1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bóng đá VN qua lăng kính... chuyển nhượng
    Những thương vụ đình đám của bóng đá Việt Nam (BĐVN) gần đây không nói lên nhiều điều, ngoại trừ nỗi lo từ những khoản tiền khổng lồ được sử dụng rất phi lý có thể sẽ tạo ra những hiệu ứng tiêu cực.
    Có hay không thị trường chuyển nhượng Việt Nam?
    Câu trả lời là: Không.
    Chính xác ra, những cuộc đi, đến, mua bán và những bản hợp đồng mới của BĐVN thời gian qua, chưa đủ cấu thành nên cái gọi là "Thị trường chuyền nhượng" đúng với khái niệm chính xác của nó.
    Hãy thử cùng điểm lại những bản hợp đồng mới được ký kết đang nhớ trước mùa giải này. Ở V-League, Văn Vinh từ TCDK SLNA, Khoa Thanh, Hoàng Vũ của Bình Định ra HP.HN, Văn Nhiên lên HA.GL. Đồng Tâm Long An lấy được Minh Mính, Hoàng Lâm (Bình Định), Bình Dương có Minh Quang (Bình Định), Thanh Tuấn (Huế)...
    Trong khi đó, những vụ đi - đến nổi bật nhất ở hạng Nhất chỉ có ở 2 đội bóng phía Bắc. T&T Hà Nội lấy được Long Giang (Tiền Giang), Hồng Sơn, Sỹ Sơn (TCDK SLNA), Văn Thành (Halida Thanh Hóa), Minh Hải (HA.GL).

    Cùng với Ninh Bình, T&T Hà Nội chịu chi nhất bóng đá VN, chấp luôn cả các đội V-League. Ảnh: Quang Minh
    Về phần mình, Vinakansai Ninh Bình có được Hữu Thắng (Bình Dương), Xuân Thắng (TCDK SLNA), Mạnh Tường (Halida Thanh Hóa), Thanh Nguyên (Nam Định), Quốc Trung (Thể Công)...
    Có một thực tế rất ngạc nhiên, trong số những trường hợp kể trên, ngoài những hợp đồng cho mượn thời vụ như Long Giang, Văn Nhiên, chỉ có 2 cầu thủ còn hợp đồng nhưng được CLB chủ quản "bán đứt" là Hữu Thắng và Thanh Nguyên.
    Tất cả những vụ còn lại đều không phải mua bán. Các cầu thủ hết hợp đồng, rời CLB và tìm đến một bến đỗ mới. Do đặc thù của riêng BĐVN, khi ký với đội bóng mới các cầu thủ sẽ nhận được một khoản tiền "lót tay" tùy vào giá trị bản thân, thời hạn hợp đồng.
    Phía CLB lấy được người không mất phí chuyển nhượng mà chỉ "lại quả" cho đội bóng cũ của các cầu thủ một khoản tượng trưng gọi "chi phí đào tạo".
    Thực tế, phần lớn những thương vụ trên, các CLB chủ quản đều bất lực khi cầu thủ ra đi vì hết hạn hợp đồng. Họ không thể giữ được người, không có tiền để đáp ứng đòi hỏi của cầu thủ nên đành phải chấp nhận.
    Ở một khía cạnh nhất định, có thể khẳng định rằng BĐVN sau 7 năm lên chuyên nghiệp, gần như không có CLB nào khả năng đào tạo cầu thủ để chuyển nhượng, xem đó như một nguồn thu, kể cả những trung tâm bóng đá có truyền thống như Nam Định, SLNA.
    Những bản hợp đồng "điên rồ"
    SEA Games 24, trong khi BĐVN với đại diện U23 VN thất bại cay đắng thì Thái Lan thể hiện một sức mạnh ghê gớm, lần thứ 8 liên tiếp giành chức vô địch với một đội hình nhiều gương mặt mới toanh.
    Nửa tháng sau SEA Games, ĐTQG Thái Lan lại vô địch King'' Cup, giải đấu mà họ thắng cả 3 đối thủ rất mạnh Uzbekistan, Iraq và CHDCND Triều Tiên. Đội hình vô địch King''Cup đó, những cầu thủ U23 mới đá SEA Games như Terathep Winothai, Teerasipl Dangda, Arnon Sangsanoi... "chưa đến tuổi đá".
    Nhìn người Thái đá SEA Games mới thấy buồn. Nếu như "BĐVN chỉ có một Công Vinh và có lẽ còn lâu mới có Công Vinh thứ 2" (Lời nhận xét của chuyên gia Trần Duy Long) thì Thái Lan, họ có không biết bao nhiêu những Terathep Winothai.
    Trình độ như tiền đạo 3 kỳ SEA Games liên tiếp dẫn dắt U23 Thái Lan đăng quang, từng sút tung lưới U23 VN 3 bàn ở CK SEA Games 22, vậy mà vẫn chưa thể đứng cạnh các "đàn anh" như Thonglao, Kosin, Sarayoot... trong hàng ngũ ĐTQG.
    Hãy thử làm một phép so sánh như thế này: 1 năm trước, tiền vệ số 1 Thái Lan Thonglao chuyển từ BEC Tero Sansana đến HA.GL với cái giá kỷ lục của người Thái là 84.000 USD (khoảng 1,3 tỷ) cho một hợp đồng 3 năm. Tính ra, BEC Tero được nhận 950 triệu còn Thonglao bỏ túi 350 triệu.
    Cái giá của Thonglao (chưa tính lương), thậm chí còn thấp hơn nhiều một cầu thủ "hết date" là Trung Kiên khi TMN.CSG mua anh từ Nam Định với giá 1,6 tỷ hai năm trước.
    Tính ra, để mua Thonglao HA.GL chỉ bỏ ra số tiền bằng với Vinakansai Ninh Bình mua trung vệ "chân gỗ" Cao Xuân Thắng từng dự bị dài ở NHĐÁ.TP và SLNA, mãi mùa vừa rồi mới được đá chính nhờ đồng đội chấn thương.
    1,3 tỷ mua Thonglao, con số đó chẳng là gì khi đặt cạnh số tiền 3 tỷ mà Vinakansai Ninh Bình lấy Hữu Thắng, tiền vệ thời đỉnh cao từng đối đầu với Thonglao và đã thất bại ở SEA Games 22 nhưng 4 năm qua sa sút trầm trọng. Nó càng trở nên kệch cỡm nếu so với cái giá 5 tỷ mà đội bóng này đặt ra với cầu thủ số 1 Việt Nam Lê Công Vinh.

