1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết lên một câu chuyện tình yêu...Trong đó có bạn, trong đó có tôi !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại mỉm cười, tự nhủ : ?ocô bé này thật là??. Thật là gì nhỉ? Hắn cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ đó là ấn tượng tốt với cô bé. Em ngày đó, cũng là học sinh trường P. Nhưng em thì quá dịu dàng so với bộ đầm phục của trường thời đó. Nếu là cô bé mặc thì có lẽ sẽ đẹp hơn em và trông tân thời hơn em rất nhiều. Lúc nào em cũng dịu dàng, dịu dàng, nữ tính nhưng chỉ khi làm việc. Hắn không còn nhận ra em lúc đó nữa. Em mạnh mẽ, em điên đảo và em yêu công việc, em yêu công việc hơn cả hắn.
    Đã bao năm hắn đi tìm sự lý giải cho sự chuyển biến quá lạ lùng trong em. Hắn đã thật sự tư duy và chốt lại ở một vấn đề có lẽ lỗi ở do hắn, vì hắn quá vô tâm với em chăng? Nhưng hắn là đàn ông, mà đàn ông thì làm việc lớn. Hắn chẳng thể quản hết chuyện lẻ tẻ trong ngày của em được. Hắn chẳng thế bên em, yêu em trọn vẹn-theo cái cách em muốn.
    Hắn vẫn tiếp bước hướng về K. Hắn vẫn suy nghĩ khôn nguôi để giải thích cho một câu hỏi lớn của đời hắn ?ođàn ông vô tâm đôi chút chả lẽ sai hay sao??. Vì hắn không cảm thấy hắn sai. Con đường về chiều vắng bóng người, hắn gào lên thật lớn như muốn chia sẻ bớt ghánh nặng hỉ, nộ, ái, ố trong hắn với bà mẹ thiên nhiên.
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Giá như nhóc con không len lỏi vào trong tâm trí của hắn thì hắn sẽ không ra nông nỗi này, hắn nghĩ vậy. Chính cái hồn nhiên vô tư của nhóc mà làm hắn phải thốt lên: Mình không bao giờ ngốc nhưng khi nghĩ về một con ngốc mình trở thành thằng ngốc....sao lại như vậy được !
    Hắn đã quên em? không, không phải quên mà là hắn không muốn nhớ lại quá khứ, hắn chôn chặt trong tim hình bóng em, người có đôi mắt hiền dịu, người đã làm cho hắn thay đổi chỉ bằng 1 ánh mắt, thật kì diệu. Nhưg hắn cũng không hiểu tại sao thời gian và khoảng cách làm hắn không muốn nhớ lại những kỉ niệm đẹp hồi học phổ thông cùng với em, nhìn lên bầu trời đen ngòm không có nổi một vì sao hắn nhớ về phương trời ấy hắn tự nhủ giờ chắc "nó" đag bận chuẩn bị dọn bữa tối cho mọi người.
    Hắn lắc lắc cái đầu và cắn chặt hai hàm răng tự nhủ : không, không...mình không xứng , rồi cúi mặt xuống lầm lũi về làm tiếp cái đồ án đag còn dở dang.
    Được robin2010 sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 14/02/2008

Chia sẻ trang này