1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy con tim bị nhối đâu,mà cái đâu nhất của ta là biết ngu khi đặt niềm tin vào bóng đá Việt nam như là mọt con thiêu thân bay vào tia sáng vì cứ ngỡ đó là ánh sáng của 1 thiên đường để rồi cùng nhau chết
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Góp góp!
  3. con_ga_tay

    con_ga_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    có khi tại đá dở quá nên không dám ngẩng mặt lên nhìn khán giả? nói chung là đọc báo cũng chả biết được thế nào đâu. như hồi xem vòng loại có thấy ai mặt lạnh như tiền đâu
    Được con_ga_tay sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 17/12/2007
  4. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ của chúng ta quả thật hơi "chảnh" . Nhưng nên thông cảm cho họ, chắc vì thi đấu kém cỏi nên không dám vác mặt đi đâu kể cả đi cổ vũ cho đồng đội
  5. footballfan

    footballfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Các bác chỉ được cái hiếu sự. Cả mùa SG này đội thuyển VN đá như *** ấy. Nó mà cười nói thì các bảo nó trơ trẽn, thua không biết nhục. Còn chúng nó mà xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn thì lại bảo là coi thường NHM.
    Nhưng mà ý kiến riêng của em là em thấy bọn chó này đáng ghét thật đấy. Bọn trong Nam thì em không biết, chứ từ HN vào Vinh thì em gặp cả rồi. Chúng nó vừa ngu, vừa mất dạy.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có thể thấy qua SG vừa rồi là mỗi lần CV ghi bàn thì vênh mặt lên như chứng tỏ mình là người hùng duy nhất của ĐT, còn TB ghi bàn thì thấy mặt ai cũng xìu xuống. Vậy mà vẫn báo cáo là nội bộ không lủng củng.
    Sao ai cũng nói nội bộ không có vấn đề?
    Lao Động Cuối tuần số 51 Ngày 30/12/2007 Cập nhật: 12:11 AM, 30/12/2007
    (LĐCT) - Hậu SEA Games có rất nhiều báo cáo, nhận xét lẫn tổng kết nhưng tất cả đều đề cập đến chuyện nội bộ với kết luận: Nội bộ tốt, cầu thủ không có vấn đề và... rất đoàn kết.
    Tất nhiên khi nghe nhiều đến một chi tiết được nói đi, nói lại bằng nhiều hình thức thì càng khiến nhiều người để ý.
    Có thật là nội bộ tốt và cầu thủ đoàn kết không có vấn đề không?
    Có một thực tế là trước mặt các quan chức, và trước những báo cáo kiểu văn bản thì ai cũng nói thế nhưng đằng sau đấy thì chính nhiều cầu thủ lại than phiền về chuyện phe nhóm và chuyện chọn người không công minh ở đội U23 Việt Nam.
    Những báo cáo vẫn nói sâu vào chuyện cầu thủ thiếu sức, càng đá càng mệt mà không đề cập vào ý thức của cầu thủ hoặc giải trình những lỗi lầm thuộc về chuyên môn có liên quan đến cái đầu. Chẳng hạn không nghe đến chuyện cá độ nhưng lại rất hay nghe than phiền (đặc biệt khi cầu thủ trở về CLB) rằng đã có những báo cáo thiếu trung thực từ cấp dưới lên chỗ ông Riedl để cài "người của mình" vào đá chính (?).
    Chuyện mà chắc chắn không ít HLV gửi quân lên tuyển khi nhận cầu thủ mình về họ có được nghe tâm sự không nhiều thì ít. Chuyện mà ở các CLB, những cầu thủ không trúng tuyển được những cầu thủ ở U23 về tâm sự đó là chuyện bằng mặt mà không bằng lòng với nhau khi ra sân. Và đã có những dẫn chứng rất thật khi Thanh Bình ghi bàn thì hầu như chẳng ai lại chúc mừng. Hoặc chuyện BHL hét và nhắc những cầu thủ chạy biên để truyền đạt lại cho đồng đội thì cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ.
