1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    phải là : tôi đã yêu. tôi đang yêu. và tôi sẽ yêu. hê hê.
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ????????????
    Bạn mình nó sắp cưới ........... hu hu ....
    mình thì người yêu còn ko có ...... .........
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    uầy
    tháng 11 nay o cơ quan của tui co nhung 5 đám cướu lận
    một cơ quan co vỏn vẹn 41 ngừơi vậy mà co tận 2 đôi lấy nhau và cung lam việc o một chỗ.
    hix
    sau đó u chỉ con sót lai mỗi minh tui
    Cô đơn lẻ bóng vò vx một minh
    nhìn người ta có đôi có cặp , nhìn lại mình mà cảm thấy...............
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hu hu ............ tháng 11 này cưới chạy nhiều quá
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    BÁC KIM LONG SPAMS KHIẾP NHỈ
    bác có mấy dám cưới mà kêu oai oái vậy?
  6. khonglachip

    khonglachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
                                      
                       HÁT RU CHỊ
                                    Lê Thị Thùy Dương
             
                Để em hát ru chị nhé !
                Mưa đừng ướt áo tháng ba
                Tóc chị xanh màu xanh lắm
                Hát ru cho chị đừng già .
     
                 Để em hát ru chị nhé!
                 Bài ca ru chị mỏi mòn
                 Đường xa chợ chiều vãn hết
                 Thương chị giấc ngủ chưa tròn.
     
                 (...)Để em hát ru chị nhé !
                 Ru em bằng thói thơ ngây
                 Áo chị nắng mưa nhiều thế
                 Ru chị cạn nước mắt này .
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
     
            Nhớ chị thật  nhiều !
  7. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0

    Anh chẳng trở về nơi chốn ấy,không em
    Bàn chân bước chẳng ngập ngừng lối nhỏ
    Sóng chẳng bình yêu, gió không là gió
    Sa mạc không cây, ốc đảo không người
    Anh chẳng trở về nơi chốn ấy,không em
    Bởi có một mặt trời luôn luôn thiêu đốt
    Bởi anh là anh không là ai khác được
    Nỗi nhớ khôn nguôi,nỗi nhớ đến không cùng...
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    To Quả Xoài
    hôm nay sang nhà cháu nhìn cháu yêu quá thể
    yêu quá nên càng thấy xót xa
    mong cháu sẽ sớm khoẻ như mọi người
    mong xương ức của cháu sớm mọc
    để mẹ cháu khỏi lo
    cả nhà yêu cháu nhất đó
    thứ 2 là được về nhà mình rồi
    cháu có vui ko?
    dì thì vui lắm
    có cháu dì sẽ ko nghĩ lung tung nữa......................................
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận nhé, ta quá vô tâm, người đã đến để sẻ chia, còn ta thì hờ hững...và người bỏ đi!
    Người có tin không, ta thấy chốn ấy trống trải, tiếng nhạc k làm vơi đi những ý nghĩ về người!
    Ta cảm thấy có lỗi!
  10. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Người iu ơi có bít anh nhớ em nhiều lém

Chia sẻ trang này