1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Mạnh Dũng đá cho đội nào đó ở Hà Nội hình như Hòa Phát, hai đội ở HN em có phân biệt nổi đâu??? (dân HN nhé), thằng này là COCC ,bố là ông Giáp trưởng ban các đội tuyển với kiêm cái gì nữa ý. Thằng này cho đi làm người mẫu thôi, chứ đá bóng như cái thằng tâm thần ý. Cái tội của nó là mắc bệnh ngôi sao sớm quá (do bị bơm đểu), đến già vẫn chưa chịu tỉnh ra, hồi chú còn đá cho TC mùa 96-97 làm TC suýt xuống hạng, mùa sau bác Dũng quyết định giam chú này dự bị luôn, kết quả là TC vô địch, mùa sau nữa (98-99), thì em nó té, đi đâu em ko biết (đâu như bị đưa xuống đội trẻ). Thằng bé được cái thể hình đẹp, khả năng phán đoán và chọn vị trí tốt, khả năng phát động tấn công khá, có nhãn quan chiến thuật. Tuy nhiên đó chỉ là đánh giá khi MD mới nổi, còn bây giờ tố chất đó thỉnh thoảng mơi được phát huy, còn lại là đá bằng mồm với sai lầm cá nhân chiếm phần lớn trong thời gian thi đấu trên sân. Khổ thân ông Nguyễn Trọng Giáp ngày xưa đá hay như vậy mà lại có thằng con không giống ai.
    Đức Tuấn thì ấn tượng duy nhất của em là quả bỏ bóng qua chân dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận chung kết SG 2003, để Thái dúi nó cướp chức vô địch trên sân nhà. Hết.
    Còn ông Tuấn thì theo tiêu chí của ông ý là gọi bất cứ thằng nào miễn là cao to, đen hôi, trâu bò là vào tuyển hết. Nhưng cần lưu ý là những chú đó sự trâu bò chiếm đến 99%, còn khả năng sáng tạo với kĩ thuật cá nhân thì chiếm phần còn lại - điển hình là Anh Đức mấy trận vừa rồi.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    MD này thì tớ biết rồi. Đá được chỉ phải cái khó kiềm chế thôi. Chú này có khi cho đá thay Hữu Thắng có khi được đấy. Mà hình như mấy đội khác cũng có MD nữa thì phải.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thằng Mạnh Dũng giờ đã 32 bước chạy không còn như xưa nên không thể dùng vào trung vệ được. Nhưng trên sân thiếu người vẫn xài nó ở trung vệ . Tuy nhiên thằng này còn chơi nổi hậu vệ cánh . Nó không tỳ đè nhưng mà chẳng thằng Hàn Sẽng nào tỳ đè nổi nó chứ không phải như Văn Nhiên, Văn Biển hẩy một cái là bò bò . Không chạy nhanh nhưng chân dài vẫn thừa sức bám cánh quấy nhiểu + thêm trung vệ bản năng lấy bóng của nó cao hơn .
    Riêng Đức Tuấn thì phải nói phong độ của nó hiện nay chứ không phải 3 năm trước . Nó là hậu vệ trái. Trận chung kết Sea Games lần đầu tiên vào sân ...đá trung vệ....thay Huy Hoàng gãy .....các chú nào chê nó thì chỉ làm đám fan nghệ bơm đểu cầu thủ ho lao suy dinh dưỡng SLNA nhà mình vô tuyển hòng xoá đói giảm nghèo thôi...nên ai họ cũng chê hết. Gọi là đạp người ta xuống để mình ngoi lên.
    Còn gọi là thượng đội hạ đạp và khôn nhà dại chợ . Công Vinh dĩ nhiên là 1 cầu thủ SL nên cũng có những phẩm chất trên .
    Khôn trong nhà là khi nó có bóng thoát hậu vệ đối mặt gôn VN nhà mình thì nó đá không vô cũng táng cho 1 chú vỡ xương xường, 1 chú vỡ xương đầu gối .
    Dại chợ là ra đá với nước ngoài thằng này không dám động lông chân tới gôn ngoại ...nó tình nguyện đá lên trời để bảo toàn ...tánh mạng .
