1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên một câu chuyện tình yêu...Trong đó có bạn, trong đó có tôi !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Viết lên một câu chuyện tình yêu...Trong đó có bạn, trong đó có tôi !!!

    Đã rất lâu rồi, mỗi ngày tôi đều cố nhớ một câu chuyện trong ngày để kể cho người tôi yêu...Cuộc sống là thế, mỗi ngày là một câu truyện ngắn,còn cuộc đời là một câu chuyện dài.Bạn có thể là nhân vật trong một câu chuyện của một người bạn không hề quen biết, hay bạn lại là tác giả của một câu chuyện trong các nhân vật vô tình có tôi.
    Tôi lập topic này, hy vọng như một cầu nối đưa các bạn đến với nhau trong một câu chuyện do các bạn và tôi cùng là tác giả.

    Bây giờ thế này nha, chúng ta hãy cùng viết một câu chuyện tình với 2 nhân vật hắn và nàng. Những người viết đầu sẽ bắt đầu câu chuyện và trong quá trình viết tiếp, những người sau sẽ thêm vào cá tính cho 2 nhân vật. Tất nhiên sẽ có hồi kết, và chúng ta sẽ viết một câu chuyện khác.

    Mỗi bạn chỉ nên viết một đoạn hội thoại hay một tình tiết ngắn để cho các bạn sau dễ phát triển tâm lý.Người sau viết phải có trích dẫn toàn bộ các bài viết của câu truyện đã viết phía trên.

    Thực ra ý tưởng này của 2 bạn 0oemyeuo0 và callalys bên Lam Quen.Tôi thấy rất hay nhưng ít người chú ý, nên mang sang đây để nhiều người cùng đóng góp và làm quen nhau hơn.
    Đây là câu chuyện đang dở nhá,các bạn viết tiếp nhá....
    Nàng thích mùa đông. Áo xù bông làm cho nàng cảm thấy mình không còn là một cô nhóc như mọi người thường gọi. Nàng còn thích muà đông vì được quấn khăn len rực rỡ mà nàng thì mê khăn len lắm. Trong tủ của nàng có khoảng 20 cái khăn, màu xanh, màu đỏ, và cả những chiếc khăn màu sắc rực rỡ nữa. Nói chính xác hơn, nàng yêu mùa đông... - callalys

    Còn hắn, hắn ghét mùa đông, hắn ghét cái giá lạnh và sương lạnh mỗi tối mùa đông, hắn ghét màu sắc khi nhìn mọi người chui vào đủ mọi thứ áo bông, áo phao đủ màu rực rỡ vào những ngày mùa đông ảm đạm. Hắn thích cô độc và ghét mọi thứ ồn ào. Và hắn ghét nhất là cô nhóc lóc chóc nói nhiều đang ngồi bên cạnh hắn kia. Thật vô lý khi hắn, một con người nghiêm túc, trầm lặng, lại phải ngồi bên cạnh con vẹt nói nhiều này trên chuyến xe cuối năm, và phải chịu đựng suốt cả chặng đường dài ......... - meo_u_2001



    Nàng chống tay giả đò nhìn ra bên ngoài để quan sát hắn qua chiếc kính cạnh chỗ nàng ngồi "hắn có biết không nhỉ?" khẽ cười với mấy suy nghĩ vơ vẩn chợt thoáng qua "chắc có lẽ hắn chả để ý đâu, ừ mà có để ý thì sao chứ nàng có làm da mặt hắn mỏng thêm đi miligram nào đâu". Mái tóc hơi dài, phải tay nàng thì nàng thì nàng sẵn sàng lia vài đường kéo cho nó thành đầu cua ... không phải cho thành đầu trọc thì mới đủ xi nhê. Lướt ánh mắt xuống mũi, chả có gì phải bàn luận cả, à mà k, nàng k thích quá hoàn hảo vậy nàng sẽ lấy búa đập cho cái mũi kia k được thẳng lên như thế, phải để cho khúc khuỷu như dãy núi đằng sau trường cấp 3 , uh, môi thì mím đủ độ rồi đấy, thêm 2 cái răng nanh lộ ra ở 2 bên nữa thì hắn đích thị sẽ trở thành 1 cái gì đó lai giữa Dracula và ....
    Lắc đầu để dứt mình ra khỏi dòng tưởng tượng đã bắt đầu đi lan man, chỉnh lại khăn cho ấm cổ, nàng lấy headphone cài vào tai, bật ipod, lựa bài hát sôi động mà nàng đang thích, chân nhún theo điệu nhạc, nàng đâu biết rằng lúc này ở ghế bên cạnh có 1 kẻ đã bắt đầu thấy ...... khó ở rồi witch141v



    " Cuối cùng thì cũng yên lặng đc một chút ", hắn nghĩ thế khi cô nhóc đeo tai phone và cảm thấy buồn cười khi cô nhóc lắc lư trên xe như bà sư đang tụng kinh zậy.Bỗng nhiên hắn nhớ..., năm đó..., lâu rồi, 2 hay 3 năm trc..., hắn ko nhớ rõ vì hắn đã cố quên, đã quên ...Có một cô nhóc cũng ngồi lắc lư như thế ngay cạnh hắn ngày đầu hắn bước vào giảng đường đại học. thiensatcung



    Đây là một cảm xúc hai chiều nhé,xưa và nay, quá khứ và hiện tại.các bác viết tiếp nhé,tình tiết nó mới hấp dẫn.







