1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sao h iem mới nói
  2. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết bao ngày bên em
    là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em !
    nhưng em vẫn ngây thơ nên ko biết tình anh
    thầm yêu em nên tim đau rã rời !
    Anh đã thấy bao người yêu em
    tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
    nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    vì tim em đã trót trao ai rồi !
    Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
    nhìn em ko nói lên câu nói chi đây
    lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời
    Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình ko nhận ra tình yêu anh dẫ trao em bấy lâu nay
    một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu ....tình yêu anh đã trao em rồi..
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn thấy tên người, em viết tên người nhưng em...tự hỏi
    sao người không nhớ em?
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Lan Anh àh , đêm nay Hà Nội lạnh quá , tự dưng lòng tớ xe lại khi nghĩ về chuyện của hai đứa mình, tớ lại lang thang một mình mà tự hỏi rằng đáng lẽ tớ có thể làm tốt hơn rất nhiều vậy sao tớ lại để mọi chuyện xấu đến vậy, ở phương trời ấy cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé, thời tiết rất lạnh và cậu cũng vất vả nữa, thương cậu nhưng tớ thật sự ko biết làm thế nào nữa bây giờ , tớ vẫn chưa nản đâu vì tớ chẳng bao giờ sợ khó khăn cả, nhưng tớ thấy đúng là mọi chuyện đã thật là xấu rồi, cầu chúc cho cậu mọi điều tốt lành , luôn thành công và hạnh phúc
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có một bận em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn,
    Em xích gần hơn một chút anh hờn,
    Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa.
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vă
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây"
    Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay.
    Vì́ anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm.
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
    Trích XA CÁCH của XUÂN DIỆU
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có một ngày ta đi giũa những yêu thương nhưng ta lại không biết rằng ta hanh phúc đến nhương nào .Ôi ,chua,cay, măn, ngot,.........đã từng trải qua mà sao ta thấy đời thật là........vô nghĩa.
    Đôi khi ta cảm thấy sống trên đời mà tình yêu chỉ đến với ta chớp nhoáng và hời hợt nhu gió thoảng.Muốn một tình yêu sông mãi trong ta sao mà khó đến vậy chứ.
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời Tay măng trôi trên vùng tóc dài Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời Xin cho tay em còn muốt dài Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau Trời xanh trong mắt em sâu Mây xuống vây quanh giọt sầu Em xin tuổi nào Còn tuổi trời hư vô Bàn tay che dấu lệ nhòa Ôi buồn! Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù Xin chân em qua từng phiến ngà Xin mây xe thêm mầu áo lụa Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
                                ( Còn tuổi nào cho em _ TCS.)
    Còn tuổi nào cho em , cho anh , cho những ai đang về lại cuộc sống này ?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi .....
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Dáng anh gầy  liêu xiêu trước ngõ, in hằn vết đau nơi con tim tật nguyền !
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mệt với bạn quá !
    Ở đâu rồi, về nhanh lên. Tớ đang chờ!!!

Chia sẻ trang này