    Một trung phong làm phải có bàn năng sát thủ . Khi bản thân vượt qua hậu vệ người ta và đối mặt thủ môn là khác nào mang thủ môn người ta ra trường bắn . Các tiền đạo Indonesia, tới Thái đều 80% ăn chắc trong những pha đối đầu như vậy, chứ đừng nói tới bọn Hồi, Đông Á hay bọn đỉnh cao Thế Giới.
    Chỉ có chú Công Vinh nhà mình trung phong số 1 VN trình đi Nhật (hic) thì gặp thằng gôn là teo chân sút ra ngoài. Điều này thể hiện thiếu tự tin và kỹ thuật tồi . Kỹ thuật tồi thì mới thiếu tự tin và xử lý tình huống vội vã hay xai lầm và kết quả đá trái bóng lên trời .
    Từ tiền đạo Indo, Thái đối mặt thủ môn kết liễu gon hơ. Phúc Hiệp cũng vậy, mới vào sân 1 cơ hội là banh vô lưới không ọ ẹ nhiều . Chỉ có Công Vinh nhiều lần đối mặt thủ môn bị thất bại ....trung phong số 1 VN ở tiêu chuẩn nào. Quả bóng vàng cái gì ...đi về duổi gà đi.
    Một khi dẫn trái banh xuống đối mặt thằng gôn thì hậu vệ chạy theo sau nó cũng run, thằng gôn cũng run.
    Thông thường ngoài 25m người ta đẩy bóng dài bức phá loại bỏ thằng hâu vệ ...nhưng khi bóng vào 16.50m thì những cầu thủ tring phong đích thực không bao giờ cố đẩy bóng và cắm đầu chạy hay sút với nửa cả . Ronaldo hay là Takahara giải Asian Cup vừa qua là bản mẩu cho xem . Nếu vị trí góc sút không thuận nó sẽ nhẫn nha re bóng . Bóng và chân không rời từ cánh nó rê vô giửa ...thằng hậu vệ có đuổi kịp vượt qua thì củng phải xỉa mũi giầy vào quả bóng ...mà trước khi làm được trò này thì thằng cầm bóng đã đẩy bóng ...thì cuối cùng chỉ là ngáng chân nó lãnh trái 11m mà thôi . Huy Hoàng phạm lổi với Takahara tình huống như vậy. Bao trận gặp VN hay Úc thằng Takahara nó rê bóng từ góc hẹp hết ra lại vô mà hậu vệ hay gôn không làm gì nổi ...đó là vì kỹ thuật nó vao và đủ tự tin. Mà thằng này chỉ trung bình TG thôi ...điều này chứng tỏ CV chưa có trình độ căn bản bóng đá 1 trung phong...tất cả kỹ thuật chú ấy có là kỹ thuật tự phát bóng đá vĩa hè ruộng rẫy dù được đào tạo tại SLNA nhưng thầy họ cũng kỹ thuật căn bản ruộng rẫy luôn nên chỉ nâng cao ở mức căn bản tầm ruộng rẫy vì SLNA mới làm quen trái bóng 10 năm gần đây. Khác Sài Gòn Hà Nội, nên ngày xưa Cao Cường hay Thành Sơn có bóng đối mat95 gôn hay trong vòng cấm là khó sống .
    Trình độ ruộng rẫy chỉ học lóm mỗi 1 bài nếu thủ môn chạy ra thì tâng bóng qua đầu ...hên thì được. Thật ra đây chỉ là 1 phương án thôi và chưa là phương án tốt nhất .
    Trái đầu tiên trận Oman Công Vinh thoát xuống tình huống tương tự với chú tiền đạo Indo trận đụng Saudi....thằng gôn ra quá gần không thể tâng bóng qua đầu ...thế là chú CV hoảng hốt cứa lên trời ...trong khi tiền đạo Indo tình huống góc tương tự nó cứ xuống và thằng gôn vồ bóng là nó đẩy bóng đi qua người đá vô lưới trống (không thì vồ chân nó cũng 11m) . Điều này nói lên gì CV kỹ thuật kém thiếu tự tin .
    Trái thứ hai tương tự trái thứ 1 chỉ là chếch bên phải thay vì bên trái . Thằng Gôn không thèm ra ....gặp Takahara nó éo bao giờ sút góc chéo 16m sửa lên trời cả ...nó sẽ rê bóng vào tới chính diện góc sút rộng 14m, 12m, 11m, 9m nó mới sút ....còn gôn chạy ra thì nó sửa luôn thằng gôn .