    Shop Unique CHUYÊN BÁN HOA CỰC ĐẸP, CỰC ĐỘC, CỰC RẺ NHÉ --- ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ VALENTIN CỦA BẠN TRỞ THÀNH DUY NHẤT http://muare6.vinahoo.com/forum/raovat/1476845.ttvn

    Shop Unique , **** ÁO NAM VNXK CUỐI NĂM NHÉ,MỚI 100%, THANH LÝ CUỐI NĂM LẤY TIỀN TIÊU TẾT.***http://muare6.vinahoo.com/forum/ThoiTrang/1477703.ttvn


    Được thiensatcung sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 17/01/2008

    Được thiensatcung sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 17/01/2008

    Được thiensatcung sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 17/01/2008
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [quote
    " Cuối cùng thì cũng yên lặng đc một chút ", hắn nghĩ thế khi cô nhóc đeo tai phone và cảm thấy buồn cười khi cô nhóc lắc lư trên xe như bà sư đang tụng kinh zậy.Bỗng nhiên hắn nhớ..., năm đó..., lâu rồi, 2 hay 3 năm trc..., hắn ko nhớ rõ vì hắn đã cố quên, đã quên ...Có một cô nhóc cũng ngồi lắc lư như thế ngay cạnh hắn ngày đầu hắn bước vào giảng đường đại học. thiensatcung

