1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam Airlines

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là dở đâu mà là kinh hãi,tôi có ông bác mặc dù cũng biết tiếng tăm ko ra gì của Aeroflot rồi nhưng vẫn cố đi vì ngày xưa ở Nga muốn qua Nga cho nó gần gũi thân thuộc.Nhưng dù có yêu đến mấy thì cũng ko bao giờ có lần thứ 2
  2. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu, Hàng không Nga so với Hàng không XXX còn tốt chán. Hôm nào mà chúng tôi bay muộn khoảng 2h thì đã được coi là may mắn lắm rồi, còn thường thì 4,5h chờ tại sân bay là chuyện thường (nhất là với các chuyến bay nội địa của họ). Nếu chẳng may bay vào tháng Ramadan thì chỉ có nước nhịn đói mà chờ, cả trên máy bay cũng không được ăn uống. Hết biết. Nhưng vẫn phải chịu, độc quyền mà, trừ các chuyến bay charter.
    Được souvernir sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 09/11/2005
  3. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Đúng là khinh nội sính ngoại, trang chủ của VN Airline cho bọn Tây da vàng ở đây khả dĩ hơn một tý, nhưng vẫn không đặt được vé online(dịch vụ thì ôi thôi....).
    Có lịch bay của các tuyến quốc tế chính, trong đó có HCM- Paris.
    Chắc bác GPS cũng đã hỏi được rồi nhỉ:
    HCM- Paris VN533/B777 23:05- 06:45 (hôm sau) Thứ 2,4,6,7 Paris- HCM VN532/ B777 14:00- 07:10 (hôm sau) T3 ,5,6,CN
    Chuyện thật 100% nhé, có lần thấy có một bác VN mắng cô tiếp viên: Cô cười với thằng tây kia mà cô lạnh tanh với tôi thế à? Thế tôi không phải mua vé như nó à.....
    Bác lại còn nói oang oang, làm mọi người quay lại nhìn, tiếp viên mặt tái mét, xin lỗi lên, xin lỗi xuống
    Chuyện thường ở huyện thôi
    Nhà cháu đây suýt mất toi một đống tiền oan, ghét lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đi VNA
    Biết rồi, khổ lắm...
    A...a...a, Lạc đề rồi nhé.
    Cái Aeroflot này các bác ở Nga chắc là thấm thía hơn, nhà tớ đi thì thấy buồn cười lắm:
    + Check in lâu và hoạnh hoẹ
    + Cân cả hành lý xách tay và không cho quá 5kg => Láo
    + Thời buổi này mà vẫn được đốt thuốc lá trên máy bay ...
    Hồi em tớ đi thì vạ vật ở sân bay, lúc bay thì cánh máy bay cháy đùng đùng
    Nhưng mà không có tiền thì vẫn phải mua Hàng Mậu dịch thôi
    Được chippanda sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 09/11/2005
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây muốn một lâ?n ngô?i lên cái máy bay ma? chưa được, biết cái ca?m giác mây gió nó thế na?o
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi Đức trên chuyến bay VNA , Một bác có nhu cầu nước uống ngoắc mãi mà cô tiếp viên cứ lượn lờ phiá dưới chả thèm quan tâm , LVH có nhu cầu vào toilet thì thấy cửa khép nhưng hở , lấy tay mở ra thì bất ngờ thấy một cậu tiếp viên và một cô tiếp viên hàng không VNA đang ôm nhau hôn hít ! Họ bừng tỉnh và vội chui ra , liếc nhìn thấy trên tay cậu tiếp viên là một cuốn tạp chí *** !
    Thật không thể noí gì hơn.
    VN vẫn "định hướng" và vẫn lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo để rồi tính cạnh tranh thì thấp cực kỳ , quan lẫn lính là một đống tệ hại như vậy .
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 09/11/2005
  6. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hà hà
    tại bác ý không biêt cách bấm cái nút gọi tiếp viên cho nhanh, bi giờ ai lại chơi trò ngoắc ngoắc hả bác
    mà bác biết mà không giúp bác kia thì cũng tệ nhỉ
    Trò "con nợn" ai mà chả thích hả bác !!!!!!!!
  7. Linhperfumes

    Linhperfumes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chê VNA thì còn chê dài hì hì. Tại các bác nhà mình ko chịu làm thôi, chứ mấy cái đó khắc phục cũng ko quá khó .
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Em thì sợ VNA lắm rồi, đi ra nước ngoài thì còn có nhiều lựa chọn chứ đi các tuyến bay nội đia thì không còn cách nào khác! Bắt buộc phải chịu, em ghét nhất là bọ đó phân biệt đối xử người Việt với người người nước ngoài. Mọi người có tưởng tượng được không, vì ngoại hình của em trông giống người Nhật (mọi người bảo thế) nên mỗi lần em lên máy bay, mặt em mà cứ lầm lầm lì lì, tiếp viên hàng không sẽ nói với em bằng tiếng anh, nếu em đáp bằng thứ tiếng anh chuối chuối của người nhật (em có học được một chút thứ tiếng anh củ chuối này) thì tiếp viên sẽ tươi cười, nếu em chỉ cần đáp lại bằng tiếng Việt thôi là sau đó mặt mấy cô ấy lại lạnh tanh! Đấy là đi trên hạng phổ thông là thế, còn những lần đi trên hạng thương gia, nhìn em trẻ mà trông lại bụi bặm nên mấy "bà già" tiếp viên của khoang đó, tất nhiên có thái độ tốt hơn rất nhiều nhưng rõ ràng vẫn có sự phân biệt giữa một ông "tây" mặc suit trịnh trọng với một thằng "việt" trẻ và "bụi bặm".....nhưng dù sao đi nữa, ớn nhất vẫn là chuyện trễ giờ, bao nhiêu phen lỡ việc!!!
  9. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải tự trách mình là phận ruồi bâu nên toàn gặp chuyện không ra sao Chứ có quý nhân phù trợ như tui, đi VNA cả nội địa và quốc tế nhiều lần có trục trặc lần nào đâu. Những lần đi Domestic đột xuất không kịp đặt vé thì cứ phi ra Airport, rồi lao vào VNA xếp hàng Standby, chắc chắn có "hàng"
    Nhưng xem báo chí có những chuyện thấy bực mình thật. Mới đây là 1 bài trên Tuổi trẻ hay Thanh Niên gì đó nêu bức xúc của 1 Việt Kiều về 1 quy định rất khôi hài là không chấp nhận tiền Việt (để mua quà lưu niệm) trên các tuyến bay International của VNA.
    Gần đây nhất có chuyện VNA "kiêu hãnh" tuyên bố sẽ không xài nhạc Việt Nam trên các máy bay của mình vì những khúc mắc với Trung tâm bản quyền âm nhạc VN gì gì đó. Câu chuyện chưa ngã ngũ vì có vẻ cái Trung tâm kia cũng sai, nhưng cách phản ứng của VNA như kiểu "mày chết là đáng đời lắm con aaaaaaaaạ" Thua!
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này