1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                           Lạ lắm tình anh
                     Yêu em làm chi
                     Khi không biết bến bờ hạnh phúc
                     Lở _ bồi ?
                    Chấp chới con thuyền chấp chới ...
     
                    Yêu em làm chi
                    Những muộn phiền toan tính
                    Ngổn ngang
                    Lòng xót xa lòng
     
                   Yêu em làm chi
                   Anh đâu khổ đau mình .
                   Riêng em
                   Đa đoan tình người
     
                   Về đi anh
                   Miền thương nhớ ấy
                   Để lại
                  Chốn không cùng. Yêu.
     
     
     
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
                                  (HMT)
                         Nhỏ đi lấy chồng, mẹ không bằng lòng bởi hai đứa không hợp tuổi, nhà anh lại quá xa. Khuyên con không được, bà lẳng lặng chuẩn bị cho đám hỏi, cưới mà không thoáng một nét cười, không một lời hỏi han kể cả than vãn. Chỉ đôi lúc thấy những hơi thở dài. Nhỏ chỉ biết rúc đầu vào chăn khóc vùi.
                         Hôm lễ hỏi, ngồi tiếp chuyện nhà trai mà mặt bà buồn rười rượi. Rồi bà ngửa mặt lên trời, chớp chớp mắt như để ghìm những giọt nước trực trào ra khi nhà gái phát biểu gả nhỏ cho  anh.
                         Nhỏ biết. Chỉ thấy xót xa cho một niềm hạnh phúc không trọn vẹn.
                         !!!
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Một mình cặm cụi. Một mình đường gió. Chống chếnh. Chút men nồng. Đưa tình xa bay...
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 18/12/2005
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]
     
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa! Chút nắng mùa đông, vàng tấm lụa, những vệt màu lem...
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tối. Chạy xe vội qua con phố nhỏ gồ ghề, khúc khuỷu bỗng gặp chút hương hoa sữa còn chưa kịp bay đi theo mùa. Hương oằn mình trong cái lạnh của đông, không còn nồng nàn, cuồng nhiệt như với thu nhưng vẫn da diết ,đam mê.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 24/12/2005
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Cuối ngõ ngồi nghe kéo violon, điệu nhạc dìu dặt trong hơi men nồng say, khói thuốc thơm thơm mờ ảo. Lâu rồi mới phiêu du như thế. Quán đông chật lối vào, những bình hoa xinh xắn lung linh dưới ánh đèn, những bức hình Trịnh thân thương...
    Gặp vài người lạ mà lại hoá quen, trái đất này thật nhỏ bé biết bao. Quán dần vắng,ban nhạc đã về. Ngẫu hứng nghêu ngao theo tiếng đệm ghi ta của anh bạn từng giai điệu Trịnh, rồi cả Phú Quang, Nguyễn Nam.Ban đầu hát một mình, sau mọi người cùng hát... Đắm hồn trong từng lời ca, thấy lòng nhẹ bâng, cái rét ngoài kia không còn.
  8. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo mình bỏ cuộc chơi
    hehe
    Kì thật!
  9. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em iêu anh rất iêu em nhưng em lấy chồng rồi thì anh phải đi tìm vợ chứ tha cho anh anh mệt lắm rồi.
    Ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Ngày kia anh bảo vợ sinh thằng nhỏ
    Đến ngày anh dạm vợ cho nó
    Đen nhất nó lại lấy con em ...
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Này! Anh bỏ thuốc rồi phải có thưởng cho anh! Hút thuốc có nhiều cái thú lắm! Phải thưởng lớn thì mới đáng bỏ. Công việc khá nhàn rỗi nên nhiều thời gian rảnh quá, toàn nghĩ đến em thôi. Sao bao người con gái khác chỉ lướt qua đời anh, còn em thì... Cứ nghĩ rằng rồi anh sẽ yêu một ai đó. Nhưng giờ vẫn mãi dở dang, con tim bướng bỉnh cứ ngoái về. Em thì hạnh phúc bên người. Trong những tấm thiệp ấy anh đã hát nhiều bài ca chúc mừng sinh nhật em mà quên mất "Trái tim bên lề'''' như nó cần phải có, em nhỉ! Nỗi nhớ em đến khi nào mới thôi để nhen mới một mối tình?

Chia sẻ trang này