1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_lin, 11/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Viết linh tinh

    Đã mấy lần định lập topic,xin 1 góc ở đây để thỉnh thoảng viết ra những thứ chẳng muốn nói,nhưng lại cứ lười thế là toàn đi viết ké,lần này thì quyết tâm lập topic,viết toàn những thứ linh tinh thôi,nhưng khi tâm trạng ko vui
  2. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chế hôm nay em không có tâm sự j a`. Bố của linh tinh.
  3. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dạo này như kiểu tất cả những thứ xui xẻo nhất đều đổ ập lên đầu mình vậy. Hôm trc ông bạn thân nói 1 câu mà làm mình tức điên lên,tức quá ignore nik của ông í luôn,từ giờ sẽ ko thèm nói chuyện,tâm sự hay liên lạc j với ông í nữa . Rồi cả ngày hôm qua nữa,cứ như kiểu là ngày có vấn đề với các cuộc hẹn vậy. Buổi sáng dậy hơi muộn và bị nhức đầu,thế là đành phải hủy cuộc hẹn với bọn bạn đi Khoang Xanh,mình cũng tiếc lắm chứ,rồi đến tối con bạn thân lại pm nói mình xối xả,bảo là sao hôm trc nó gọi điện rủ đi chơi mà ko có nhà,cũng ko báo cho nó 1 câu,đã thế nó lại còn nói thêm là từ giờ đừng bao giờ rủ nó đi chơi nữa,biết là nó đang tức nên mới nói thế,chơi với nhau lâu nên hiểu nó nóng tính,thế nhưng mà mình cũng chán chẳng muốn giải thik hay trả lời j cả,cứ mặc kệ nó. Đã thế buổi chiều người yêu hẹn 8h tối sẽ qua,cứ ngồi ở nhà chờ,chờ,chờ ... vậy mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả,cũng ko thấy 1 lời nhắn j,tức điên lên đc,nhắn tin cho 1 đứa bạn hỏi nó có đang ở nhà ko online đi để chat thì phải đến 10h,giờ mình phải out mới thấy nó onl,đến chán. Sáng nay online thì lại mấy đứa bạn hôm qua đi Khoang xanh về hình như dỗi mình,thấy để stt là "ko nói chuyện với những ai sai hẹn",chán chẳng muốn hỏi chuyện nữa,đến trưa đi tìm cái ví thì lại chẳng thấy đâu,lục tung cả nhà lên cũng ko thấy,mất ví rồi,trong ví có CMT,thẻ SV,và gần 3tr tiền dành dụm đang định mua điện thoại . Hic nản toàn tập luôn
  4. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hic,em chỉ viết linh tinh thôi chứ sao lại gọi em là bố của linh tinh
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng thấy chán toàn tập luôn
    Bỏ hết sang một bên, đi đâu đó cho khuây khỏa đi, sau đó quay về tìm lại các thứ, giải thích cho lũ bạn lý do ko đi dc.
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thỉng thoảng em cũng có những ngày đáng chán như thế. Bình tâm lại thế là lại phải tiếp tục.
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chán đến mức chẳng còn muốn viết j nữa cả. BUỒN
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Kem chán thế thì vìa nhà chị bảo mấy zai nhà mình lì xì năm mới cho may mắn nhá
    Thôi bỏ đi e, nhìu lúc chị cũng chán lắm ý, chẳng kém gì e đâu, nếu có thể đi lượn lờ tẹo cho nó thoải mái, xả stress, thích nhất là đi khỏi HN về vùng ngoại ô ý, trong lành thanh thản
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là có những ngày cuối tuần rực rỡ .
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lạnh,đang thèm nắng rực rỡ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này