1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hay qua'''' cơ bạn ạ.
    Hôm qua là 1 buổi chiều tuyệt vời bạn nhỉ,đến giờ chân tớ mỏi nhừ và phồng rộp vì đi bộ tìm nước vối uống đây này
    Hôm qua trời và đất và thiên nhiên sao đẹp đến thế,cả tiếng đàn ghi ta fát ra từ cái loa bé xíu cũng làm 2 đứa mình mê mệt bạn nhỉ.
    Chiều qua ,lòng bình yên lắm,vì đc ở bên bạn,cảm nhận cùng bạn những khoảng khắc của cuộc sống.Bạn có nhớ những bụi lau ko? cứ ánh lên bàng bạc trong cái nắng cuối thu,gió thì rất khẽ.Lúc đó tớ bảo bạn là nhìn hoa lau tớ lại nhớ đến câu : Nhìn bông trời nở nhớ ngày tàn thu...
    bạn có nhớ giàn tigon ấy không,sao mà đẹp đến thế,tớ thích nhất bức ảnh có bờ vai gầy của bạn và xa xa là một giàn tigon hồng rực
    Bạn còn nhớ cả khi 2 đứa mình nhảy xuống xe buýt chỉ vì một giàn tigon bên đường ko? đúng là 2 đứa mình hâm nhỉ?
    bạn ơi,giờ đây bạn đã trở thành một người yêu thương của tớ rồi đấy,bạn biết ko?
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ừ ! Tớ nhớ lắm chứ giàn ti gôn bên cầu khoe sắc trong nắng chiều vàng rực , và cả giàn hoa ấy ở Rừng _ Forest _ 259_ Âu Cơ lung linh với ánh đèn đêm , tụi mình nhảy ào từ xe buyt xuống , ngất ngây đến nỗi cậu bé của nhà hàng tưởng là khách ,ra mời vào . Đến cổ vũ đội bóng F177 bị muộn cũng vì thế . Nhưng khoảnh khắc đó thật kì diệu bạn nhỉ ! ? Cảm giác hai đứa mình có thể đứng ngắm hết đêm rồi đến sáng hôm sau cùng hoa chờ đón bình minh lên ...
    Bên bạn , cuộc sống thật dịu dàng !
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0


    Anh ! Đường tắc rồi và em thì chỉ có một mình , đã sắp 10h đêm , anh ở đâu ?
    Tối 19/10 mà em không có anh ở bên , em lạc lõng giữa dòng người đang vội chen lấn . Nhớ anh vô cùng !

    Em biết rồi ,anh sẽ chẳng kịp về trao em đoá hoa của ngày Phụ nữ , ngày mà từ hồi yêu mình chưa một lần xa .
    Lang thang giữa biển người nhộn nhịp ái ân ngày hội , em thấy mình lạc bước cô liêu ...

    Anh xa vắng của em thời nông nổi !
    Em hư rồi bởi buồn nỗi xa anh .
    Em sẽ giúp anh tặng mình bông hoa ấy .
    Anh đừng buồn vì em vẫn vui tươi .
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                             Đêm mùa thu trời mưa . Những giọt mưa trong mát , lành lạnh .  Những cơn mưa về trong mùa thu là chàng Thuỷ Tinh về tìm nàng Mị Nương yêu dấu ngồi thêu bên khung cửa sổ . Năm nào chàng cũng trở lại với niềm yêu vĩnh cửu , biết mình yếu thế không thể giành được người yêu thương nhưng chàng vẫn không sao quên được nàng , trái tim yêu đã gửi trọn nơi vô vọng . Mỗi năm một mùa chàng lại thả mình cho những rung động của mối tình duy nhất , đơn côi . Chàng về trên những cơn mưa ngọt ngào , dịu dàng làm vương từng hạt nhỏ xíu lên mái tóc mượt mà chảy dài của người yêu , rơi lên khung thêu , rơi lên đôi bàn tay mềm mại , lên hàng mi , lên má hồng , lên làn môi thơm ngát ... Cơn mưa chàng như muốn ôm ấp , cuốn lấy cả hình hài yêu dấu cho thoả nỗi khát thèm trong phút chốc .
                          Chỉ vì không có voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao cho sính lễ mà chàng đã mất nàng cả một đời , cả một đời chàng yêu trong đau khổ vô vọng . Những cơn mưa mùa thu thoáng qua như chút tình chàng Thuỷ Tinh thoáng về , chàng cứ luôn vội vàng ra đi bởi sợ bị nỗi đau tình lẻ xé nát tim mình .
                          Đêm nay mùa thu , trời mưa .
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 22/10/2005
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Khì ! trăng ?? !!! ............. có , mặt trời này vẫn có trăng đó thôi ...... 1 " vầng trăng cô đơn " ...... đó mà ...........
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 22/10/2005
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
            Trời mưa lạnh và những cơn gió mùa thổi suốt con đường dài  . Sông Hồng ngoài xa mờ ảo trong làn mưa mỏng mảnh . Những búi tre cằn cỗi chạy dọc triền đê đang khẽ ngân lên bản tình ca của buổi giao mùa . Hàng ghế đá không một dáng ngồi vẽ thêm nét lạnh đầu đông ...
            Có một con đò đang run rẩy bởi dòng sông băng giá dưới chân , bởi những giọt mưa vô tình trên mái , bởi gió . Bốn bề là nước , đò đi đâu mà mải miết trong chiều xám ? Đò về đi ! Bến ấm đang chờ . Đông rồi . Ngoài ấy lạnh lắm ! Đò biết không ?
             Đò giận gì bến thế mà lặng im suốt một mùa dài ? Những nan che bị nắng mưa vần vũ tả tơi rồi . Cả ván đò mục ruỗng và cây dầm yếu lắm , mùa đông kìa , đò có thấy không? Đò về đi ! Hàng tre già xơ xác nhớ mong , giàn ti gôn ủ dột dưới mưa , lá và hoa sũng nước , con đường vắng nằm lặng  đơn côi . Nhớ đò !
             