    Hữu Thắng có giá cao hơn cả Thonglao, thậm chí là Kiatisuk. Ảnh: Quang Minh
    Nói chuyện dài dòng và so sánh, dù so sánh bao giờ cũng khập khiễng, để rồi giật mình với những con số trên trời khi người ta định giá và mua bán cầu thủ Việt Nam hiện nay.
    Không thể tin nổi, thủ môn Hồng Sơn có giá 1,7 tỷ, TCDK SLNA bỏ ra những 1,8 tỷ để giữ chân Huy Hoàng 2 năm. Vinakansai Ninh Bình ngoài Hồng Sơn còn mất 1,3 tỷ cho Xuân Thắng, 1 tỷ cho cầu thủ đã bị Thể Công thải và chuyển sang đi học Quốc Trung.
    "Sao" và có cái danh tuyển thủ QG thì tiền tỷ, đến những cầu thủ thường thường chỉ gọi là chơi được bây giờ cũng có giá khoảng 500 triệu.
    Như trường hợp của hậu vệ trái Văn Thành (em trai tuyển thủ Lê Hồng Minh), để lấy được Thành T&T Hà Nội mất cỡ 600 triệu, trong đó 400 triệu cho cá nhân cầu thủ này, 200 triệu lo lót phía Halida Thanh Hóa để họ "nhả" quân, dù trên giấy tờ hợp đồng đã hết hạn.
    Phía sau những khoản tiền tỷ
    Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Vì cung không đủ cầu, BĐVN quá khan hiếm cầu thủ giỏi nên giá tăng vọt. Với những trường hợp như Vinakansai Ninh Bình hay T&T Hà Nội, mới vào làm bóng đá, non trẻ và phải chấp nhận mất nhiều tiền để lấy cầu thủ giỏi như một điều tất yếu.
    Ngoài ra, với những thương vụ rầm rộ như thế, họ còn đáp ứng được những mục đích ngoài bóng đá khác như quảng bá thương hiệu, ngầm khẳng định tiềm lực tài chính của những ông chủ đứng sau lưng đội bóng, xem bóng đá như là một công cụ để phục vụ mục đích riêng...
    Ai cũng biết việc được định giá cao, thu nhập lớn chính sẽ có những tác động tích cực, là động lực để các cầu thủ phấn đấu vươn lên. Nhưng ở một khía cạnh khác, việc đẩy giá cầu thủ "lên trời" như thế cũng gây ra rất nhiều những tác động tiêu cực.
    Quá vô lý khi người ta đẩy giá cầu thủ lên cao chót vót, không phản ánh đúng giá trị, năng lực thực sự của cầu thủ. Nó đã khiến một bộ phận không nhỏ ảo tưởng về mình, dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ, nhận thức.
    7 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, trình độ cầu thủ cũng như cả nền bóng đá không tiến bộ nhiều nhưng chi phí thì leo thang đến chóng mặt, tăng đến "phi mã" và cấu trúc lương, tài chính dành cho bóng đá cứ phồng ra theo từng năm.

