1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết liên thiên, ặc ặc

Chủ đề trong 'Public' bởi optimist_pessimist, 09/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    viết liên thiên, ặc ặc

    Cũng đã nhiều lần thấy ngại khi nói chuyện về thu nhập với bạn bè, kể cả vơi ông anh nữa. Mặc dù lương cũng chẳng phải là thấp, nếu không muốn nói là cao so với những người cùng kinh nghiệm. Khỉ thật, chẳng hiếu ông ấy nghĩ gì mà tưởng là mình có thể có nhiều tiền thế nữa.
    Dẫu sao ít nhất thì hôm nay cũng đã tìm được 1 cái đích để tiến tới trong 2 tháng nữa. Có thể sau đấy ta sẽ trở thành 1 người khác, rắn rỏi hơn..


    Được optimist_pessimist sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 10/07/2006
  2. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, vẫn biết những chuyến xe buýt đã đi qua, thì cố mà kiên nhẫn chờ cái khác.
    Nhưng chắc tại cũng lâu rồi không đi xe buýt nên bị mất quách đi tính kiên nhẫn chăng?? hay là tại chuyến xe này quá quyến rũ nên cứ muốn đuổi theo ?
    Kệ thôi, dù sao thì giờ cũng có quá nhiều cái cần giải quyết. Chẳng nên nghĩ nhiều quá, dù sao thì chuyện cũng rõ ràng rồi ... Mai sẽ là 1 ngày mới
  3. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! như gà, post bài thôi mà còn luống cuống.
  4. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao trước hồ hởi là thế, vậy mà giờ lại quên được nhanh đến thế không biết. Mặc dù cần phải quên thật, nhưng nhanh thế này thì đúng là không ổn tí nào.
    Ế Ồ nói đúng, chẳng nhớ gì là phong cách của mình.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Luyên thuyên"- tốt nhất là nên viết đúng chính tả trước khi muốn "liên thiên" !
  6. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ sai mãi thành quen, theo kiểu rổ, rá thì vẫn gọi la dổ, giá ..
    huyên thien thi dung hơn, nhưng nghe lạ tai.
  7. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, nhưng cũng không thấy vui. Đúng là cảm giác mông lung không biet làm gì. Bị phí mất 1 ngày, xong rồi lại thấy tiêc, chẳng biết đang nghĩ khỉ gì nưa.
    Tự nhiên hôm nay lại nghĩ ra 1 viêc khá ngờ nghệch, nhưng cũng tốt, cần phải finish những thứ liên quan tới quá khứ. Sắp tới còn khối viec phải làm.
  8. optimist_pessimist

    optimist_pessimist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, thời gian cứ cắt xém như thế này thì chắc 1 tháng nữa cũng chang làm được cái gì mất.
    Đặt ra nhiều mục tiêu quá, nhưng không thể hy sinh 1 cái nào. Đúng là cách làm viec co vấn đề thật rồi
  9. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói linh tinh đi, chưa đến mức huyên thiên đâu.
    @Gio_mua_dong_bac: Mấy thèng ku mod trẻ kon, chưa ráo máu đầu bày đặt sửa lưng người khác.
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác này thật khó chịu, có cái gì đó đè chặt trong tim ko thoát ra nổi. Ko phải buồn cũng chẳng phải vui, ko thể gọi tên được cảm giác mà mình đang mang. Điên thật, hình như mình đang tự làm khổ mình bằng những cái cảm giác chẳng đâu vào đâu. Cố gắng để xua đuổi ............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này