             
            
  6. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vẫn còn những ánh nắng ấm áp thật đẹp,thật ấm cúng..mà hôm nay chỉ sau một đêm trời mưa tầm tã,mưa như chưa bao giờ được mưa..hình như nó trút hết tất cả những tâm sự nặng trĩu..(đã mang theo từ rất lâu rồi..)xuống những con đường tưởng như xa xăm tận chân trời.Ngoài trời thời tiết đã bắt đầu lạnh..tuy cái lạnh chưa đến mức rét buốt nhưng cũng đủ để len lói vào những tâm hồn vốn dĩ đã nguội lạnh từ bao giờ..
    Thật lạ..tưởng rằng mỗi tâm hồn con người thật ấm áp và đầy tình yêu thương..Tại sao lại có thể trở thành giá buốt..? Họ muốn như thế hay cuộc sống đã khiến họ trở nên như vậy..?Người ấy đứng đó mắt dõi theo một điều gì đó thật xa xăm và mông lung..đôi mắt mang đầy vẻ ưu tư và những nỗi lòng tưởng như sâu thẳm của một bờ vực bóng tối..Cái vẻ ngoài vô tư,hồn nhiên và nhí nhảnh đã tan biến đâu mất mà thay vào đó là một sự trầm tư đến tĩnh lặng,thật đáng sợ với cái vẻ lạnh lùng vốn dĩ chưa bao giờ có trong con người ấy...Tại sao vậy nhỉ? Tại sao con người ta lại có thể chỉ sau một đêm mà thay đổi nhanh quá vậy..?
    Có phải họ ko thể vui khi những điều ko may đã xảy đến..? những điều mà họ mong muốn thì lại ko thể có (họ như đã đánh mất một điều gì đó quý giá nhất..) mà thay vào đó là những nỗi buồn ,những sự thật mà tâm hồn họ đã ko thể chịu đựng...có lẽ đó là cách tốt nhất để con người của họ trở nên cứng rắn..đã ko còn có thể bộc lộ một chút tình cảm ra ngoài ... đã trở nên vô cảm..vô tình..lúc này mọi thứ đối với họ chỉ như một làn gió lạnh thoảng qua có thể làm cho người ta run lên vì lạnh..
    Bạn bè vẫn nhìn thấy họ vui vẻ,cười nói,vẫn thấy họ như người bạn mà trước đây mọi người vẫn hay nhắc tới với cái vẻ vô tư hồn nhiên...Phải chăng giờ đây đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo? Không ai có thể biết con người ấy đã dần thay đổi, đã trở nên một con người trái ngược hoàn toàn với những gì mà người ấy thể hiện..chẳng có ai hiểu trong lòng họ nghĩ gì..không ai biết một biến động rất lớn đang xảy ra trong tâm hồn vốn dĩ rất mềm yếu và dễ rung động của họ...
    Hai chữ "tình cảm" nghe ngọt ngào mà sao đối với họ thật xót xa và cay đắng đến thế..? Vẫn câu hỏi muôn đời"Tình yêu là gì hỡi thế gian..?" mà sao chẳng có ai có thể trả lời câu hỏi đó..?Tại sao nó vừa ngọt ngào âu yếm mà lại nhiều đắng cay và đau khổ đến thế..?
    Trong người ấy vẫn chẳng phai đi những kí ức..mọi thứ vẫn hiện ra trước mắt,nó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua và hôm nay thoảng qua đi như cơn gió lạnh của những ngày cuối thu...người ấy tự hỏi tại sao mùa thu lại buồn đến thế phải chăng nó được sinh ra từ những tâm hồn lạnh lẽo của mình..? Còn đâu nữa vòng tay nồng ấm và những nụ hôn ngọt ngào..còn đâu nữa những lời nói yêu thương..mỗi buổi sáng thức dậy với một nụ cười rạng rỡ trên môi khi người ấy mở cửa bước ra ngoài bầu trời trong xanh,với ánh nắng rực rỡ như tâm hồn họ lúc đó...và thật bất ngờ khi một bông hồng đã được một ai đó cắm sẵn bên khung cửa...không biết đã gài vào đó từ lúc nào cùng những tình cảm và lời yêu thương tha thiết mà chỉ người ấy mới hiểu..mới cảm nhận được..Chẳng cần phải suy đoán hay tò mò họ cũng biết ai đã dành cho họ những tình cảm đẹp nhất...người mà đã từ lâu choáng ngợp hết trái tim của họ và một tình yêu thiêng liêng bùng cháy rực rỡ như ánh ban mai đã âm thầm dành cho người đó...Nhớ những lúc 2 đứa ngồi tâm sự, nói về những gì mà họ sẽ có..với những mong ước một cuộc sống hạnh phúc và bao điều tuyệt vời nhất đang chờ đón .."Nhớ khi ném một đồng xu ước nguyện xuống hồ, nguyện vọng duy nhất của em là để lại tất cả tình yêu của chúng ta ở nơi đó"...họ cảm thấy cuộc sống thật đẹp,thật thiên đường..
