1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc thấy anh mệt mỏi, lòng xót xa . Nhưng biết phải làm gì khi còn mọi cách ngăn ? Lo sợ những đổi thay rồi tất cả lại tan như bong bóng trời mưa ... Em của ngày hôm qua, em của ngày hôm nay và em của ngày mai . Có nghĩa gì?

    Nhìn những mùa thu đi
    Em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song
    Nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu buồn...
    Có còn được mãi hát cùng nhau ? Có điều gì lạ lắm , trong em .
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
    Mẹ những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê...
    Mẹ đã có lúc giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
    Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say...
    Người thương yêu nhất đời con chính là mẹ,ko thể nói hết những hy sinh mẹ dành cho con,vậy mà một năm chỉ có thể ở bên mẹ vài lần.Xót xa thật,cuộc sống cứ cuốn con đi.Nhiều khi thèm lắm được trở về ngày xưa,khi con còn là một đứa nhóc.
    Con fải xa mẹ từ nhỏ,tự lập từ nhỏ,nhưng điều con biết chắc rằng trên mỗi bước đường con đi có mẹ luôn dõi theo con...
    Mẹ ơi,dù con có viết thế nào đi nữa thì cũng ko hết đc nhũng yêu thương của mẹ dành cho con.Con chỉ muốn nói rằng mẹ là người thân yêu duy nhất đối với con, và...CON YÊU MẸ !
    Xin mãi khắc ghi trên mỗi bước đi tình mẹ bao la biển trời...
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội đêm mùa thu . Lang thang . Chợt thoáng gặp hương hoa sữa đầu mùa . Tìm . Không thấy . Bóng dáng ngày nào
    Em không dám buồn . Sợ chìm vào quá khứ . Hương hoa nồng nàn quá mà sao em không lấy nổi một chùm . Riêng em.
    Phải trở về thực tại ? Nhưng ở chốn này em mong manh quá ! Gió thì thổi nhẹ thế mà vẫn thấy mình bị cuốn trôi .Hồ Tây sóng nước chỉ hơi gợn thôi cũng đủ dạt những cánh bèo . Em...

  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    viết cho toàn dân F_177 :
    2 h trưa ròi . chúc ngủ ngon !
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0



    Tại sao cô lại sợ cuộc sống gia đình ? Mặc dù ở cái tuổi của cô bạn bè đã lần lượt lên xe hoa .
    Kí ức cô đưa cô trở về với gia đình cô , nơi mà cô đã sống cả quãng đời thơ ấu , nơi đã lấy đi của cô những ngây thơ , trong sáng của những ánh nhìn thơ dại . Không hiểu từ lúc nào trên đôi mắt cô đã vương những giọt sầu muộn .
    Bạn bè là chốn cô tìm quên nỗi đau chất chồng , ở đó cô tìm lấy những vòng tay ôm ấp , bao bọc , cô có thể lao vào đó mà khóc , "khóc đi cho vơi sạch nỗi buồn "_lời bạn cô_những bàn tay bè bạn xoa dịu vết thương lòng trong cô để cô được vui cười thoả thuê dù biết chỉ là chốc lát . Để rồi , nụ cười , vụt tắt , khi cô phải về đối diện với thực tại gia đình cô .
    Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hoang mang , lo sợ mỗi buổi tan trường về nhà , những cáu giận , đổ vỡ luôn chờ đợi . Những bữa ăn thường xuyên ứ nghẹn vì chan đầy nước mắt . . . Một ngày cô không còn biết sợ . Một ngày cô không còn biết khóc . Một ngày cô có thể ngồi ăn ngon lành giữa cơn giông bão , giữa những cơn đau quặn thắt . . . Cái cuộc sống không một ngày bình yên ấy đến bây giờ cô mới ý thức hết được nó lấy đi của cô những gì .
    Cô sợ lắm cuộc sống gia đình !
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Giữa mùa thu mà chẳng làm lòng cô dịu đi chút nào . Cuộc sống bao giờ mới hết những hận thù toan tính . Cô thèm được đi trong cơn mưa để có thể gội sạch mình những nỗi đau giằng xé . Dòng người vẫn đang vội chen lấn trên những ngả đường , cô thì đứng đó lặng lẽ với niềm riêng .
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mua thu qua đi
    ...........................................................................
    Thu yêu thương , thu ngập tràn nỗi nhớ . Nỗi nhớ anh suốt một mùa dài .
    Anh không về khi gió heo may , thổi se sắt những con đường nhỏ . Con đường đã không còn anh
    Chờ đã nhé Mùa thu , em chưa kịp về gom lá vàng dệt áo mơ phai .
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0


