1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt làm lớn nhất của một đời ngừoi?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongthien14, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Việt làm lớn nhất của một đời ngừoi?

    Theo bạn, việc gì là việc lớn nhất của một đời ngừoi, ngày xưa là"mua nhà, lấy vợ, tậu trâu", giờ là gì vậy nhỉ
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    việc trước mắt bao giờ cũng là việc lớn nhất
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Việc lớn nhất là lúc nào cũng thoải mái,ko làm gì trái đạo lý là được
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ghê ha.Nhưng trăm người chưa chắc đã kiếm được 1 người thấy đủ.Bản chất con người là tham lam và ích kỉ mà.
  5. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn- câu này của bác chuẩn quá, quá hay luôn, Nói cho đến cùng, chảng việc gì quan trọng bằng việc hiện nay cả, vì việc hiện nay quyết định toàn bộ việc tương lai, còn mọi việc thành bại ở tương lại thì còn do nhiều yếu tố khác nữa. Em hơi nể bác vụ này
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ việc làm lớn nhất của một đời người là làm sao để sống đến hết đời như một con NGƯỜI.
    Vì sao lại thế?
    Cách đây 2 hôm, trên đường tôi có đi qua cổng parabol của Bách khoa, ngay trên vỉa hè có một đám đánh nhau. Nghiệt ngã thay! đó là trận chiến của 2 ông già: 1 trên tám chục và một đã quá tuổi 70 được năm rồi.
    Chỉ biết khi tôi nhìn thấy 1 ông ném hòn gạch vào mắt một bà thì tôi cho xe tấp vào bên lề.... nhưng cũng không thể kịp khi thấy tận mắt một ông trẻ hơn ông kia một tý chập 2 cái vợt cầu lông sắt lại, thẳng tay vụt thật mạnh vào gáy ông ném gạch kia.... ông già đó ngã vật xuống nền hè.... sự việc nhanh quá, khi tôi vào đến chỗ 2 ông già đó thì ông vụt trộm đã kịp dzẫm cho ông bị đo sàn một cú vào mặt và sắp bồi thêm thì tôi can thiệp.
    ông già đó với ông đo sàn là bạn đánh cầu lông với nhau nhiều năm nay rồi,, chỉ vì bà vợ mắng chửi ông bạn già mà 2 ông suýt một chút nữa thì: người gần đi Cầu Diễn bóc lịch còn ngưòi xa đi Tây trúc thỉnh kinh.
    Vậy đó: Già mà còn không trót đời
  7. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì các cụ cũng đúng. Giờ mình muốn nhất là tậu xe , lấy vợ
  8. khungl0ngc0i

    khungl0ngc0i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái cần làm nhất bây giờ là sửa lại cái tên topic cho đúng chính tả
  9. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không uổng phí là việc lớn nhất, luôn thấy mình hiểu biết hơn là đnág sống nhất
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Việc này chủ topic không làm được thì to tát làm j :D

Chia sẻ trang này