1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sống bằng niềm tin nó khác với AQ ở chỗ nào? Sống bằng niềm tin là luôn có chuẩn bị cho những những trường hợp khó khăn nhất nhưng trong lòng thì luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất. Mong chờ điều tốt đẹp xảy ra nhưng ko quên rằng điều xấu có thể xảy đến. Còn AQ, AQ là lúc nào cũng tin về những điều tốt đẹp mà chả hề có sự cố gắng hay chuẩn bị gì. Cứ như thể ngồi 1 chỗ nhắm mắt xoay 1 vòng là điều j mình mong thì sẽ đến vậy, tự nhiên như trời đất.

    Dân VN, từ bé đã luôn được nhồi nhét những tư tưởng chỉ toàn là tốt đẹp, nào là rừng vàng biển bạc, nào là truyền thống hào hùng. Vàng bạc đâu mà dân nghèo mạt rệp? Hào hùng đâu mà cả đời chỉ có nô lệ với ngoại xâm? Ấy thế mà ấu trĩ cứ hoàn ấu trĩ. Lừa mị dân chúng bằng những ngôn từ xa hoa trong khi thực lực thì tầm thường.

    Cái trò AQ này nó ăn cả sang thể thao. Đội tuyển VN đã vào được tứ kết Asian Cup. Vui thì rõ ràng là vui. Nhưng nhìn kỹ lại mà xem, có đáng để nổ là "đã nâng lên 1 tầm cao mới"? Nếu ko phải thi đấu tại sân nhà với hàng vạn khán giả cổ vũ, quen khí hậu thời tiết sân bãi, liệu có ăn được UAE và hòa được Qatar? Ko thể phủ nhận sự cố gắng và nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng thực lực thì qua trận đấu với Nhật Bản có thể thấy rõ cũng ko tăng tiến được là bao. Vẫn lối đá bạc nhược trước các ông lớn ấy, vẫn lối phòng ngự lỏng lẻo ấy và lối di chuyển như đi bộ ấy.

    Đổ lỗi cho thể lực à? Vậy các HLV thể lực để làm j? Vậy giải bóng đá chuyên nghiệp rồi những hàng tháng trời tập huấn để làm j? Quen cái kiểu xây nhà từ nóc, vắt chanh bỏ vỏ. Các cầu thủ ko được nuôi dưỡng và đào tạo 1 cách bài bản từ nhỏ, nền tảng thể lực ko có, lúc nào cũng yếu hơn đối phương. Lớn lên 1 chút mà có tài năng là bị vắt kiệt sức lực ở hết giải này đến giải nọ. Nhìn các cầu thủ quốc tế 35 tuổi vẫn có thể đá tốt còn VN chỉ 30 là đã rục rịch về hưu, chạy trên sân như mấy ông lão chăn trâu sắp chết. Thể lực như vậy mà vác quân đi đánh những giải đấu lớn, bảo sao lúc nào đầu giải cũng tưng bừng, càng vào sâu thì càng thất vọng. Chuyên gia về nhì cũng vì lẽ đó.

    Lại đổ lỗi cho chênh lệch đẳng cấp à? Vậy báo chí nào ra rả chúng ta đã vươn lên tầm cao mới? Ai viết rằng đẳng cấp châu lục, ko sợ Nhật Hàn? Thua 1-4 mà cuối trận vẫn thấy anh Quang Huy: "Chiếc vé vào tứ kết đang nằm trong tay các cầu thủ VN", chứ ko phải nhờ UAE nó thắng Qatar 2-1 thì VN mới vào được chắc. Chết đến đít rồi vẫn còn nổ, vẫn còn mị dân. Thắng 1 trận thì hò hét tưng bừng, nói như mây như gió, ai cũng tranh 1 câu chúng ta mạnh thế này, chúng ta giỏi thế kia. Thua thì ai cũng im thin thít, đánh trống tảng lờ. Các chuyên gia chỉ thấy cười phớ lớ phân tích điểm mạnh của đội bạn, tìm cách đổ lỗi hộ đội nhà, hết việc bắt tay cầm phong bì ra về, bao ngôn từ hoa mĩ hôm trước chẳng hiểu sao hôm nay trôi tuột đi đâu hết.

