1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó có dòng chữ " Cho những ngày mưa xưa''''...
    Ngày xưa, trời mưa anh đón em ở cổng thư viện, hai đứa lang thang vòng quanh khu giảng đường, nước mưa lép bép dưới chân. Đi chung một ô, anh bắt em khoác vào tay anh, em không chịu, anh không che ô cho em làm em ướt hết. Anh nhớ không? Hai đứa còn đánh nhau nữa để tranh giành cái ô, nước bắn tung toé cả lên bộ váy hồng em mặc. Em vùng vằng giận dỗi còn anh cứ phởn phơ cười như là sung sướng vì chọc giận được em. Thật kì lạ, đó lại là những ngày mưa kì diệu nhất của hai đứa mình!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có một số điều không thật, ẩn trong đôi mắt anh, ẩn trong nụ cười ẩn trong tiếng thở dài mà không dài.
    Em thấy tình khúc Trịnh trở nên vô nghĩa nếu cả bài hát chỉ là những lời ca được lắp vào 1 đoạn giai điệu lặp đi lặp lại đến nhàm chán.
    Trong em luôn có ngọn lửa âm ỉ cháy. Nhưng nó sẽ cháy cho những gì đáng cháy, cho những người thật sự muốn nó cháy.
    Và khi nó đã cháy, nó thiêu đốt quá khứ, thiêu đốt những quy trình ngớ trình ngớ ngẩn và cháy mãi không thôi.
    Mọi người sợ ngọn lửa ấy, sợ kiểu cháy ấy, nhưng em tin chắc sẽ có người chờ mong được chính tay thắp lên nó!
    Em tin thế, anh ạh!

  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trở về, mọi người vẫn nhớ, vẫn mong trở về. Một người vẫn chờ đợi.
    Chiều thứ 4, họp hội đồng, học sinh đã về hết cả, sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, lớp mình dạy năm trước, năm nay không biết đã chuyển đến phòng nào? Nhớ buổi học sinh nhao nhao đòi trả bài kiểm tra ầm cả lớp, thế là cả cô cả trò đều bị nhắc nhở... Sau buổi đó học sinh bảo lúc ấy cô giáo đỏ bừng mặt như... học sinh.
    Không gặp được lớp,năm nay chắc các em lớn và chững chạc hơn nhiều rồi, nhưng nói chuyện qua điện thoại thì cái giọng vẫn trẻ con thế.
    Trở về, lòng lại bâng khuâng, những kỉ niệm tưởng rằng đã trôi vào quên lãng, nay lại hiện về, vẹn nguyên.
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Câu bài cái nào, trôi tít đi tận đâu thế này!?
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 12/03/2006
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn đi Hội Đền Hùng không nào? Chúng ta sẽ tổ chức đi một chuyến vào cuối tháng 2 dương lịch. Bạn bè gặp gỡ và giao lưu.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/03/2006
  6. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào biết nói sao có bao nhiêu điều muốn nói nhưng rồi lại ko thể nói được..........mình ko biết bắt đầu từ đâu .Mình cũng ko hiểu vì sao ........vì lí do gì ...cứ lúc lên lúc xuống thế này thì ...........
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
    Tranh thủ vắng sếp vào câu bài cái nào
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vào tranh thủ gõ bài thơ dài ơi là dài, gần xong thì sếp về thế là đi toi...Hic hic
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Định tới chỗ anh nhưng đã hai ngày rồi, cứ chiều là bắt đầu mưa cho đến đêm luôn.
    Sấu đang trút lá rải đầy những con phố, rơi nhiều như nỗi nhớ anh. Từng giọt mưa đầu hạ thấm buốt lòng! Thương anh một mình nỗi đau!
    Đợi em anh nhé! Em sẽ về làm dịu những ưu phiền...
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cô Tháng Tư ... Lời yêu thương của cô giờ đâu hết cả roài mà mất tăm mất dạng thế ...

Chia sẻ trang này