1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Con "nợn" Chăn vịt này nhìn mặt vênh rõ ghét, của đáng tội, VN đá thể nó có cớ để mà hống hách dạy đời là phải, mk ức thật...
  2. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    đá thế bị nó chửi là đúng rồi, chấp nhận thôi
  3. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chanvit chửi nhiều hơn, chửi tệ hơn em cũng ủng hộ. Chả lẽ ủng hộ lũ bán nứơc à
  4. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chăn Vịt thì phải gõ đầu Vịt, chẳng lẽ đi gõ đầu Sư tử à??? Nói túm lại, lão này và đội Dzúi của lão có thật sự giỏi không thì kệ mother lão, cái chính ở đây là Chăn Vịt đã phát biểu rất thật và thẳng thắn về thực trạng của bóng đá Vịt, dù cho lời của lão đã làm cho rất nhiều chú Vịt tự ái. Lão có thể trả lời kiểu ngoại giao, lấy lòng, nhưng lão không làm thế. Có như vậy thì hy vọng ít nhiều lão Vịt nào đó mới chịu sáng mắt ra phần nào. Tui nghĩ là nên cảm ơn lão Chăn Vịt.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hăng thế ông bạn già?
    Mà ông định chém, định giết thằng nào mới được chứ? Chém Chăn vịt à? Tốn tiền mua vé máy bay sang Bankok.
    Nếu ông ở Hà nội thì mua dao Thái Lan đến chém mấy thằng lợn VFF còn nhanh và rẻ hơn.
    Mỗi tội chém xong đếch chạy đi đâu được
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    BÓNG ĐÁ TRONG NƯỚC
    Minh oan cho Tấn Tài
    Hôm qua, BTC đã gửi thông báo kỷ luật chính thức đối với chiếc thẻ đỏ mà tiền vệ Tấn Tài đã phải nhận trong trận đấu với U23 Singapore. Theo đó, Tài đã được minh oan và chỉ bị treo giò một trận đấu...

    Tấn Tài (trắng) chỉ bị treo giò 1 trận

    Sở dĩ Tấn Tài không phải chịu án phạt nặng vì pha đánh nguội và chiếc thẻ đỏ trực tiếp đó là do BTC đã xem lại băng ghi hình, xác định rằng tiền vệ của U23 VN đã bị phạm lỗi và chỉ cố gắng ngăn cản hành vi túm áo của đối thủ. Pha bóng mà Tấn Tài bị đuổi khỏi sân vì đánh cùi chỏ, thực chất chỉ là một cú vung tay trúng cổ hậu vệ U23 Malaysia nhưng cầu thủ này ngã quá đẹp nên đã đánh lừa được ông trọng tài chính.

    Như thế, Tấn Tài chỉ phải ngồi ngoài trong trận đấu với U23 Lào và sẽ ra sân nếu U23 VN vào bán kết. Một tin đáng mừng với thầy trò ông Riedl bởi đây là cầu thủ chạy cánh rất quan trọng với lối chơi của U23 VN. Trận thắng U23 Malaysia, dù bị chấn thương cơ háng nhưng Tài vẫn chơi tốt và có 2 đường chuyền giúp Công Vinh ghi bàn.
    Tự Dương
    ----------------------
    Bọn Thái Dúi khôn thật, cho TT vào đá để hại VN đây mà. Chưa bao h có ban tổ chức nào tự dưng lại xem băng ghi hình đề giảm án nếu ko có yêu cầu từ BHL đội tuyển "bị hại". Thâm đấy !
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chí lí ,..Thằng *** ấy vào đá thì ..thằng khác làm gì có cơ hội ...Hay ********* ấy là cháu ông TUẤN ..Dm ...đúng là bọn chó VFF ..!----------------------
    Bọn Thái Dúi khôn thật, cho TT vào đá để hại VN đây mà. Chưa bao h có ban tổ chức nào tự dưng lại xem băng ghi hình đề giảm án nếu ko có yêu cầu từ BHL đội tuyển "bị hại". Thâm đấy !
    [/quote]
  8. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam chỉ có thế thôi!.

