1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết một câu mà bạn mới học được (beginner)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi vuathacmac, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuathacmac

    vuathacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    did i really say that ? what was i thinking ?
  2. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    It's not my fault of being AWESOME :D:D:D
  3. vuongha

    vuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Impossible = I'm Possible .
  4. vuathacmac

    vuathacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    20 years ago when the soviet union collapsed,cattle are raised mostly for dairy
  5. Donnie_boy

    Donnie_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    I don't know what to write.
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    câu đó là "**** the ****ing ****ers" :))
  7. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    F-word:-ss:-ss:-ss
  8. cookie_coffee12

    cookie_coffee12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    like :))
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Học mấy chữ bậy thì lẹ lắm. ^:)^

    Mà các bác có hiểu "truyền thuyết" của chữ f*ck này không ?
  10. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    (tạm dịch và tạm trích dẫn thoai nhá bà con - ông Xôi Thịt mà khóa nick em là em phi sang đó cho ông ra bã =))

    Oxford English Dictionary chỉ ra rằng gốc từ **** cuối cùng lại không rõ ràng, nhưng từ này được “gần như có nguồn gốc” với một loạt những từ tiếng Đức với mang nghĩa đánh đập, cọ sát hoặc ********.

    Thử xem 2 ví dụ về nguồn gốc của từ này nhá: :-":-":-":-"


    Flen Flyys và Freris


    Sự xuất hiện đầu tiên của từ này được chấp nhận được coi là mật mã trong một bài thơ có sự pha tạp giữa tiếng Latin và tiếng Anh, bài thơ này được viết trước năm 1500. Bài thơ, nhằm mục đích để chấm biếm những vị tu sĩ Carmelite ở Cambridage, England, đã lấy tiêu đề là “Flen Flyys”. Những dòng thơ đầu tiên lại là “ Flen, Flyys và Freris ( = “Fleas, Flies, và Friars”). Dòng thơ này có chứa từ **** và đọc là Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk . Cụm từ này được hiểu là “ Chúng chẳng ở trên thiên đường nào cả vì chúng hãm hiếm tất cả những người phụ nữ ở Ely”. (“They are not in heaven because they **** wives of Ely”) Cụm từ này được mã hóa như vậy vì nó buộc tội cách ăn ở thất đức. Cũng chưa ai rõ được chắc chắn từ này được chấp nhận thời điểm đó thế nào.



    John le ****er



    Trong một bản cáo trạng vào ngày 26 tháng 04 năm 1278 có nhắc tới một người đàn ông có tên là “ John le ****er”. Nội dung viết tắt của bản cáo trạng này là Calendar of the Close rolls preserved in the Public record office, Edward I, vào năm 1272 – 1292 sau công nguyên, London năm 1900, trang 451:” John le ****er của Tythinge, vào tù Peterborough bị buộc tội vì giết Walter de Leyhton và William de Leyhton, đã có nhiều bức thư yêu cầu bảo lãnh tới Thị trưởng Northampton.



    Đây chỉ là một ví dụ về việc sử dụng từ **** với vô vàn nghĩa là FULCHER, (mang nghĩa NGƯỜI LÍNH)

Chia sẻ trang này