1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
              Em nhớ Yêu Thương của em thật nhiều ! Giờ này chắc đã ngủ yên . Gặp Người em xót xa như chính cơ thể mình gầy yếu hư hao  .  Người cứ vắt kiệt mình cho xung quanh , Người hãy dành một phần sự chăm sóc ấy cho Người được không ? Em lo lắm một ngày sức Người  không còn , sẽ hết những yêu thương trong cuộc đời này . Một nửa cuộc đời em !
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 18/11/2005
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                   Anh ! Em lại khóc   rồi ? Anh không muốn thấy em mềm yếu như thế này phải không ? Lúc này ước gì em  được lao vào vòng tay anh mà khóc như một đứa trẻ ... để nỗi đau trong lòng được dịu vợi ,nguôi ngoai  ... 
                   Anh nói sẽ luôn ở bên em , sẵn sàng cùng em vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống này . Nhưng có những nỗi đau em không thể sẻ chia cùng anh , không muốn anh đau . Chỉ biết một mình cho nước mắt chảy tràn bờ mi ... Đừng trách em anh nhé ! Tại gai góc cuộc đời cứ xoáy vào em . Gặp anh em sẽ không khóc ,không làm anh đau ...
     
      
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Buồn Em Vô Cớ
    Hỏi trăng, đã bớt sầu chưa
    Tóc đêm huyền hoặc sao thưa biếng cài
    Hỏi đàn, chạm khúc bi ai
    Nghe như tôi vẫn mé ngoài tri âm
    Hỏi em, thêm những lời câm
    Buồn em vô cớ nẩy mầm trong tôi
    Cây oan giờ đã xanh chồi
    Thành rừng bi thiết mấy hồi há em?
    hahuyenchi
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
              Em lại về bên anh , tìm những yêu thương đã trôi vào quên lãng . Những cảm xúc không còn vẹn nguyên . Còn lại gì ?
              Em về tìm tình yêu anh dành cho em , suốt những tháng năm dài bình yên ... Giờ là gì ?
              Em cũng về lục tung  con tim mình , tìm tình yêu cho anh . Xót xa ... Một cuộc tình qua ...
     
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ''''Mùa đông mùa đông , mưa đầy trời
    Đau nhói vai mẹ tôi
    Mưa gió vô tình thôi 
    Niềm đau dâng đầy vơi
    Từ giã hỡi đông ơi ''''
         Miền Trung bão  gió thổi bay mái nhà bạn tôi . Gió ơi , gió nhẹ nhàng thôi , đừng  làm đau bao kiếp sống vốn đã nghiệt ngã lắm rồi !
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Tình xưa giờ quá xa...
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
               Cô ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi theo nỗi buồn tê tái đang đè  nặng trong lòng cô, rơi như  những bông hoa sữa cuối mùa  về gốc qua từng cơn gió thổi dài ...
               Không cần biết ra sao ngày sau nhưng sẽ ra sao ngày sau nếu trái tim nhuốm máu bởi vô vàn vết thương ngang dọc ? Cô cứ thu vén  trọn vẹn một niềm để khỏi riêng tây , nhưng vòng tay cô nhỏ và yếu ớt quá , cứ gom được cái này cô lại làm rơi cái khác, miệt mài mãi vẫn không đủ  tin yêu .  Chiếc áo mùa thu cô chưa dệt xong thì gió mùa đông đến thổi tung  tất cả, tan tành.
               Những cố gắng   cất công tìm kiếm của cô là một đống lá khô  đã rụng từ bao giờ . Nếu gặp nắng  sẽ giòn tan, nát vụn . Nếu gặp gió, gió sẽ thổi bay . Nếu gặp mưa sẽ mục ruỗng, thối nát .
               Cô tự tưởng tượng và thưởng cho mình những bản tình ca mà cô yêu thích, lời hát rất khẽ như tiếng rơi của những giọt nước xuống từng trang giấy lem nhem ...
               Ngủ đi ! Niềm đau câm lặng . Cô trốn gió đông trong chiếc chăn cuộn tròn , cuộn thật kín để niềm đau kia cũng không thể theo vào cô .
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
               ''''Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế            Để cuối con đường em chợt nhận ra anh            ....           Em hôn anh đắm say như gió           Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu  ''''
                                             
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đêm qua chớp bể mưa nguồn
    Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng ?
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Em buồn em biết dãi dằng cùng ai ?
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ngày xưa, khi còn bé, tôi thường quan niệm rằng "Tình yêu và thời gian là hai thứ vô tình và bạc bẻo nhất trong đời sống."Tình yêu? Một đề tài xưa hơn cả vũ trụ, nhưng luôi cuốn biết bao nhiêu người vào vòng xoáy tình yêu.
    Luân hồi làm hành khất
    Van xin chút tình yêu
    Và bất chợt tỉnh giấc
    Tự tại, hồn phiêu diêu

Chia sẻ trang này