1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khặc! Em mới vào mạng biết tin, định ném tin dữ lên cho anh em thì đã thấy cái điếu văn này rồi. Tuyển ơi là tuyển, không khá được. Có ai biết phản ứng của RĐ với báo chí nhà sau khi tuyên bố văng mạng trước trận đấu không?
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    phát động phong trào đuổi cổ thằng Đần
  3. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    1 phút mặc niệm bắt đầu...!
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tôi đã nói trước trận đấu là VN sẽ thua ít nhất 1 bàn bằng đầu. Hoá ra ĐT VN lại chơi suất sắc hơn thế và để thua đến những 3 bàn bằng đầu trong đó có đến 2 bàn cho tên tiền đạo gốc Hàn ghi. Nhật trên 100 triệu và tốt giống gấp mấy lần VN mà vẫn phải mà vẫn phải đi tìm dân ở các nước khác để đi đá cho đội tuyển của họ trong khi VN dân lùn lại còn còi xương nhưng lại chỉ chăm chăm đi chọn cầu thủ ở một vài địa phương thì thua là tất yếu. Dù có thay ông Đần thì 100 năm nữa vẫn thua người ta. Giờ chỉ có nước thay đổi cách lựa chọn cầu thủ thì mới mong có hy vọng.
  5. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    "Không ngờ Olympic Nhật Bản lại thắng dễ đến thế"
    00:08'' 18/11/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản Yasuharu Sorimachi thừa nhận không nghĩ rằng lại có thể đánh bại ĐT Olympic VN tới 4-0 ngay tại Mỹ Đình, mặc dù đây chính là mục tiêu mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc hướng tới.
    HLV Sorimachi cho biết: "Phải nói rằng dù Olympic Nhật Bản thắng tới 4-0, nhưng tôi vẫn không thật sự hài lòng về các học trò của mình. Họ còn mắc phải một số sai sót không đáng có, và hy vọng là ở trận tới chúng tôi sẽ không lặp lại chúng.
    Tuy nhiên, chiến thắng với 4 bàn cách biệt là một kết quả tốt, bởi sẽ giúp Olympic Nhật Bản gặp thuận lợi hơn trong cuộc đua đến với Olympic Bắc Kinh 2008. Trước khi diễn ra trận đấu này, tôi không nghĩ rằng đội bóng của mình lại có thể thắng tới 4-0 một cách không quá khó khăn như thế. Theo cảm nhận của tôi, dường như các cầu thủ Olympic VN có dấu hiệu mệt mỏi sau khi vừa tham dự Agribank Cup".
    HLV Sorimachi tiếp tục: "Ghi bàn là hạn chế của Olympic Nhật Bản ở các trận trước, nhưng hôm nay chúng tôi đã khắc phục được điều đó nhờ khả năng kiểm soát tốc độ trận đấu rất tốt. Mục tiêu của Olympic Nhật Bản trước khi bước vào trận này là đá thật nhanh, ghi bàn thật sớm để gây áp lực lên Olympic Việt Nam, và thật vui khi chúng tôi đã làm được điều đó".
    Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Olympic VN Alfred Riedl tỏ ra khá bình thản khi đón nhận thất bại nặng nề nhất của đội nhà ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ông nói: "Trận đấu hôm nay đã cho thấy sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi đã để lọt lưới một số bàn thua không đáng có, nhưng tôi không muốn đổ lỗi cho các hậu vệ hay thủ môn.
    Có tới 3 trên tổng số 4 bàn thua là xuất phát từ những tình huống bóng bổng, và các cầu thủ Olympic VN chẳng thể làm gì khác bởi tầm vóc của họ quá thua kém so với đối phương. Tôi cho rằng ở trận này các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi tại Nhật Bản, bởi nếu tại Tokyo chúng tôi chỉ có duy nhất 1 cơ hội ăn bàn, thì ở Hà Nội chúng tôi đã có nhiều hơn thế nhưng thật tiếc là các cầu thủ đã không tận dụng thành công.
    Tất nhiên, thua trận với tỷ số lớn như thế này thì chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng dẫu sao đây cũng là đợt cọ xát hữu ích cho SEA Games 24, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được đối thủ có trình độ cao như vậy".
    *
    T.A - ghi
    Vẫn cái bài cũ soạn cả chục lần rồi không thấy nhàm!
  6. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
  7. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    4 - 0 con số tròn trĩnh
    co'' ai muốn xem lại trận đó không một trận đấu đẻ đời của việt nam dẫn dắt dưới sự thuyền trưởng tài ba Alfred Riedl .
  8. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ các cầu thủ cũng muốn tống cổ thằng Rất Đờ này đi
  10. TIMENOWAIT

    TIMENOWAIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng Rất Đần và lũ VFF mất hết liêm sỉ rồi thì phải. Thua nhục nhã như thế kia mà bảo là No problem. Bộ trưởng đâu rồi, đuổi cổ hết đi!!!!!!

Chia sẻ trang này