    [/blue]
    Và thế là một quá khứ lẫn lỗn nhiều thứ: đẹp có, vui có, buồn có lại quay về với hắn. Hắn nhìn cô nhóc thật lậu và mỉm cười nhủ thầm ngày trước em cũng thế. Em và hắn đã có những quãng thời gian đủ để cho là yêu nhau, nhưng rồi em và hắn cũng đã có đủ một thời gian dài để xa nhau. Hắn yêu em! Chính xác. Em là những gì của sự hoàn thiện, tuyệt mỹ. Hắn đã nâng nui trân trọng đem giữ hình ảnh đó vào tim và hằng đêm lại đem ngắm nghía, thưởng thức vẻ đẹp của em; để rồi chợt đau khổ khi không còn em bên cạnh hắn nữa.
    Và giờ, hôm nay đây, lại có một cô nhóc khiến hắn nhớ về mọi thứ. Nhìn nhóc con đang vui mà lòng hắn chợt giận vu vơ nhóc con.
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nàng ngồi đung đưa theo nhịp nhạc. Bài hát hay... : mình a mang nỗi buồn cho em "...Nàng xinh đẹp và trẻ trung...Nhưng nang chưa trải qua 1 mối tình nào. Nàng thầm tự hỏi tình yêu là gì nhi? với nàng nó tuyệt vời quá....phải rồi...người nàng yêu sẽ phải chiều chuộng nàng này, phải yêu mùa đông nhu nàng...và đẹp trai như kẻ đang ngồi cạnh! Nhưng phải hay cười cơ, còn hắn thì cứ im lìm lìm nhìn dễ ghét. Nàng bật cười mơ mộng viển vông...hắn sẽ bắt chuyện với nàng....
    chợt điện thoại nàng rung lên ....bài hát nhạc chờ " nhỏ ơi" ....
    Hắn giật mình....nhỏ ơi ...nhóc con...quá khứ trôi về trong tim!
    Hắn mỉm cười khi quay sang nhìn nang- và bắt đầu 1 câu chuyện mới
    @ bác juri: bác viết thế thì làm sao mà người sau viết tiếp dc=))
  4. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hì hì, các bạn cứ viết có nhiều tình tiết, đôi khi ngõ cụt một chút để câu chuyện ly kỳ.Vì thực ra tình yêu có lúc cũng đi vào ngõ cụt và lại từ ngõ cụt đi ra.
    @ nhoc_con_pdp : Nhóc viết hay quá.
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện giữa hắn và nàng dần trở lên thân thiện hơn , cái khoảng cách vô hình dường như ngắn gần lại mặc cho suy nghĩ của 2 người là đối nghịch nhau . Đúng là hắn không hoàn hảo như cái gu sở thích của nàng , nhất là hắn đầy vẻ lạnh lùng . Tay vẫn chống cằm và ánh mắt không biết hướng về đâu của nàng đang đưa nàng vào mộng mơ, hồi tưởng vầ ánh mắt của hắn nhìn nàng thờ ơ , nét mặt khẽ nhăn lại khi đã 2 tuần kể từ lần nói chuyện đầu tiên mà nàng chưa nhận được một lời mời đi xem phim , thầm nhủ : " chẳng lẽ mình lại chủ động , vì bộ phim đang rất ăn khách đang hot trên rạp "...dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi hắn bước tới và ngồi trước mặt nàng vẫn cái ánh mắt thờ ơ và dáng vẻ không đem theo nhiều ánh mắt xung quanh ...
    [nick]
    Được trai_tinh sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 17/01/2008
  6. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Nàng thích mùa đông. Áo xù bông làm cho nàng cảm thấy mình không còn là một cô nhóc như mọi người thường gọi. Nàng còn thích muà đông vì được quấn khăn len rực rỡ mà nàng thì mê khăn len lắm. Trong tủ của nàng có khoảng 20 cái khăn, màu xanh, màu đỏ, và cả những chiếc khăn màu sắc rực rỡ nữa. Nói chính xác hơn, nàng yêu mùa đông... - callalys
    Còn hắn, hắn ghét mùa đông, hắn ghét cái giá lạnh và sương lạnh mỗi tối mùa đông, hắn ghét màu sắc khi nhìn mọi người chui vào đủ mọi thứ áo bông, áo phao đủ màu rực rỡ vào những ngày mùa đông ảm đạm. Hắn thích cô độc và ghét mọi thứ ồn ào. Và hắn ghét nhất là cô nhóc lóc chóc nói nhiều đang ngồi bên cạnh hắn kia. Thật vô lý khi hắn, một con người nghiêm túc, trầm lặng, lại phải ngồi bên cạnh con vẹt nói nhiều này trên chuyến xe cuối năm, và phải chịu đựng suốt cả chặng đường dài ......... - meo_u_2001
    Nàng chống tay giả đò nhìn ra bên ngoài để quan sát hắn qua chiếc kính cạnh chỗ nàng ngồi "hắn có biết không nhỉ?" khẽ cười với mấy suy nghĩ vơ vẩn chợt thoáng qua "chắc có lẽ hắn chả để ý đâu, ừ mà có để ý thì sao chứ nàng có làm da mặt hắn mỏng thêm đi miligram nào đâu". Mái tóc hơi dài, phải tay nàng thì nàng thì nàng sẵn sàng lia vài đường kéo cho nó thành đầu cua ... không phải cho thành đầu trọc thì mới đủ xi nhê. Lướt ánh mắt xuống mũi, chả có gì phải bàn luận cả, à mà k, nàng k thích quá hoàn hảo vậy nàng sẽ lấy búa đập cho cái mũi kia k được thẳng lên như thế, phải để cho khúc khuỷu như dãy núi đằng sau trường cấp 3 , uh, môi thì mím đủ độ rồi đấy, thêm 2 cái răng nanh lộ ra ở 2 bên nữa thì hắn đích thị sẽ trở thành 1 cái gì đó lai giữa Dracula và ....
    Lắc đầu để dứt mình ra khỏi dòng tưởng tượng đã bắt đầu đi lan man, chỉnh lại khăn cho ấm cổ, nàng lấy headphone cài vào tai, bật ipod, lựa bài hát sôi động mà nàng đang thích, chân nhún theo điệu nhạc, nàng đâu biết rằng lúc này ở ghế bên cạnh có 1 kẻ đã bắt đầu thấy ...... khó ở rồi witch141v