    Tôi một thằng mê bóng đá,cảm xúc dành cho bóng đá thì có thể nói là đã ở mọi cung bậc,từ sự hụt hẫng đến đờ đẫn cho đến những lúc tột cùng của sung sướng,gào thét rồi hoà cùng anh em suốt cả đêm trên từng con phố trong dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.Thế nhưng hôm qua,khi đội tuyển chúng ta gặp đội tuyển Myanmar,tôi đứng giữa 2 hi vọng,một là hi vọng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể đi đến trận chung kết và dành huy chương vàng dù không thật xứng đáng,một hi vọng nữa,nói các bác đừng chửi tôi chứ thực sự tôi mong Việt Nam thua,thua thật đau đớn vào.Tôi vẫn ngồi theo dõi đủ cả trận,khi đội Việt Nam có cơ hội tôi lại nghĩ:lơ mơ là có huy chương vàng thật,nhưng khi nhưng cơ hội qua đi,ngồi chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam thì tôi trở lại với hi vọng "cá nhân" là Việt Nam sẽ thua,suốt cả trận tôi không hiểu hàng tiền vệ của chúng ta biến đi đâu,suốt cả trận toàn là những pha bóng chuyên dài cầu may của các cầu thủ tuyến dưới dành cho hàng tiền đạo,rồi những pha bóng chẳng đến đâu của Tấn Tài sau một hồi xử lý...,ngược lại,đội bạn đá rất có tổ chức,tự tin xử lý bóng rất chuyên nghiệp,các cầu thủ rất đồng đều,chỉ tiếc là đội bạn thiếu một hàng tiền đạo mạnh nên không tận dụng được để chấm dứt trận đấu trong 90 phút.

    Thua Myanmar,xem như chính thức chúng ta đã thất bại ở Seagame này,cái giấc mơ về chiếc huy chương vàng mà cao hơn là đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Thái Lan nghe chừng con xa lắm,bởi thực sự Thái Lan làm bóng đá chuyên nghiệp hơn nước mình,dù họ không hâm mộ bóng đá như dân mình.Nhìn cái cách đào tạo cầu thủ trẻ thì thấy ngay.Tôi thấy rất buồn cười với cái cách làm rất ăn xổi của VFF,mà cái hình thức ăn xổi này không chỉ tồn tại trong VFF mà nó tồn tại trong rất nhiều người Việt Nam,ngay cả trong những người hâm mộ đội tuyển.Chỉ vì tâm lý làm ăn theo kiểu ăn xổi,mà có những lúc chúng ta bay cao,cữ ngỡ mình đã đạt đến một đẳng cấp mới(như sau trận thắng UAE,hoà Qatar...) nhưng rồi chúng ta lại rơi "bịch" xuống đất sau những trận vừa qua của đội tuyển Việt Nam ở seagame 24.

    Không đâu như Việt Nam,đá bóng mà trước mỗi trận đấu lại có kiểu thưởng:"cầu thủ nào ghi bàn ở trận này được thưởng một chiếc ô tô,.v.v.v.(có chăng vì kiểu thưởng này mà mới có chuyện bán độ???)" lại nữa,đội tuyển mới đá thắng vài ba trận cọ xát,vòng bảng(chưa nói lên được gì) thì báo chí đưa đội tuyển lên tận cung trăng,rồi các tập thể,các doanh nghiệp thưởng tiền một cách nóng vội trong khi nhiều thành tích khác đáng được thưởng thì chẳng bao giờ thèm để ý,cũng không đâu như Việt Nam,một liên đoàn phải đi "năn nỉ" với HLV để ông kí vào tờ giấy Việt Nam từ chức để nhằm đỡ khoản 80.000USD(phải chăng Việt Nam đang bị đồng tiền làm mờ mắt???).
    ................

    Kết lại,dựa trên những gì chúng ta đang làm,những gì chúng ta đang có thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng chỉ đến vậy thôi.Những gì xẩy ra với đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng chỉ là phản ảnh thực trạng đất nước mình.Những điều không hay đó nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực thể thao như bóng đá mà nó có mặt ở tất cả các lĩnh vực như giáo dục,quản lý hành chính,pháp luật,xây dựng.v.v.v.

