1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên một câu chuyện tình yêu...Trong đó có bạn, trong đó có tôi !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nàng ngồi đung đưa theo nhịp nhạc. Bài hát hay... : mình a mang nỗi buồn cho em "...Nàng xinh đẹp và trẻ trung...Nhưng nang chưa trải qua 1 mối tình nào. Nàng thầm tự hỏi tình yêu là gì nhi? với nàng nó tuyệt vời quá....phải rồi...người nàng yêu sẽ phải chiều chuộng nàng này, phải yêu mùa đông nhu nàng...và đẹp trai như kẻ đang ngồi cạnh! Nhưng phải hay cười cơ, còn hắn thì cứ im lìm lìm nhìn dễ ghét. Nàng bật cười mơ mộng viển vông...hắn sẽ bắt chuyện với nàng....
    chợt điện thoại nàng rung lên ....bài hát nhạc chờ " nhỏ ơi" ....
    Hắn giật mình....nhỏ ơi ...nhóc con...quá khứ trôi về trong tim!
    Hắn mỉm cười khi quay sang nhìn nang- và bắt đầu 1 câu chuyện mới
    [/quote]
    b]Nàng: "Đang say sưa thả hồn theo điệu nhạc, này đưa mắt sang nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn nàng cười nhăn nhở : " chết rồi, hay là mình hát to quá, hắn nghe thấy giọng ca trời phú của mình rồi" - nàng thầm nghĩ - Tự dưng nàng thấy tự do của mình bị xâm phạm, nàng bĩu môi, lườm hắn một cái rồi đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Hôm nay nàng có hẹn với hội bạn
    Hắn: đang nở một nụ cười tươi nhất có thể (nhiều người nhận xét hắn có nụ cười "sát thủ", hắn cũng biết điều đấy, đang định tiến đến nói chuyện với nàng thì gặp pahỉ cái bĩu môi của nàng, hắn dừng lại. Hắn không hiểu được, tại sao học với nhau đã 6 tháng rồi, ai hắn cũng có thể nói chuyện mà hắn lại ko thể nói chuyên được với nàng. Sao nàng lại có ác cảm với hắn thế nhỉ, hắn cũng là người dễ gần, thoái mái và vui tính đấy chứ. Nàng khi nào cũng cười, gặp ai cũng nói chuyện nhưng sao chưa bao giờ nàng nói chuyện với hắn. Hay là do lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã để lại ấn tượng không tốt nhỉ??? Hắn ngồi nhớ lại .... (Mọi người viết típ nhé)
    Cô: [/b] Cô ngồi quan sát, cô thấy hắn ngắm nàng một cách say sưa, cô thấy hắn nhìn nàng cười và cô biết hắn sẽ tiến đến để nói chuyện với nàng. Tự dưng cô thấy tim mình hơi nhói đau. Cô và hắn đã trở thành một cặp bài trùng trong lớp. Hai đứa nói chuyện với nhau rất ăn ý, cô thấy cô và hắn rất hợp nhau, chẳng thế mà 2 đứa có thể thân nhau ngay được đấy thôi. Nhưng mà cô biết, hắn chỉ coi cô như là 1 thằng bạn trai thôi. Và cô cũng biết, trái tim cô không nghĩ như vậy. Ánh mắt cô luôn dõi theo hắn và cô cũng biết ánh mắt hắn hay nhìn về phía nào. Cô thấy đau. Nhưng mà để ở bên cạnh hắn, cô chỉ có thể là một người bạn thôi. Cô chấp nhận vì cô muốn hàng ngày được nói chuyện với hắn, được cười đùa với hắn. (Phát sinh thêm 1 nhân vật nuũa cho ly kỳ)
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic.. hình như chị viết sai mạch rồi. chep.. trong khi mình viết, nhiu người vít típ quá, thế thì làm sao mà theo đc
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cái không gian là do e chứ, e muốn là xe bus thì viết sao nó là xe bus.Chú ý nhá, cá tính nhân vật cần liền mạch.
  4. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sao lại do em được???
    Anh nói truyện cần liền mạch và logic. Nếu mà em tự quyết, thế thì người trước cho "bé và hắn" ở trên xe bus, nhưng khi em viết, em lại bê 2 nhân vật đặt là "đang ngồi ở quán cafe" thì còn ra cái gì nữa T__T
    Thế nên em mới hỏi để còn viết theo mạch của người trước.
  5. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về hơn 6 năm trước !
    Hôm ấy, hơn 2/3 lớp 12D tung tăng kéo nhau đến nhà ông Nghị béo để học Toán vì hôm trước ông ấy doạ rằng : Lớp 12 là cánh cửa của cuộc đời ....