    " Cuối cùng thì cũng yên lặng đc một chút ", hắn nghĩ thế khi cô nhóc đeo tai phone và cảm thấy buồn cười khi cô nhóc lắc lư trên xe như bà sư đang tụng kinh zậy.Bỗng nhiên hắn nhớ..., năm đó..., lâu rồi, 2 hay 3 năm trc..., hắn ko nhớ rõ vì hắn đã cố quên, đã quên ...Có một cô nhóc cũng ngồi lắc lư như thế ngay cạnh hắn ngày đầu hắn bước vào giảng đường đại học. thiensatcung
    Và thế là một quá khứ lẫn lỗn nhiều thứ: đẹp có, vui có, buồn có lại quay về với hắn. Hắn nhìn cô nhóc thật lậu và mỉm cười nhủ thầm ngày trước em cũng thế. Em và hắn đã có những quãng thời gian đủ để cho là yêu nhau, nhưng rồi em và hắn cũng đã có đủ một thời gian dài để xa nhau. Hắn yêu em! Chính xác. Em là những gì của sự hoàn thiện, tuyệt mỹ. Hắn đã nâng nui trân trọng đem giữ hình ảnh đó vào tim và hằng đêm lại đem ngắm nghía, thưởng thức vẻ đẹp của em; để rồi chợt đau khổ khi không còn em bên cạnh hắn nữa.
    Và giờ, hôm nay đây, lại có một cô nhóc khiến hắn nhớ về mọi thứ. Nhìn nhóc con đang vui mà lòng hắn chợt giận vu vơ nhóc con. juri
    nàng ngồi đung đưa theo nhịp nhạc. Bài hát hay... : mình a mang nỗi buồn cho em "...Nàng xinh đẹp và trẻ trung...Nhưng nang chưa trải qua 1 mối tình nào. Nàng thầm tự hỏi tình yêu là gì nhi? với nàng nó tuyệt vời quá....phải rồi...người nàng yêu sẽ phải chiều chuộng nàng này, phải yêu mùa đông nhu nàng...và đẹp trai như kẻ đang ngồi cạnh! Nhưng phải hay cười cơ, còn hắn thì cứ im lìm lìm nhìn dễ ghét. Nàng bật cười mơ mộng viển vông...hắn sẽ bắt chuyện với nàng....
    chợt điện thoại nàng rung lên ....bài hát nhạc chờ " nhỏ ơi" ....
    Hắn giật mình....nhỏ ơi ...nhóc con...quá khứ trôi về trong tim!
    Hắn mỉm cười khi quay sang nhìn nang- và bắt đầu 1 câu chuyện mới nhoc_con_pdp
    Hắn cười !!! Đã lâu rồi hắn không cười với người con gái nào.Nhưng bài hát " Nhỏ ơi " ,rồi cô nhóc cạnh hắn làm hắn như nhìn thấy em...Em cuống cuồng chạy vào phòng thi và lí nhí xin lỗi giám thị khi điện thoại cứ kêu toáng bài " Nhỏ ơi ", làm hắn giật mình khi đang vẽ cái biểu đồ bên cạnh...Loại nhạc mà hắn rất ghét vì cho là nhố nhăng và lá cải.Nhưng lại là bài mà hắn nghe nhiều nhất trong những đêm đồ án thâu đêm, trong những ngày mưa lạnh lẽo của cái thời rất lâu ấy.

    Shop Unique CHUYÊN BÁN HOA CỰC ĐẸP, CỰC ĐỘC, CỰC RẺ NHÉ --- ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ VALENTIN CỦA BẠN TRỞ THÀNH DUY NHẤT http://muare6.vinahoo.com/forum/raovat/1476845.ttvn
    Shop Unique , **** ÁO NAM VNXK CUỐI NĂM NHÉ,MỚI 100%, THANH LÝ CUỐI NĂM LẤY TIỀN TIÊU TẾT.***http://muare6.vinahoo.com/forum/ThoiTrang/1477703.ttvn
    [/b]
    [/quote]
    Được thiensatcung sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 17/01/2008
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã ủng hộ.Nhưng
    bác chú ý mạch câu chuyện nhé, người sau phải viết đúng mạch câu chuyện và tất nhiên tình tiết cần hợp lý.
    Được thiensatcung sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 17/01/2008
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sao em cứ thấy mấy fần oánh nhau ầm ầm, chả bít viết kỉu rì nữa T__T
  9. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    gần nhất là fần a viết.E cứ viết nối vào, đây là câu chuyện song song, nghĩa là nó có 3 nhân vật và nhiều tình tiết trong các thời jan khác nhau.Khó một chút mới vui chứ
  10. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cô bé vội rút đt ra và "Anh à, vâng, em đang tới trường...Dạ dạ, em nhớ rồi...anh cũng thế nhé, mặc ấm vào nha"
    Ô thế ra là cô bé đã có bạn trai rồi à, hay đó là anh trai cô bé??? thế mà hắn cứ đang tưởng bở và nghĩ ra 1 câu chuyện thật vui vẻ tự nhiên jữa 2 người. Nhưng jìo thì hắn mất hứng rồi.
    Hắn ngán ngẩm quay đi, nghĩ tới vụ cafe tối nay với thằng bạn thân, hôm nay thằng jời đánh ý ra mắt người yêu - khỉ thật! Có mỗi hắn là alone.
    * * *
    Anh vừa gọi điện hỏi han, vẫn những câu hỏi thăm đó, nhưng sao giờ mình thấy ngọt ngào và êm ái thế :) Mình và anh đã quyết định cùng nhau chơi 1 trò chơi - làm người yêu của nhau trong 30 ngày. Và hôm nay, sau 3 ngày để mọi thứ ko còn là xa lạ và gượng gạo, để quen với ý nghĩ đã là 1 nửa của nhau, anh sẽ jới thiệu mình với bạn bè của anh với tư cách "bạn gái"
    P/S: em hỏi cái, không gian mà bé và hắn có fải ở trên xe bus ko ạ? ko có ko gian khó viết nắm

Chia sẻ trang này