồi bị cảm dỗ, bị đánh gục. Cần biết rằng, con đường dẫn tới hạnh phúc không thể đi qua đường tắt bằng vật chất, mà phải đi qua con đường thẳng, con đường lao động chân chính.
    Nếu là con gái nhà nghèo, việc vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, để không cam chịu số phận bằng cách cố gắng học tập, làm việc hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. Trên thực tế, nhiều cô gái nghèo đã chiến thắng nhiều thử thách bằng niềm tin mạnh mẽ : "Sau cơn mưa trời lại sáng", nhất là không vì lợi nhuận trước mắt, sự cám dỗ của vật chất mà đánh mất mình. Cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của họ là cuộc hành trình của đạo đức, của lý trí, của tình yêu thương. Vì vậy, cái đích thực mà họ đạt được là hạnh phúc đúng đắn, là tình yêu đích thực.
    Đối với con gái nhà giàu, nhiều người nhầm tưởng rằng họ không cần đến bản lĩnh, bởi họ luôn được sống trong nhung lụa, mọi việc đối với họ tưởng như quá dễ dàng, không cần một sự cố gắng nào cả. Nhưng quả thực để tìm được hạnh phúc đích thực, họ cũng phải vượt qua không ít khó khăn. Quen được nuông chiều, được chăm sóc đầy đủ, nếu không có bản lĩnh, không xác định được đúng giá trị của bản thân, họ sẽ sinh ra kiêu căng tự phụ dẫn đến khinh người, coi vật chất là thước đo của mọi giá trị. Việc sa đà vào những cạm bẫy do ăn chơi, đua đòi sẽ dẫn đến huỷ hoại tương lai, phá hỏng nhân cách, triệt tiêu hạnh phúc mà đáng lẽ họ được hưởng. Vì vậy cùng với việc học tập, làm việc, vui chơi, những người con gái này cần rèn luyện để có bản lĩnh vững vàng.
    (Theo Thế giới phụ nữ )
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 01/03/2004
  9. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Sư Tỷ đi ra, votrungh đi vào,
    Sư Tỷ nhất quyết : su hào
    Anh Trung thủ thỉ: Gungcay đi muh!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thấy tếu tếu , post lên cho các cô các chị đọc cho vui nhé ...
    Người tình lý tưởng

    16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
    Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
    Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
    28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
    Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
    Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét ....70 tuổi rồi ...
    ( Sưu tầm )
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 02/03/2004

Chia sẻ trang này