    Những cái đấy chỉ có ai gần gũi và thực sự được những cầu thủ gửi trọn niềm tin mới nghe họ tâm sự.
    Những cái đấy các cầu thủ trở về họ cũng thừa nhận mình cũng có lỗi vì để một tập thể mà có những sa sút không bằng lòng với nhau khi ra sân và đặc biệt là không thông tin cho nhau khi thi đấu.
    Có phải các HLV, các trợ lý trở về ai cũng nói nội bộ không có vấn đề vì nếu nói đúng sự thật cũng là tự lên án mình?
    Chuyện nội bộ nếu khéo khai thác (để nắm bắt, rút kinh nghiệm và củng cố tốt hơn thành phần ban huấn luyện), chắc chắn cầu thủ sẽ không giấu.
    Trong bóng đá một tập thể không bằng lòng nhau, không ưa nhau vì lấn cấn những vấn đề tế nhị thì chắc chắn khi thể hiện đôi chân cũng bị chính cái đầu làm ảnh hưởng.
    Đã bao giờ BHL tự đặt câu hỏi tại sao cầu thủ ấy không về bọc lót cho trung vệ hoặc tại sao thủ môn khi xuất tướng lại cũng không phát tín hiệu cho hậu vệ mình biết chưa?
    Có lẽ vì không thể giải thích được về chuyên môn những hiện tượng ấy nên nhiều người phải bẻ qua hướng nội bộ không có vấn đề.
    Nguyễn Nguyên
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ ủng hộ..anh em box bóng đá cũng gom đủ 1 xe xì tẹc ..để phun vào mặt bọn chó ấy!DCM mấy con chó!
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cho em spam tí
    Cái điệp khúc:"Cầu thủ VN có kỹ thuật cá nhân khéo léo bậc nhất khu vực" năm nào em cũng thấy trên báo. Các bác nhà báo ta thường lên án lối chơi bóng bổng. Nhưng mà, Sea Games vừa rồi, em mới để ý kĩ, thì thấy kĩ thuật cầu thủ nhà mình kém quá. Trong các tình huống 1 chọi 1, ta luôn thua. Thế thì, chả trách ông Rờ Đít về việc ông bắt cầu thủ dùng bóng dài làm gì. Các bác nhà báo còn phán thế này:"Nên thuê HLV Bờ-Ra-Zin, vì lối đá đặc trưng của Bờ-Ra-Zin là XXX, rất hợp với cầu thủ VN".
    Ở SG vừa rồi, cầu thủ VN đá chả có tí lửa nào, toàn chuyền khó cho nhau, lật bóng cho hết trách nhiệm. Giả sử ngồi ở ghế HLV và Capello hay Maurinho thì VN cũng thất bại thê thảm thôi
  9. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    May mà không có cầu thủ Hà Nội trong cái mớ.... này!!!
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
     Vô tình thấy được tin này, mời các bác đoán xem Gò Đậu và Chùa Cuối có thể trở thành chảo lửa trong những ngày đón những vị khách vàng vàng kia không? Còn tới mấy tháng nữa đấy!
    Tham dự AFC Champions League 2008 có tổng cộng 28 CLB và được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo kết quả bốc thăm, ĐKVĐ V-League B.Bình Dương nằm tại bảng E cùng các đội: Changchun Yatai (Trung Quốc), Adelaide United (Australia) và Pohang Steelers (Hàn Quốc)
    Trong khi đó, ngay trong lần đầu tiên chơi tại AFC Champions League, đương kim giữ Cúp QG ĐPM.Nam Định cũng phải đương đầu với những đối thủ rất "xương" là Krung Thai Bank (Thái Lan), Beijing Guoan (Trung Quốc), và Kashima Antlers (Nhật Bản).
    Chẳng biết khi nào các CLB của nước nhà mới có được khí thế hừng hực trên khán đài khi tiếp đón những đội bóng đến từ nước ngoài.
    Được nobikami sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 04/01/2008

Chia sẻ trang này