1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gớm! mùa đông gì mà nóng thế? môi em nồng(hồng) vì ánh lửa..(bếp ga) Anh thấy nhớ em, nhớ cái mùa dông năm ấy em và anh...có lẽ trời không nóng như bây giờ..từng con gió thổi rét ướt vai em, còn anh thì chưa thể che kín..Anh ước có sợi nắng vàng vuơng chân em để anh có thể làm hơi mùa thu trong nắng vàng rực rỡ..
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, vừa quen bít mụ thằng tù đã vào đây hăm hở post bài thế hả Khỉ?
  3. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    http://www.novovina.net/WhereIsHappy.htm
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Em đấy hả!? Gớm, vừa mới nhậu về xong mà không xỉn à? đã nhẩy vào đây rồi!. Đâu chỉ quen biết mụ thangtu đâu...còn ai nữa ấy chứ!?

    Hôm nào meet nữa nhé! mà này đi off với 80f đi..vui lém! nghe em..
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ẶC, em vừa ốm dậy các bác cứ rủ rê em. mà hum nay là em đi lấy cái mấy cái kịch bản của anh Đức chứ có phải đi nhậu đâu.. Cơ mà hum nay ai chịu khó gắp rau cho thằng tù thía?
    Hoá ra bác thiết kế cái trang ideas ấy hả. Nick bác bên đó là gì vậy.
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! Hôm nay trời lại trở lạnh này. Ra đường gió thổi rối tung tóc em. Nhớ người yêu_ vòng tay ấm nồng không còn co ro!
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    giờ này em ở đâu......
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Iem ở đây
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    greatghost gọi jenny_barbi là chị đoá
    ka ka ka ka

    lâu roài không gặpmọi người thấy nhớ ghê.
    Chuẩn bị lại off roài
    lúc đó lại gặhp lại mọi người roài.
    vui lém đây
    em thangtutd và jeni_barbi đị off cùng hội 80F bon anh đi.
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện bất ổn quá anh à! Em như thấy mình ngạt thở và bị bỏ lại phía sau cuộc sống. Chiều nay em quyết định đi gặp gỡ mọi người để được tiếp thêm nhiệt huyết cho mình. Và giờ thì khá hơn rồi.
    Em sắp thi , phải lên kế hoạch học tập thôi, em chểnh mảng quá! Hôm nay người ta hỏi em có người yêu chưa, em mỉm cười và lại nhớ anh, tự hỏi không biết anh đang làm gì, có bị nóng tai không?
    Tới đây chắc có nhiều thay đổi lắm. Anh sẽ ủng hộ những quyết định của em đấy nhé! Đây là thời điểm em phải sống bằng lí trí, vì vậy anh hãy tiếp thêm sức mạnh cho em. Em không được phép sai lầm, anh hãy cùng nhìn giúp em để tránh những điều đó, anh nhé! Một mình em thì khó lắm đấy. Em sẽ cố gắng để vượt qua lúc khó khăn này. Trước đây em cũng gặp nhiều bất ổn nhưng nó khác bây giờ lắm. Trước em có thể sẵn sàng dứt bỏ hết tất cả nhưng giờ thì không thể, cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn phải cố gắng mà sống, mà vượt lên. Em không được phép lùi lại bởi em biết lùi lại thì em sẽ không bao giờ bước tiếp được nữa.
    Mình sắp gặp nhau rồi phải không anh? Em sẽ học thật tốt để khi gặp còn khoe với anh
    Mai em dậy sớm để đi đón bình minh. Lâu lắm rồi em không được nhìn thấy ánh bình minh của ngày mới, không được nhìn thấy những hoạt động của con người chuẩn bị cho một ngày tất tả ngược xuôi. Con đường buổi sớm mùa đông đẹp lắm phải không anh?

Chia sẻ trang này