1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

    Tình cảm của mỗi người quả thực không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện bằng lời . Vậy tại sao lại không sử dụng một phương tiện tuyệt vời là những con chữ nhỉ?
    Chúng ta online với rất nhiều lí do khác nhau . Online để viết lên" lời thương yêu cho những người yêu thương "sẽ giúp mỗi người có thể nói được tình cảm của mình về những người thân mà trong cuộc sống có thể ta không có cơ hội để nói hoặc không thể nói. Hơn nữa , bằng cách này bạn có thể bồi đắp tâm hồn , để biết thương yêu nhiều hơn nữa bởi thương yêu có bao giờ là đủ !?
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    "Thế là chị ơi
    Rụng bông hoa gạo
    Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh..."
    Lần đầu nghe những lời ca này mình đã mê say. Có phải bởi mình tìm thấy ở đó một sự đồng cảm đến ngỡ ngàng?
    Mẹ trở dạ giữa một đêm mưa gió gào thét cuồng điên. Dãy nhà tập thể cấp bốn như bị chôn vùi trong làn mưa thác và sấm sét ầm ĩ không ngừng , chỉ cách nhau một bức tường mà cũng không thể cầu cứu sự trợ giúp của hàng xóm. Gánh nặng đè lên vai bố. Đứa con chào đời sau cơn vật lộn đau đớn của mẹ và tất cả cố gắng của "ông "đỡ đẻ không chuyên là bố.
    Mọi việc tưởng thế là ổn. Mẹ và bố đã thiếp vào giấc ngủ bởi đã quá mệt .Không hiểu sơ suất thế nào rốn của đứa trẻ vừa được sinh ra bắt đầu chảy máu , cứ thế chảy...
    Nó sẽ không thể tồn tại qua đêm đó nhưng thật may mắn ,lúc ấy có một người chưa ngủ bởi vừa chứng kiến một sự kiện lạ lùng , sợ hãi... đó là chị gái nó... Và tất cả được giải quyết ...
    Từ đó nó lớn lên trong vòng tay của mẹ cùng tình yêu thương của chị .
    Đại dương kia dù có mênh mông đến đâu cũng không thể lớn bằng tình yêu chị dành cho nó. Nó đã khóc nấc lên khi đọc được những dòng chữ chị viết "Nếu có thể tôi xin đổi một nửa tuổi thọ của mình để em tôi toại nguyện ước mơ''''. Chị đã yêu thương hết lòng đứa em thơ mà quên cả lo cho mình. Chị đả dành tất cả tình thương cho em mình.Và rồi giờ đây đứa em chị nguyện suốt cuộc đời này sẽ cố gắng sống để yêu thương bù đắp những gì chị đã dành cho.
  3. Aventura

    Aventura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắc đến nhà tập thể và cấp 4 là mình lại nhớ những đêm không thể nào ngủ được. Không ngủ được vì nhiều lý do,,,,,
    Sợ lắm..........nhà tập thể cấp 4......
    Bây giờ tuy đã khác nhưng mà cũng chẳng ngủ được mấy........
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    bản tính kiêu hùng đôi khi lại khiến những người đẹp . sợ . !
    Lôi em đi trong 1 vụ xung đột ....... rồi .... em về .. nhắn tin ......... ." những hành động của anh hôm đó làm em ... sợ ... "
    hic .. lạ !
  5. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lỗi với em ... hay em có lỗi với anh ... hay là ta đang có lỗi với nhau!?!?
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể cho em chọn lựa một lần nữa ... thì em vẫn muốn anh là người em yêu ... Nếu ai đó có hỏi điều gì làm em hạnh phúc nhất .. thì em sẽ trả lời ... có 1 khoảng thời gian em có anh bên canh..... Nếu ai đó hỏi em có việc gì làm em hối tiếc ... Em sẽ trả lời rằng ... Điều hối tiếc nhất là em đã để mất anh ...
    Câu nói ngu ngốc nhất mà em đã từng nói với anh mà cho đến bây giờ em vẫn không quên được ... Cho dù anh yêu ai .. Em sẽ luôn cười và chúc anh hạnh phúc ...
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Married but Avaiable
    MBA chứ ít đâu hik
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị thật nhiều ! Chị gầy yếu hư hao ...
    Nhiều lúc bực chị lắm bởi chị cứ mải lo cho người khác mà không nghĩ đến bản thân. Em yêu chị nhiều lắm biết không? Chị là một nửa của em. Có chuyện gì xảy ra với chị thì em sẽ không chịu được đâu. Tự chăm sóc cho mình cũng là đã chăm sóc cho người thân , nhé !_ nguồn yêu thương của em .
    ____________________________
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này của ba năm về trước , em gặp anh . Mình quen nhau vào mùa thu và xa nhau cũng vào mùa thu anh nhỉ?!
    Anh thật tốt còn em thật vô tình ! Đã làm khổ anh bao lần . Xa rồi có giận gì em? Những cơn gió heo may lại về làm em nhớ anh.
    "Em không nghe mùa thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô..."

Chia sẻ trang này