    Học thì ít chơi thì nhiều, KK là thằng nghịch nhứt lớp vừa đến cổng nó cầm cái que vụt một phát bốn ngọn trúc quân tử nhà lão Béo đang hiên ngang là thế, hoành tráng là thế tự nhiên không cánh mà bay, rồi nó ung dung mặt tỉnh bơ đi vào buồng học như không biết gì, vừa vào đến cửa nó hô : May i come in ... Ông thầy đang say mê giảng bài quay ra gỡ cặp kính tròn ra khỏi khuôn mặt bát giới nói
    - KK, sao em đến muộn thế .
    Ngượng ngùng, vừa gãi đầu gãi tai KK trả lời
    - Dạ hôm nay nhà e có việc bựn nên em đi hơi muộn ạ - Vừa nói nó vừa đi vào chỗ ngồi .
    Hôm nay, con H sao không đi nhỉ, may cho nó là nó không đến chứ đến thì ta cho mày 1 trận, nghĩ đến đây thì ông Chư cho ra nghỉ 15 phút trước khi vào học tiếp Hình .
    KK là 1 thằng vừa ăn cắp vừa la làng, nó giả vờ ra chỗ thầy ngồi giả vờ như mình chăm học lắm và hỏi
    - bài này thầy giảng lại cho e, vừa rồi em đến muộn nên không ấy..
    Ông thầy lại phải nói lại cho nó nghe nhưng nó có nghe đâu, đầu óc nó chỉ nghĩ tới con bé và nghĩ tới cái vụ chậu trúc quân tử lúc nãy, nó sợ thằng nào vào mách lẻo với thầy thì chết . Nghe giảng xong nó chạy ra ngoài sân thấy bọn thằng Quang đag đứng nhìn mấy ngọn trúc nằm còng queo rồi nó chạy vào hớt ha hớt hải :
    - Thầy ơi có bạn nào làm gẫy cây cảnh của thầy ở ngoài cổng kia kìa.........
    Nó thoát tội
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    theo sự đọc và hiểu của chị, Nàng là người khá cá tính, Hắn là 1 kẻ đẹp trai một cách hoàn hảo - chua có tính cách rõ ràng. cô ko ưa hắn, có đúng ko nhẩy???
    chep.. lại khoái làm nhà văn rồi đây.
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bi h nhé, câu chuyện đang đến đoạn hắn hok nói chuyện đc với nàng. và nàng đang có một cuộc chơi tình yêu 30 ngày,... mình viết tiếp nhé
    bạn viết hok liền mạch rùi,mình viết tiếp của nhau và liền mạch mới đc nhé.
    @bgirl90 : để a viết không gian vào nhé.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri có ý kiến hy vọng mọi người xem qua để cho topic hay hơn
    Juri nghĩ nên dùng các từ khi nhắc đến các nhân vật để người đọc được liền mạch và ko bị lộn.
    chàng trai: anh, hắn, kẻ, người đàn ông...
    cô gái: nhóc, kẻ lắm mồm, nhỏ, em-kẻ của hiện tại...
    người yêu: em, người yêu của hắn, người hắn đã từng yêu, người của quá khứ ...
    Còn tính cách nhân vật của câu chuyện này thì như chị bi&beo vừa nói.
    chàng trai: trầm lặng, đẹp trai, kiêu, đã từng yêu một người trước đó là bạn học.
    cô gái: sôi động, cá tính, thông minh, nói nhiều.
    người yêu của chàng trai trước đó: tính cách tương tương cô gái.
    Riêng về bạn "nhóc", Juri cám ơn bạn đã nhắc Juri. Có lẽ do quen viết lung tung nên ko để ý điều này. Rất mong bạn thông cảm. Nhưng như anh Thiensatcung nói thì đôi khi nút thắt sẽ làm cho câu chuyện hay hơn khi nó được mở. Lần nữa cảm ơn bạn nhiều!
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc kĩ lại đi, có 1 bạn viết là "nàng nhìn hắn qua cửa kính mờ mờ" em ko biết chính xác là ở đâu, em đoán là trên xe bus - nên em đã viết theo ko gian trên xe bus :)
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ko ổn, nếu như thế, chuyện quá dài và lan mam
    ở trên kia viết nàng chưa yêu bao giờ, giờ nàng lại có trò hcơi TY rtong 30 ngày, như vậy sẽ phải giải quyết chuyên TY của nàng 9ko đơn giản nếu như mình định xây dựng 1 hình tượng là ng con gái cá tính, kiên định trong tc ==>> ko nên có tình tiết nay)
    chị nghĩ chỉ nên tập trung và 2 nhân vật HẮN và NÀNG thui, một số nhân vật xung quanh nữa, như thế hay hơn
    Chứ giải quyết sai vụ 30 ngày cũng phúc tạp phết, sau 30 ngày thì sẽ như thế nào???àng và ng kia chẳng đi đến đâu à???

Chia sẻ trang này