1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên đi lời thương yêu cho những người yêu thương !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thangtutd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa ra biển Rít nhờ ( đây chính thức là tên tôi gọi ông từ giờ trở đi).
    Hôm nay nó rủ ông đi ăn trưa đấy, lái xe lên, đua cả công ty lên nhá
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
     
                                Những chấm lửa cuối một mùa bông điệp
                                Có phải chờ anh chưa rụng tắt trong chiều
                                Anh đến muộn biết lửa còn soi kịp
                                Để anh nhìn lại một lần gương mặt thương yêu
                                                                                        ( " Muộn một mùa bông điệp "_Nguyễn Trọng Tín )
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                  Bên hồ
                          Lê Mạnh Tuấn
                    Họ lao đến nhau như cơn lốc
                   Cuốn phăng đi những vướng bận bơ phờ
                   Cả mùa xuân ngỡ dồn vào một cái hôn lửa bốc
                   Ran ran những chân tóc đê mê
     
                   Điên say ấy như muốn cùng vắt kiệt
                   Và từ nhau hẳn lại đủ đầy
                    Trong run rẩy mỗi tế bào dâng hiến
                    Có giọt lệ ai cười trong mắt ai cay.
     
                    Họ tan vào nhau mưa tan vào mây
                    Lá tình rưng rưng đầy
                    Ta như bờ nắng rụi
                    Khát lặn vào thân cây...
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 10/11/2005
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cô thangtu dạo này cũng trăn trở lắm rồi.
    Yêu 1 người rồi tâm hồn cũng sẽ khác. Ước gì tôi cũng có thể như thế. Yêu 1người luôn nghĩ về người đó. Có động lực để sống tốt hơn. Có niềm hi vọng, có niềm vui hay niềm hạnh phúc. Có lẽ nó quá lớn lao và xa vời. Ít ra trong lúc này... -_-
    Tư trước tới giờ chưa 1 lúc nào mình dám sống hết mình vì tình yêu. Có thể là chưa gặp được người để mình có thể như thế. Yêu .. Nhưng lý trí trong conngười lại luôn thắng tình cảm. Người ta bảo yêu là quên hết mọi thứ là mù quáng đam mê.. Còn đối với mình thì lại rõ ràng rành mạch. Tỉnh táo và luôn cân nhắc...
    Ước gì sẽ có một người làm mình thay đổi ... Nhưng mà....... !!
  5. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ko fải công việc nào cũng làm người ta thích, nó chỉ là fương tiện để người ta có được những cái mình thích [​IMG]
    mà iem dạo này có anh nào thế [​IMG]
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chưa tìm ra nửa kia thôi Mít ơi. Tình Yêu thật sự không có chỗ nhiều cho Lý Trí đâu.
    Ước gì, anh ở đây giờ này
    Ước gì, anh cùng em chuyện trò
    Những băn khoăn muôn thuở của những cô nàng... biết mình đáng yêu...
    Thật không?
    Thật!
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ với ấy, giận nhau!
    Profile: Đã hết được nhõng nhẽo, đã hết được chiều chuộng, đã hết như một người phụ nữ biết yêu...
    Tớ đổi rồi, bây giờ tẻ nhạt lắm...
    Tớ vác một chồng "vua bánh mì" về đọc, thấy nguôi ngoai nhiều nỗi đau khổ vì một kẻ đáng ghét.
    Tối qua tớ đọc " Hajime", vẫn rưng rưng với câu nói của một người vợ: "Lúc biết tôi không thể có con, anh ấy bảo, chúng mình nuôi ngựa đi". Tất nhiên, còn cả một câu chuyện dài theo đó nữa, nhưng chả biết ấy cảm nhận gì về câu nói ấy nhỉ? Còn tớ, tớ thấy tất cả.
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
     
    ........................................................................................................................
     
    Mit à !  Tôi đã từng suốt một thời gian dài sống chỉ bằng lí trí , phủ nhận mọi rung động yêu thương nơi con tim . Nhưng rồi một ngày tôi giật mình và  sợ cách sống của chính tôi , những Được _Mất của một quãng đời tôi đã qua . Khổ đau nhiều lắm ,buồn và cô đơn , lúc nào cũng phải trong thế gồng mình lên để chống trả chính mình , cái thế đó là do  mình tạo nên , tự mình tạo cho riêng mình cái vỏ bọc cô đơn tách biệt , để rồi lại ngồi  ... gặm nhấm nỗi cô đơn ấy  . Không ai có thể làm cho mình đau bằng chính mình . Mit hãy sớm tìm cho mình một niềm yêu Mit nhé ! Khi ấy , cuộc sống gân guốc kia sẽ trở nên mềm mại rất nhiều . Nhìn Hồ Gươm Mit sẽ không chỉ thấy nó trong xanh mà còn thấy cả mây trời in bóng , cả dáng liễu dịu dàng thả tóc bay ...
     
     
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
                      
      Đông về chi cho buốt lòng con phố
      Em dại khờ che mãi phía đầu đông .

Chia sẻ trang này