1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết lung tung từ nỗi nhớ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hanhphucbinhyen, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em tò mò muốn biết mấy câu cuối là gì đó . !
    I never had a dream come true , till the day that I found you ...
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ trường ,nhớ lớp,tiếc những tháng ngày học trò ,nhũng kỷ niệm đã xa mà thôi
    Tôi vẫn thấy màu mây đầy sắc thắm
    Bay miên man rũ áo ngọc như tơ
    Tuổi học trò tựa nền trời xanh thẳm
    Mắt làm mộng mơ, tay làm mộng mơ
    Tôi vẫn thấy màu mây đầy sắc thắm
    Theo thời gian trôi lạc rất ơ hờ
    Nét mực tím, nét mực xanh thưở ấy
    Những hàng thơ, hàng chữ .. nhớ xa xôi
    Những đôi mắt, đôi môi nào rung rẩy
    Khi tiếng yêu vụng dại của đầu đời
    Nét mực tím, nét mực xanh thưở ấy
    Hãy còn vương buồn đáy mắt ai ngời
    Một tiếng nói đôi nụ cười vài nét thẹn
    Vẻ hân hoang xen lẫn với buồn lo
    Từng nhịp thở tương tư giờ hò hẹn
    Đứng chờ nhau cho thêm chút mơ hồ
    Một tiếng nói đôi nụ cười vài nét thẹn
    Sáng xôn xao, đêm thổn thức đợi mơ
    Bạn bè hỡi! trời mây còn trôi mãi
    Ngỡ ngàng khi quá khứ vượt thời gian
    Hồi chân nhau hồn gặp hồn tưởng lại
    Kỷ niệm xưa óng dưới ánh trăng vàng
    Bạn bè hỡi! trời mây còn trôi mãi
    Cho buâng khuâng khép nép ngại phai tàn

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Nhớ lắm chứ nhưng chẳng thể nói với ai.... Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, và nói ra thì được gì????
    ( thôi tạm dừng nỗi nhớ, đi ăn đã, có người rủ).
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào,dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây,Dù đời có quá đắng quá xót xa nhiều tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi con yêu hãy quay về đây, hãy quay về để 1 làn đượcnhìn, 1 làn được nghe lời ngọt ngào ru thiết tha,,,,mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài,làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộcđời con,,,,,,,
    bài hát văng vẳng ở đâu đây, vậy mà con lại đã có lúc muốn dời xa mẹ chỉ vì những người không xứng đáng,,,,, tại sao con ko tìm về chốn yên bình nơi mẹ để mà lại đi lung tung và nghĩ về xung quanh thật là buồn,,,, nơi tình yêu bắt đầu ơi, ngươi sẽ chẳng bao giờ còn hiện diện o trong trái tim của ta,bởi vì trong cuộc đời này cái ta cần cũng chưa hẳn phải là tình yêu của ngươi, bởi những cái mất đi là những cái sẽ không bao giờ có đượcnhưng tathì lại khác, mỗi lần mất đi ta lại thấy mình vững tin hơn vào cuộc ssống để mà thêm trân trọng những gì ta đang có,,,,,, ta cũng buồn đấy nhưng ngươi không xứng đáng với tình yêu của ta, hãy ra khỏi trái tim của ta nhé,tuy bây giờ nó đang nhỏ máu nhưng sẽ có lúc nào đó trái tim này sẽ lại có kẻ nhỏ máu vì ta,,, ta hận ngươi nhiều nhiều, ta muốn thế giới này hãy tan thành trăm mảnh, chẳng có tình yêu,,, ta ghen với xung quanh, ta buồn cho bản thân,,,,,,,,,,
    và ta chán all mọi thứ
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  5. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đọc bài của muathutan tôi lại thấy có cái gì đó thật lạ trong tâm hồn và suy nghĩ của mình,lời bài hát muathutan post lên đây nghe có cái gì đó như mời gọi như tha thiết,tôi đang ngồi đây trong căn phòng bé nhỏ này,bất giác nghe lắng đọng trong mình một nỗi niềm khó tả,lời bài hát từ đâu đó vọng về như rót vào hồn như đánh thức một cái gì đó đã tiềm ẩn,ẩn chứa từ lâu,lời bài hát là vậy nhưng những gì mà muathutan nói cũng very hợp lý,cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi,dù thành công hay thất bại cũng hãy xem như nó là kỷ niệm,thành công thì ngọt ngào nhưng thất bại cũng không phải là cay đắng,có thất bại thì ta mới thấm thía và thấu hiểu được cái niềm ngọt ngào của thành công,từ đó ta mới đứng được trên đúng đôi chân của mình,mỗi một sự việc xảy ra đều đánh dấu một bước ngoặt mới của cuộc đời,dù cay đắng hay ngọt ngào ta cũng phải luôn nhìn thẳng vào nó,đón nhận nó với hết khả năng và tâm hồn mình,tình yêu cũng vậy,người đến sau là người đáng trân trọng,hãy xem những gì đã qua là một kỷ niệm,để ta lại một lần nữa được là que diêm cháy hết mình cho một tình yêu,dù nó là tình đầu hay tình cuối các bạn nhé.
    xin lỗi nếu có nói lạc chủ đề.
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhớ là điên thêm 1 tí
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc một nỗi buồn!!!!!!!!!
    Em vẫn không thể nào ngừng nhớ, vẫn không thể ngừng chờ đợi, dẫu biết điều đó là vô vọng.Người nay xa xôi quá, tất cả đã chìm vào dĩ vãng, vậy mà, vẫn mãi không thể nào quên. Khi anh ra đi, em đã không thể tin vào sự thật ấy, vậy mà vẫn phải chấp nhận. Bên em bây giờ là 1 người khác rồi, vậy mà vẫn chạnh lòng khi nhớ về quá khứ.Nếu như mà quá khứ cứ mãi làm tổn thương hiện tại thế này, em không hiểu đến bao giờ em mới có thể quên..................
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......

Chia sẻ trang này