    Anh ở đâu trong khi lòng em đang ngổn ngang trăm ngả . Ngả nào để dành riêng em?
    Trong giấc ngủ đêm qua , em thấy mình em đang mò mẫm một mình trong đêm tối . Bóng đêm đen đặc làm em không tìm được lối đi . Em gọi anh , gọi hoài không thấy . Trời bỗng nổi gió , gió to lắm mà em thì mong manh làn áo mỏng , gió táp vào em . Anh đâu rồi ? Em đã lạc giọng vì anh . Em sợ nhất là bóng tối , anh biết mà , vậy mà anh lại để em một mình trong đêm . Em loạng choạng dò dẫm bước đi , sau trận cuồng phong là cơn mưa nước trút , mưa mỗi lúc một nhiều . Lạnh quá ! Em ướt hết rồi , mái tóc của em sũng nước , sổ xuống lưng lạnh giá , em thấy sóng sánh dưới bàn chân , tưởng là dẫm vào vũng nước , em bước vội nhưng chỗ nào cũng ngập những làn nước lạnh . Mưa trút ở trên đầu , nước lênh láng dưới đôi chân nhỏ mảnh . Em bắt đầu hoảng loạn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dòng nước man dại , em chạy , chạy mãi ...
    Mưa vẫn rơi và nước vẫn ngập quanh em . Em rét mướt lạnh cóng . Vẫn không thấy anh mà em thì không còn gọi được nữa .
    Lúc tuyệt vọng nhất là lúc em choàng tỉnh . Đêm tĩnh lặng vô cùng , một vẻ tĩnh lặng đến rợn người ! Trời không mưa và em thì đang nằm trên giường , nhưng tấm chăn bị trôi tuột đi đâu mất , cảm giác lạnh thì vẫn nguyên như trong cơn ác mộng .
    E ngồi hẳn dậy , vớ lấy chăn trùm kín thân như sợ lại bị gió lùa , bị mưa ngập ,không cả dám ngủ lại vì sợ tiếp diễn giấc mơ ... Cảm giác đơn độc chiếm lấy em , con đường em đang đi này sao dài thế , và chỉ có mình em thôi . Em bị lẫn lối rồi , chẳng còn biết đi ngược hay về xuôi nữa ... Nhìn thấy ngả nào cũng hút hắt , chông chênh .
    Gửi lúc 12:38, 08/10/05
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 11/10/2005
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu hoa sữa
    Hà Nội chuyển vào tiết thu, trời hơi se lạnh và hoa sữa lại bắt đầu ngọt ngào tỏa trên con đường mình đã từng qua nhóc ạ. Anh lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, thế nghĩa là mùa hoa sữa thứ 2 anh xa em.
    Nhanh nhỉ? Ta xa nhau đã 1 năm rồi đấy mà anh tưởng như em vẫn còn bên anh, rằng mình chỉ đang giận nhau thôi. Ta quen nhau vào mùa hoa sữa và chia tay nhau cũng vào mùa hoa sữa, phải chăng đó là duyên số.
    Một năm qua, anh đã đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, học vấn, công việc và cũng có người con gái khác đến với anh nhưng anh không thể nào quên được những chiều đi làm về cô nhóc cùng anh đi loanh quanh khắp Hà Nội để được hít lấy hít để mùi hoa sữa hắc hắc mà lại nồng nàn.
    Anh có lỗi với em và anh muốn được gỡ lại mọi lỗi lầm nhưng em đã mất niềm tin ở anh rồi phải không? Nhóc không còn tin những gì anh nói nữa. Giờ đây anh chỉ có thể đi ngửi hoa sữa một mình và ra Hồ Tây nơi mình hay ngồi trước kia để chìm đắm trong hồi ức.
    Lý trí anh bảo "tình ơi xin ngủ yên" mà sao con tim anh vẫn muốn nói: nhóc ơi, tha lỗi cho anh và về bên anh đi, anh nhớ em nhiều lắm, anh chỉ muốn được như bài hát mình thích: "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em". Và năm sau, chắc đi xa Hà Nội, ở phương trời kia anh sẽ nhớ lắm vì nơi đây anh đã lỗi hẹn với em và lỗi hẹn với hoa sữa.
    Mãi yêu em nhóc ạ.
  10. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    The sun rises into the sky with the warmest smile, he wishes you a good morning, hoping that you have the perfect day. Take care & miss you.

Chia sẻ trang này