    Giờ đây người ấy vẫn đứng đó nơi mà ngày xưa 2 đứa đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau ..người ấy đứng đó một mình dõi theo những kí ức và tiếc nuối một thời đã qua .Người ấy thầm trách tại sao người ta vô tình ? tại sao người ta lại có thể tàn nhẫn hay người ấy đang tự trách mình về những lỗi lầm mà mình ko thể cứu vãn..? Tất cả đã qua rồi..tất cả...cả những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt chia ly.Bây giờ người ấy ko khóc nữa và cũng ko thể khóc (người ấy tự nói với lòng mình như thế) cứng rắn và lạnh lùng..họ muốn quên đi mọi thứ..quên đi cái quá khứ thật đẹp mà cũng thật buồn..
    Ôi..thật thương cảm cho những tâm hồn giá lạnh muốn chia sẻ mà sao ko thể? có thể làm gì khi đã quá muộn bây giờ? Chỉ có thể mong muốn sao cho họ sẽ vượt qua được tất cả và trở lại là con người thực của mình.Và...người ấy đứng đó suy nghĩ thật lâu,và cuối cùng có lẽ cũng đã nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều,ko chỉ cho hôm nay mà còn cho ngày mai...họ chợt nhận ra họ thật sai lầm khi đã trở thành con người như thế.."mình còn bạn bè còn người thân và còn những ước mơ hoài bão mà mình chưa làm được.." Hãy bỏ quên tất cả mọi thứ còn một tương lai rực sáng đang chờ đón ta mà,sao ta ko sống cho tình bạn cho lòng cao thượng và những gì tuyệt vời nhất..? Sống cho những gì mà ta đang cống hiến..mọi thứ ..những kỉ niệm ta sẽ ko bao giờ quên và hình bóng của người đó vẫn mãi trong trái tim họ...họ thầm cầu chúc cho người ấy mãi mãi hạnh phúc,tâm hồn và tình yêu của họ quá tuyệt vời...
    Quay bước đi và trở thành chính con người vốn sẵn đã là của bạn..bạn nhé..vẫn mãi vững tin bước trên con đường mà bạn đã chọn...tôi cầu chúc bạn mãi mãi hạnh phúc..tôi biết trong tim mình đã in dấu hình bóng của bạn..tôi sẽ mãi ko quên bạn và bạn cũng vậy phải ko? Hãy sống cho tình bạn tuyệt vời nhất bạn nhé..tôi luôn ở bên bạn..
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh....Em ghét anh...Cứ làm em phải chờ đợi lo lắng ....
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn,tôi sẽ viết cho một người mà tôi không yêu thương ,xin lỗi bạn nhé!
    -------------------------------------------------------------------
    Người ạ,ta không hiểu người khi nào là thật và khi nào là giả.Ta thấy ta đáng thương lắm khi ta cứ chân thật với người.
    Người là ai?
    Ta không hiểu ,nhưng bây giờ ta ghét người...!
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Cơn gió của ta,đến bây giờ ta hiểu ra nhiều điều...
    Ta chỉ là say nắng thôi,ta luôn ngốc nhưng ta đã nhận ra mình ngốc...Ta chỉ là say nắng thôi, người có hiểu không?
    Hết mưa rồi,Ta lại thấy nắng lên...
  10. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu.
    Tôi vẫn yêu.
    Và tôi sẽ vẫn yêu.

    Được kienlion sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 03/11/2005

Chia sẻ trang này