1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết mông lung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_beautie_sushie, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Viết mông lung

    Đi làm về.
    Mệt mỏi.
    Ghé đổ xăng .
    Một người homeless đến xin vài bạc lẻ. VẪn cái điệp khúc muôn thưở, vợ ốm, con đau. VẪn biết người ta đang nói dối mình thế như vẫn mở bóp tìm tiền lẻ mà đưa. Cứ hành động một cách vô thức như thế. Sống 23 năm rồi, vẫn luôn hành động như thế cho dù biết có những chuyện không phài là sự thật. Ngày trước anh thường bảo sao khờ quá, con người như thế này dễ bị người ta dụ quá. Không khờ đâu anh ạ. Có thể với anh, với mọi người, như thế gọi là bị lừa. Nhưng với em thì khác, em cảm thấy đó là niềm vui nho nhỏ khi mình co thể làm một cái gì đó cho người khác..
    Weekend mà cũng phải đi làm nữa. Nhưng mà đi làm cũng đỡ buồn. Nằm ở nhà rảnh rỗi vào những ngày trời âm u buồn bã như thế này thì có mà não nề đến chết. Trời Cali vào lạnh rồi, lúc nào cũng buồn buồn. J nói, anh thích trời như thế này. Nhất là vào weekend nữa, tha hồ mà nằm làm biếng trên giường, mở TV xem football thôi chứ o phải làm gì. Mình lthì lại ghét. Được sinh ra và lớn lên, trải qua hơn 20 năm dưới cái nắng sài gòn oi bức, có lẽ đó đã trờ thành thói quen rồi. COn người chỉ có thểthấy vui vẻ, hoạt bát vào những ngày trời nắng đẹp, còn những ngày trời xam xám mùa đông thì tâm hồn ủ rũ. J thường bảo người kỳ lạ quá, phức tạp quá, mong manh quá, nhưng như thế lại có sức hút đặc biệt với anh. Có đôi khi đi bên nhau mà 2 đứa như đang đi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khác biệt từ cách thể hiện, suy nghĩ cho tới cách nhìn nhận sự việc. Cũng buồn, cũng chán, cũng lạc lõng và mệt mỏi. Thế nhưng anh vẫn vậy, lặng lẽ mà chân thành quá, chẳng thể nào bỏ đi được.
    VẬy là hết một tuần nữa rồi, bắt đầu vào tuần mới, lại già thêm một tuần tuổi




    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này