1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 29/11/2005
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh về đây bên em, quên đi nết những thù hận đã qua! Thêm một lần nữa trong tiếc nuối...lang thang cùng em dưới mưa!
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
               Em không muốn mình là hư ảo  để anh muốn quên muốn nhớ khi nào tuỳ thích . Em ở đây và đang tồn tại , nơi cuộc sống này . Anh nhớ chưa ?
              
  4. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết nghĩ đấy chứ .... Nhưng mà nó thì không. Nó là 1 thằng ngu khi mà cứ cố tỏ ra như thế .. càng làm mình ghét thêm thôi ...
    Mày khôn lắm thằng ngu ạ
  5. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Được KREATIVE sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 01/12/2005
  6. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi đã quên cách làm sao để cười.. không thể nói điều gì một lần nữa, vì điều gì cũng chỉ là những sự giả dối tôi mang lại cho em!..
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                Mình không muốn là kẻ rong chơi  trong cuộc đời này.
                               "  Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
                                Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già "
                                                                                             (XD)
                 Phải "Mau lên thôi mùa chưa ngả chiều hôm " bởi " Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại ".
                Những tin nhắn gây street đã được giải toả .
                Những bực dọc khác không đáng kể, không đủ kéo tâm trạng mình xuống .
                Sức khoẻ đã ổn
                Thời điểm thuận lợi cho công việc là đây .Hãy quay lại với nó và làm việc để ngày mai không phải hối hận vì ngày hôm nay !
               Trước khi nuối tiếc quá khứ , hãy nghĩ xem : nuối tiếc sẽ được cái gì ? Không nuối tiếc quá khứ . Nghĩ một ít cho tương lai và nghĩ nhiều cho hiện tại .
               Chuyện tình này đã qua thì sẽ có chuyện tình khác tới . Không đi tìm, không chờ đợi, điều đó con tim sẽ tự làm .
                Mỗi ngày là một ngày mới đầy ý nghĩa. Hãy mong chờ nó vào mỗi đêm ! Nó sẽ mang lại cho mình những điều tuyệt vời mà có thể hiện tại chưa thấy ngay .
              
     
     
     
     
     
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
           Gì thế này? Bắt đền Dân đấy! Làm người ta nhiễm bệnh tự phân   tích tâm lí rồi . Nhưng phải nói là buổi nói chuyện tuyệt vời lắm! Cảm ơn anh  thật nhiều!
     
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 01/12/2005
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang điên tiết lên vì bạn đây này..
    1h kém 10'' rồi. Ngày mai bạn sẽ chết với cáo già gian ác và tớ!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy ta một tối mộng mơ
    Ngồi bên anh - Nỗi cô đơn thầm lặng
    ta thấy ta ôi một thời bé dại
    Mơ một ngày... thu sống lại... xa xôi

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này