    Một tiền đạo gọi là hay là như thế . Công Vih chỉ là tiền đạo ruộng rẫy đá tùm lum tá lã may vô 1 quả ...nhưng bơm lên siêu sao, tự mãn không phấn đấu suốt ngày lo đua đòi ăn chơi gái gú ...cho nên dù giải Asian Cup ngay trên VN và có bài mẩu cho học và luyện (tài năng nhờ khổ luyện )...nhưng Công Vinh lười phấn đấu thì kỹ thuật không khá và thiếu tự tin dù cho 16.5m là nơi tiền đạo có được nhiều lợi thế chết người nhưng không biết tận dụng .
    Nên nhớ tui nói rê bóng ở đây trong trường hợp chỉ có gôn và 1 hậu vệ đang rượt theo hay kè bên .
    Không phải khi người ta một rừng người cố thủ trong 16.50m mà cứ khoái ngoáy như Văn Quyến một thiên tài bóng đá VN kỹ thuật ruộng rẫy khác ....đá mãi chất nông dân vẫn không vượt nổi ...gọi là thiếu hẳn 1 cái đầu.
  4. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mỹ nhầm cơ bản rồi, hậu vệ cánh thì tóc độ là điều rất quan trọng, ngoài ra cũng cần sức bền để còn lên công về thủ, như chú Mạnh Dũng quá đát này thì đá cánh thế nào nổi.
    quote-TuanUSA viết lúc 07:09 ngày 12/10/2007:
    Thằng Mạnh Dũng giờ đã 32 bước chạy không còn như xưa nên không thể dùng vào trung vệ được. Nhưng trên sân thiếu người vẫn xài nó ở trung vệ . Tuy nhiên thằng này còn chơi nổi hậu vệ cánh .
    [/QUOTE]
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Cái này bậy à nghen. Đức Tuấn trận đó vào sân đá cánh thay cho Văn Trương, đá trung vệ thay Huy Hoàng hồi nào
  6. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ai biết Đức Tuấn là con cái nhà ai ah?Tuấn USD giới thiệu cho bà con biết cái nhỉ?
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Lê Đức Chính. Là con hay cháu gì đấy. Tớ nghe từ báo chí nên ko chính xác.
  8. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lê Đức Chính là ông nào thế nhỉ, tớ chưa nghe tên bao giờ
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tớ thấy chừng nào lão Đần còn là HLV thì có con cháu ai hoặc đá hay thế nào thì cũng thế thôi. Kì Sea Games này không chừng VN may mắn lắm mới lọt vào vòng 2.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề là phải có thực tài.
    Thằng Mạnh Dũng từng đá cho HAGL, Đà Nẵng và chuyển về ACB Hà Nội...mặc dù là Bình Dương đánh tiếng mời nó về. Nó chẳng thất nghiệp mùa nào cả và các CLB hàng đầu luôn muốn có nó. Trả lương cũng hậu hĩnh ...mua xe Kia cũng là từ lương giá cả vừa phải tương xứng thu nhập .
    Thằng Huy Hoàng trung vệ số 1 bơm tới 1.8 tỷ chuyển nhượng và 20 triệu tháng ....nhưng mà là tin đểu đi đá cho Ninh Bình giải hạng 1 ????
    Có nghĩa là những đội V lit đều chạy mặt thằng này. Một trung vệ được bơm đểu số 1 VN mà không có đôi VN nào muốn mua ...nghĩa là trình không đủ đá cơm gạo V lít thì xấu hổ chết được.
    Nói thách bao nhiêu cũng được ...là quyền của kẻ bán.
    Nhưng giá trị thực sự là do ở người bỏ tiền ra mua.
    Chắc Huy Hoàng lại tuyên bố trung thành với SLNA nửa quá . Từ Man xanh tới Ninh Bình sao cùng 1 người mà giá trị tài nghệ khác xa vậy ...trình độ ngoại hạng anh chưa biết hạng 1 VN thèm xài chưa ?
    Đồng ý là người Bắc thì hơi bốc phét một tý gọi là nói 1 tấc tới trời ....nhưng bốc cở anh Huy Hoàng thì như tui đã nói " Trơ Trẽn" cực độ .

Chia sẻ trang này