1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu thương "" của mình đâu nhỉ ? Ở đâu nhỉ ??
    Về đây nào ............
    chắng có ai gọi là người yêu thương để mà vè . nghe có vẻ buồn cười ..........
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko viết cho người mình yêu thương nhất những lời yêu thương.
    H yêu...
    Nta đã làm cho H buồn nhiều lắm phải ko? Đừng giận nta, bởi vì H hiểu rằng dù thế nào nta cũng vẫn mãi yêu thương H thật nhiều...
    Mùa thu xa nhau mùa thu rất rộng
    Rót bao nhiêu thương nhớ vẫn chưa đầy
    Một mùa thu, chúng mình sẽ lại ở bên nhau, vượt qua mọi nỗi đau đớn, vượt qua mọi lừa dối trong cuộc đời, mỗi ngày sẽ là một nụ cười, phải ko?

    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 11/10/2005
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0


    " Người yêu thương "" của mình đâu nhỉ ? Ở đâu nhỉ ??
    Về đây nào ............
    chắng có ai gọi là người yêu thương để mà vè . nghe có vẻ buồn cười ..........

    mat_troi_ha_noi
    http://www.nhatthanh.com.vn
    Gửi lúc 11:26, 11/10/05
    ..........................................................................
    Lão MẶT TRỜI HÀ NỘI này hình như vẫn chưa tìm được mặt trăng thì phải ? Cứ mãi thế thôi .
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Một mùa thu, chúng mình sẽ lại ở bên nhau, vượt qua mọi nỗi đau đớn, vượt qua mọi lừa dối trong cuộc đời, mỗi ngày sẽ là một nụ cười, phải ko?
    ......................................................................
    Một mùa thu mơ ước của bạn và cũng là của tôi .

    Cảm ơn bạn bởi chính bạn là một mùa thu tuyệt vời !
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Nhìn những cành cây khô khẳng khiu , trụi lá , em lại sợ mùa đông , một mùa đông sắp về bên ngày lạnh giá không anh .
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0


    Em đi trong vạt nắng chiều nhạt nhoà trên cỏ úa , nhạt nhoà vào em . Nhìn mãi mới thấy bóng mình in mờ trên đất ... Không thấy dáng người trên sông , chỉ có những con đò nhỏ xíu ngoài xa đứng lặng yên tự bao giờ .
    Từng đợt sóng nhỏ mãi xô nhau không biết về đâu . Những gợn cát uốn lượn cầu kì nơi nước cạn . Dòng sông mang sắc hồng thân thuộc , cái màu đã gắn với em một thời thơ ấu .
    Đã lâu lắm rồi em không được thả mình với muôn hoa , ngắm cỏ cây , ngắm đất trời . Hôm nay , ở nơi này , em mới hiểu hơn rằng thiên nhiên đối với em quan trọng như thế nào .
    Một vài đám lau trắng lay phay theo chiều gió . Em chui vào giữa đám lau lách ấy nháy vài kiểu ảnh mà không hề nghĩ đến bọn sâu có thể bám vào tóc , vào áo em . Rồi cả mấy đứa cùng đi lượm những cành cây cỏ mọc thẳng đứng , trông như cây trúc nhỏ , đi tìm hoa , những bông hoa màu vàng , màu tím nhỏ xíu , đáng yêu , và cả hoa lau nữa chứ . Người em đất bám đầy mà sao em lại thấy yêu những vết lấm lem ấy thế . Trèo qua rào chắn , đi lang thang trên đường ray tàu hoả , nhìn về hai ngả trước sau đều thấy hut hút , nhìn sang hai bên là sông nước mênh mang ,cảm giác như đất trời này là của mình , của mình , mình tha hồ mà vùng vẫy , hát ca , mà yêu thương cho thoả thích nỗi khát thèm . Em yêu nơi này , yêu cỏ cây , hoa lá , yêu dòng sông mờ đục đang lững lờ trôi , yêu những cồn cát gợn sóng . Em yêu bạn bè em , yêu cuộc sống này , yêu tất cả những gì em đang có .
    Em đã có một buổi chiều tình cờ mà thật ý nghĩa . Giờ em đã biết được mỗi lúc mệt mỏi với cuộc sống này em phải đi đâu . Từng đoàn tàu chạy qua em mang theo tiếng ồn ầm ĩ , chúng đi rồi để lại không gian sự tĩnh lặng của một buổi chiều trên sông với vạt nắng vàng dịu dàng , yên ả .



  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hay qua'' cơ bạn ạ.
    Hôm qua là 1 buổi chiều tuyệt vời bạn nhỉ,đến giờ chân tớ mỏi nhừ và phồng rộp vì đi bộ tìm nước vối uống đây này
    Hôm qua trời và đất và thiên nhiên sao đẹp đến thế,cả tiếng đàn ghi ta fát ra từ cái loa bé xíu cũng làm 2 đứa mình mê mệt bạn nhỉ.
    Chiều qua ,lòng bình yên lắm,vì đc ở bên bạn,cảm nhận cùng bạn những khoảng khắc của cuộc sống.Bạn có nhớ những bụi lau ko? cứ ánh lên bàng bạc trong cái nắng cuối thu,gió thì rất khẽ.Lúc đó tớ bảo bạn là nhìn hoa lau tớ lại nhớ đến câu : Nhìn bông trời nở nhớ ngày tàn thu...
    bạn có nhớ giàn tigon ấy không,sao mà đẹp đến thế,tớ thích nhất bức ảnh có bờ vai gầy của bạn và xa xa là một giàn tigon hồng rực
    Bạn còn nhớ cả khi 2 đứa mình nhảy xuống xe buýt chỉ vì một giàn tigon bên đường ko? đúng là 2 đứa mình hâm nhỉ?
    bạn ơi,giờ đây bạn đã trở thành một người yêu thương của tớ rồi đấy,bạn biết ko?
  9. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Jenny? trốn đi chơi hả? Mách đê
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mách ai hả anh?
    em còn chưa muốn mách bà xã Chick nhà anh khối vụ, lại còn... kekeke

Chia sẻ trang này