    Các cầu thủ đã thi đấu hết sức rồi. Người hâm mộ ai cũng hiểu và tự hào về điều đó. Nhưng thay vì chỉ biết tâng bốc, khi thua cũng cần thẳng thắn chỉ ra điểm yếu và sai lầm để rút kinh nghiệm và tiến bộ. Xa hơn nữa là cho người dân cái góc nhìn, cái cách đánh giá khách quan khi tiếp cận vấn đề. Lại cứ quen cái thói bao che, nói năng sợ sệt như thời bao cấp. Cứ nhìn Nhật, đất nước nghèo khó về tài nguyên, giàu có về thiên tai dịch họa đã đi lên sau chiến tranh như thế nào. Rừng vàng biển bạc, người dân thông minh, cần cù, chất phác của Việt Nam đã bước chậm ra sao thì sẽ hiểu. AQ - cái thói dường như đã ăn vào máu. Mà nói câu này ra có khi sau này mình bị ở tù, nhưng hình như ở VN, muốn lên làm lãnh đạo thì ko có cái tiêu chí AQ là ko được.
  2. arowl05

    arowl05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi, đúng là vô công rồi nghề nên ngồi chửi linh tinh. Thế ông đang làm kiếp nô lệ trâu chó cho thằng nào mà lại phải chửi cả chính cả tổ tiên của ông thế. Còn nếu ông nói là là Việt Nam chỉ toàn làm nô lệ thì xin lỗi, nhầm to nhá. Việt Nam hay bị xâm lược, nhưng mà lúc nào cũng nỗ lực để có tự do nhá, không như cái loại ông chỉ biết đi đổ lỗi cho người khác mà chả làm được cái đếch gì. Học đến đại học rồi mà vẫn còn ngu.
    Ừh, VN nghèo, nhưng ông không thấy là kinh tế đang tăng trưởng đấy à? Nếu không như thế thì ông làm qué gì có Internet với máy tính để ngồi đấy mà sủa linh tinh. Ờh, ông khen bọn Nhật nó giỏi. Cái đấy chả cần ông nói, ai cũng biết. Cái chính là ông đã tìm hiểu bọn nó làm thế nào để nó phát triển nhanh thế hay chưa? Hay là mới chỉ nghe hơi nồi chỗ ở đâu đấy rồi cũng a dua ra vẻ ta đây hiểu biết và chê bai người khác?
    Nói cho ông biết là chả có thằng nào nó chửi thẳng vào mặt dân tộc nó và phủ nhận hết lịch sử mà phát triển được đâu. Tôi không nói mình không sửa đi cái xấu, nhưng mà thấy cái thái độ bài xích, sỉ nhục chính nước mình không thể chịu nổi (và cũng không thể hiểu nổi). Mk, thế mà cũng đòi mở mồm ra đòi nói khách quan này nọ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà cứ thích khoe khoang.
    Ông biết được người ta không rút kinh nghiệm à? Ông biết được huấn luyện viên và các cầu thủ đang làm gì à? Chả có thằng ngu nào mà bô bô trên TV rằng đội tuyển của chúng ta có điểm yếu này, điểm yếu kia. Nói thế thì khác gì vẽ đường cho hươu chạy à? Thấy người ta khen nhau trên TV thì chưa gì đã vội bảo người ta bao che. Loại người suy nghĩ nông cạn như ông mà cũng đòi tinh tướng lên mặt dạy đời.
  3. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mời ông này sang nói chính trị tại box Thảo luận,nhập hội ăn hại cho chúng tôi nhờ
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 17/07/2007
  4. bothangjun1

    bothangjun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cái loại gì nữa ? Đúng là loại ... cuc fan kho. Viết được vài câu mà ai cũng biết, tưởng như đắc chí lắm.
    Dạy cho một câu này:
    - Cổ nhân bảo: ăn đúng chỗ, ỉa đúng lỗ.
    Lúc nào nên nói, chỗ nào nên nói, tự mà suy nghĩ lấy !
  5. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nhìn Việt Nam vào cũng vui đấy, cũng hò reo hoan hỉ đấy. Nhưng BUỒN thì nhiều hơn. Màn trình diễn yếu kém, thật sự không xứng đáng ở đẳng cấp châu lục.
  6. AnhTuanViettel

    AnhTuanViettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mày nhìn vào mấy ngôn từ của mấy thằng nhà báo mà bảo là Việt Nam AQ hả?
    Việt Nam là ai? Là Ông bà là tổ tiên, là dân tộc mày đấy em ạ. Mày ăn cái gì, làm đến chức gì mà mày phỉ báng Việt Nam đến thế?
    Thà mày uống bia, uống rượu mày nói thì không sao. Đằng này mày viết ở đây, phải nghĩ chứ...
    Tập trung vào xây dưng cho đất nước này giàu mạnh đi
  7. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Việt Nam thua Nhật mọi mặt trong trận kia vậy nên chúng ta mới xếp sau nó...Còn bọn UAE & Quata thì sao bọn nó có xứng đáng xếp trên ta k0 cái đã...
    Bảng chọn tới 2 đội nếu khi nào bảng đấu này chọn chỉ một đội mà VN đ.c vào mới gọi là k0 xứng đáng...
  8. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Cucfunkho nói đúng, 1 số kẻ ko thích nhìn thẳng vào sự thật... Bệnh AQ nặng quá rồi, thắng thì bảo tại chúng ông, thua thì đổ tại Đội bạn quá mạnh.
    Mấy thằng AQ éo bao giờ biết tự hỏi : chúng ra thua đậm do đội bạn mạnh quá, thì chúng ta nên tự hào ư ?
    Lúc éo nào, cứ thua là tìm được lý do để bao biện để tự bằng lòng với chính mình. Ko biết dũng cảm để tìm ra nguyên nhân mà tiến bộ. Thích nghe những lời có cánh, trù úm những người dám đứng thẳng lưng nói thật.
    1 Lũ AQ lớn có, nhỏ có. Từ những thằng đầu to, óc bằng trái nho ở Liên đoàn cho đến những thằng AQ giả hiệu yêu nước ở trong này cần được tẩy não khẩn cấp để chúng biết cách nhìn sự thật.
    1 ví dụ : Nhiều chú thấy Musovic ( HLV Quatar) phát biểu trước trận đấu với VN rằng ông ta sợ và ngán chủ nhà VN.
    Các chú AQ vênh mặt : à, rằng, thì, mà, là,...
    có biết éo đâu rằng, đó chỉ là những lời phát biểu ngoại giao. Sau đó, Musovic lại phát biểu với phóng viên Qatar "Chúng tôi đủ sức đè bẹp VN ".
    Thế mà rất nhiều con rời AQ lại tự sướng, để đến khi vào trận mới trắng cái mắt ra.
    Nực cười éo chịu đươc, Cũng chính việc "dám nhìn thẳng vào sự thật, và dám nói thật" mà sau đại hội đảng lần thứ VI năm 1986, Việt nam mới dần thoát khỏi việc " mình tự trói chính mình ". Vậy mà dòng giống AQ vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, và luôn là những thế lực ngáng đường, những thế lực cản trở đà tiến của đất nước.
    Vì vậy đừng có lôi chính chị vào đây làm áp lực, Vì lĩnh vực nào cũng có AQ hết, nhưng đó không phải việc của Box này.
    Chúng ta cần lên án và tẩy chay bọn AQ trong bóng đá VN.
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Thanh niên VN còn nhiều chú AQ phết. "Dân tộc nào dám nhìn thẳng vào cái dở của mình là đã tự nâng mình lên một bậc"
  10. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mệt mấy ông này quá ông biết là trận nào VN đá cũng bị xếp là kèo dưới không đặt 1 ăn tới 8,9...Khi nào Việt Nam mình đ.c đánh giá là đồng kèo mà thua mới đáng để bị chửi chứ...
    Từ trước đến nay có bao giờ VN bơi ra khỏi ao ĐNÁ chưa nên muốn tự sương 1 chút cũng chửi...
    Các ông giỏi thì vào mà đá đi...

Chia sẻ trang này