    Thế nên bóng đá Việt Nam chỉ có thể tiến khi xã hội mình thực sự thay đổi,thay đổi trong cách nghĩ,cách làm của con người Việt Nam,đặc biệt là những người quản lý.Còn hiện tại,bóng đá Việt Nam chỉ có đến thế thôi.


    Được godfather02 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 12/12/2007
  9. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi dòng suy nghĩ dành cho HLV Riedl:
    Tôi không hiểu nào người đã tung ra cách gọi lệch tên HLV Riedl,nhưng nói thật những người nào đã và đang dùng từ này thì nên tự xem lại con người mình đi,trước khi tham gia vào việc phán xét người khác.Trước tiên về ứng xử thì nói thật,ông Riedl đáng để cho người dân mình học tập,tiếc rằng cái ửng xử của ông không thể tồn tại được ở Việt Nam này,để bảo vệ mình ông đã chọn cách học hỏi kiểu ứng xử Việt Nam,thế nên ai đó chửi ông về cách ông hành xử ở thời điểm gần đây thì không khác gì chửi vào mặt mình đâu.
    Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại chửi ông một cách vô tư đến cạn tình như vậy,tôi không hiểu những con người đó có lương tâm không nữa,đã bao giờ bạn nghĩ khi ông Riedl đọc được những giọng đó ông sẽ như thế nào,cũng như những người đó,sao họ không đặt mình vào địa vị là HLV Riedl rồi ngồi đọc những câu nói của các người???.
    Tôi nghe đâu đó có người bảo ở nước ngoài HLV cũng bị chửi bới đó thôi sao,rồi đưa McClaren ra làm ví dụ,thật nực cười.McClaren đáng bị như vậy vì thành tích tệ hại của McClaren,việc đội tuyển Anh,một đội tuyển của một đất nước có giải Premier League hấp dẫn nhất thế giới,đồng thời đang sở hữu những cầu thủ tài năng thì việc bị ngồi chầu rìa trong ngày hội bóng đá của cả châu Âu là một điều không thể chấp nhận được.Còn đội tuyển Việt Nam,đội tuyển Việt Nam là ai mới được chứ,những thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay đều do HLV Riedl làm nên,thế giờ vì đội tuyển thất bại mà đi trách,chửi,mắng ông thì thật không thể tưởng tượng nổi.
    Vâng,ông ấy không làm được điều người hâm mộ mong đợi cũng như VFF mong đợi thì hãy đơn giản là chấm dứt hợp đồng dẫn dắt đội tuyển với ông ấy thôi,nhưng vẫn phải dành cho ông ấy sự tôn trọng nhất định bởi những gì ông ấy đã làm được cho đội tuyển Việt Nam,chứ không phải cái kiểu đang diễn ra hiện nay.Còn tại sao ông không chịu từ chức,tôi cũng đang tự hỏi mình thế,vì tôi nghĩ ông,một con người chuyên nghiệp,ông chẳng phải là kẻ tham 50.000USD(nếu tham thì ông đã ko chịu kí vào bản từ chức),bên sau,liệu bên sau có điều gì khuất tất,có điều gì đó khiến ông không phục không muốn chấp nhận???.
    Chỉ thế thôi.Tôi vẫn muốn dành cho ông một buổi lễ chia tay để cảm ơn những gì ông ấy đã làm cho bóng đá Việt Nam,một sự chia tay của ông với người hâm mộ,sự chia tay với quê hương thứ 2 của ông.
    Được godfather02 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 12/12/2007
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cách đặt vấn đề của bạn rất hay và thuyết phục. Từ bài học bóng đá, nó làm tôi nghĩ đến con đường sự nghiệp của mình, của những người xung quanh, của công ty...sao mà thấy những thứ tức thì nhiều thế...Đặt định hướng lâu dài đâu có là bao.

Chia sẻ trang này