1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Mít! Đợt này mải mê công việc quá nên ít vào đây. Thỉnh thoảng lướt qua chút thôi. Các cô hay ngồi với nhau không? Lâu quá rồi không gặp các cô, mọi người có khác gì không? Tui thì thấy mình già đi nhiều tại thấy tụi trẻ nó cứ nhớn vùn vụt, yêu đương tới tấp... Mình thì "sang bên kia sườn dốc"(lời anh bạn ở chỗ làm)rồi. Mới đầu mùa đông rét một tí đã run. Mùa hè nóng một chút mệt, tính tình thì càng ngày càng khó...,
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu thương em cất tận đáy tim
    Định dành cho người xa mà em yêu quý
    Nhưng ...
    anh ơi
    đời đâu
    đơn giản thế
    Mòn mỏi cả mùa thu
    chết
    trong em....

  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em về bên anh. Miền xa lắc. Nắng và gió. Lạ và quen.
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh....thực sự nhớ anh.....
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Anh của em đang làm gì nhỉ?Được ngày nghỉ em đi nhậu cùng sếp, trời nắng quá thế là em lại ốm rồi, hôm nay nghỉ làm luôn. Nằm trong phòng ngạt nồng mùi hoa lan, muốn dậy mở cửa sổ cho thoáng nhưng em mệt quá, giá mà lúc đó có anh, anh sẽ mở cho em.
    Công việc cuốn xoáy, chỉ mong có được ngày nghỉ để gặp anh, giờ thì nghỉ ở nhà mà vẫn một mình. Hôm trước em hờn dỗi vô cớ, về nhà lại thấy thương anh! Thôi xí xoá được không?!
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái mẹt, gọi điện , nhắn tin không thèm trả lời, ứ thèm chơi nữa.
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ......................................................................................................

    Hạ hỏa nào! Người ta đang ốm đây nè, không thương thì thôi lại còn giận dỗi nữa. Biết you và baby vẫn khoẻ mạnh tươi vui là tốt rồi. I và hắn không đến you chơi được vì gì thì mong you hiểu!
    Love you!
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 22/05/2006
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời...Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi...

Chia sẻ trang này