1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bé yêu quá! Bé nói được những gì rồi nào? Thèm được hôn chụt chụt vào đôi má bầu bĩnh của bé và được nghe bé líu lo tập nói, cái giọng ngọng líu ngọng lô dễ thương làm sao...
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 30/12/2005
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    ???
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ,
    Tôi chúc bạn một năm mới thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc ... Chúc bạn luôn được yêu thương và luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi ....
    Chắc bạn đã có một đêm giao thừa thật ý nghĩa ....Thời gian trôi thật nhanh phải không bạn .... Bạn và tôi đã từng hứa sẽ cùng đón năm mới .. cùng bước chung trên một con đường .... Nhưng bạn ơi... tôi lại thất hứa với bạn ... tôi thực lòng không muốn điều đó xảy ra ...Mọi chuyệnđến với tôi hoàn toàn bất ngờ ... đến tôi khi tỉnh lại vẫn ngỡ là mình đang mơ ,,
    Thôi .. năm mới tôichẳng muốn mang đến cho bạn muộn phiền .. Dẫu rằng chúng ta đã hứa sẽ xẻ chia ... Tôi muốn thấy nụ cười , muốn nghe giọng nói và cả những lời trách móc bạn dành cho tôi .... Bạn ghét tôi lắm phải không... Uh .. tôi đang mong có thật nhiều người ghét tôi .... Lạ lắm phải không bạn ... Vì giờ đây xung quanh tôi toàn những lời giả dối ... ai cũng thương hại tôi, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt buồn ... Tôi ghét lắm ... vì thế bạn hãy cười với tôi , tôi muốn thấy những nụ cười của bạn ,,,
    Bạn nhé ....
    Tôi đã kết thúc một năm mới trong nước mắt và sự lo lắng của cả nhà .... Và tôi muốn bắt đầunhững ngày mới trong cuộc sống mới ... có bạn, và cả những nụ cười mà bạn sẽ tặng tôi ...
    Hứa nhé ...
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    " Tình anh giờ rất vui,còn em là những đêm khóc thầm,tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay,ko đẹp như mơ"
    "Thời gian ko thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào...quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui ai.......Lệ chan hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh..em sẽ là người ra đi"

  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vui lên con nít...kô tớ cũng buồn lây rồi nè...
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bẵng cả một thời gian dài không đt, không tin nhắn, không một lời hỏi han... giờ lại nhớ với mong!
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ...khi chỉ còn anh và em, anh muốn nói thật nhiều, muốn ôm em thật chặt...nhưng dường như là vô vọng...có j đó ngăn cách giữa A&E. Nhớ em ngay cả khi được ở bên em, ngay cả khi được nghe tiếng nói của em, hơi thở của em....
    ....anh đã nghĩ rằng mình không sợ bất cứ điều j trên đời, nhưng lúc này đây anh lại sợ chính mình, sợ rằng anh sẽ đánh mất....và anh thực sự bối rối khi mình không còn nhận ra chính mình...Hãy cứ như vậy đi, thời gian sẽ trả lời và để anh có đủ can đảm để nói với em rằng "Anh yêu em".
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Người ta à!!! Sao tự dưng người ta lại đối tốt với nó vậy???
    Đã 2 năm rồi, ko một lời hỏi thăm, ko nụ cười !!!
    Vậy mà!!!
    Nó đã vất vả lắm để gạt người ta ra khỏi nó vậy mà,,,,
    Giờ người ta như vậy nó biết làm gì đây???
    Nếu ko tha thứ cho nó thì đừng đối xử tốt với nó như vậy!!!
    Vẽ cho người ta mấy đêm nay mà nó nghĩ đến người ta nhiều quá!!!
    Người ta à, nó muốn hét lên thật to: Nó nhớ người ta lắm !!! Nhớ rùi bật khóc trong đêm!!!
    Đừng đối tốt với nó nữa nhé!
    Nó sợ hy vọng rồi thất vọng,sợ người ta một lần nữa xa nó!!!
    Nên hãy để cho nó quen với cuộc sống ko có người ta nhé!
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói k thật, sao phải thế anh nhỉ?
    Hình như mình đã quá quen với những lời nói k thật. Lại thêm 1 người nữa, lại thêm nữa những điều làm nhạt nhoà niềm tin.
    Anh àh, sao phải thế. Nếu cảm thấy mệt thì cứ phũ phàng thẳng tưng ném vào mặt nhau những điều k ngọt còn hơn thế này khiến em cũng muốn mệt theo.
    Hình như đến thời điểm đấy rồi, đều như vắt chanh...
    Lòng bình thản đến ngạc nhiên...mặc dù...biết là sẽ đau lắm

Chia sẻ trang này