    Tất nhiên không phải ai cũng "máu" như bầu Hiển, HLV Quang Hà. Ảnh: Quang Minh
    Đó là sự nguy hiểm và có lẽ chỉ nhìn vào tình hình chuyển nhượng, chúng ta mới hiểu được vì sao BĐVN cứ "phát triển" ầm ầm như thế nhưng chỉ mỗi cái đấu trường SEA Games như "cái ao làng" bao năm vẫn chỉ là ước mơ xa vời.
    Không phải ai cũng muốn làm thiêu thân
    Rất may, trừ 2 gã nhà giàu mới nổi ở hạng Nhất T&T Hà Nội và Vinakansai Ninh Bình lao vào những vụ mua bán "điên rồ", các CLB chuyên nghiệp khác thời gian gần đây tỏ ra rất tỉnh táo, nhất quyết nói không với những phi vụ tiền tỷ.
    Bởi kinh nghiệm và thực tế BĐVN cho hay, bỏ tiền tỷ ra để lấy người là không cần thiết, trong bối cảnh 3/4 các đội dự V-League chỉ lo trụ hạng và suy đi tính lại, cũng chỉ có 3 CLB thực sự "máu mê" chức vô địch, đó là HA.GL, ĐT.LA và Bình Dương.

    Nguon: www.vtc.vn
  2. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Đánh nhau chảy máu ở giải U19 quốc gia
    Cầu thủ, Ban huấn luyện, cổ động viên hai đội U19 Thành Long và HAGL đã có một cuộc đọ sức hết sức quyết liệt, đến nỗi một cầu thủ bị chảy máu miệng, một người bị giày đinh đạp vào đầu. Sự việc xảy ra chiều nay, trên sân Thành Long, TP HCM.
    Vụ xô xát quyết liệt giữa hai đội. Ảnh: An Nhơn.
    Ngay sau khi trọng tài Anh Dũng thổi còi chấm dứt trận đấu, có lẽ không hài lòng với kết quả 1-1, hai cầu thủ của chủ nhà Thành Long (chưa xác định rõ) xông vào tranh cãi với hậu vệ Trần Quốc Hiếu phía Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, cầu thủ hai bên cùng một vài thành viên ban huấn luyện bắt đầu lao vào đánh nhau dữ dội.
    Tình hình trên sân hoàn toàn mất kiểm soát, khi toàn bộ khán giả ít ỏi trên khán đài, trong đó có đội U21 HAGL, lao xuống "đánh phụ" cho phe mình, gây ra một cuộc hỗn chiến trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ sân. Chứng kiến màn xô xát đó, ông "bầu" của Trung tâm TDTT Thành Long, Quách Thành Lai và trợ lý Trần Đình Huấn cùng nhiều cầu thủ của đội một HAGL (đang khởi động gần đó để chuẩn bị cho trận khai mạc V-League chiều chủ nhật) cũng chạy vào sân can thiệp.
    Khoảng 5 phút sau thì trật tự mới được vãn hồi. Cầu thủ Trần Quốc Hiếu của HAGL đã bị đối thủ dùng chân đạp thẳng vào đầu nên nằm vật trên sân, phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Còn Cao Minh Hải của Thành Long cũng bị đánh chảy máu mồm.
    Cầu thủ Trần Quốc Hiếu phía HAGL bị giày đinh đạp vào đầu. Ảnh: An Nhơn.
    Trần Quốc Hiếu phía HAGL bị giày đinh đạp vào đầu. Ảnh: An Nhơn.
    Cầu thủ Cao Minh Hải của Thành Long đã chảy máu mồm. Ảnh: An Nhơn.
    Cao Minh Hải của Thành Long chảy máu mồm. Ảnh: An Nhơn.
    Ngay sau khi sự cố xảy ra, giám sát trận đấu Phan Văn Nùng cho biết, sẽ nhanh chóng báo cáo lên LĐBĐVN để có hình thức kỷ luật nặng đối với các bên liên quan.
    Mọi chuyện dường như đã được cảnh báo ở khoảng thời gian gần cuối trận, khi U19 Thành Long dẫn trước 1-0. Nhiều tình huống vào bóng rất thô bạo của hai bên đã xảy ra nhưng trọng tài Phạm Anh Dũng liên tục bỏ qua hoặc chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo. Những cái đầu nóng trên sân như được "đổ thêm dầu vào lửa" khi ở phút 90, cầu thủ Y Thăng Ê Ban của Hoàng Anh Gia Lai đánh đầu san bằng 1-1.
    Đây là trận đấu của hai đội tại vòng loại bảng B giải U19 toàn quốc 2008.
    Theo Vnexpress
    Cứ thế này thì có mà đến 10 đít đồ rồi Lít tô hoặc Hít Đinh cũng bó tay.
  3. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi 3 điều ước,tôi sẻ làm cho bóng đá vn thoát ra khỏi vùng trũng !

    Đây chỉ là những điều ước mang tính chất của một cá nhân sau 30 năm trăn trỡ cùng bóng đá vn.Không phải là muốn thể hiện cái tầm của mình nhưng có quyền nói lên niềm mong ước,sau khi nghe mấy thằng VFF bày tỏ nhưng quang điểm của mình trong cuộc hợp thường niên vừa rồi .Thằng nào nói cũng nghe chí lí nhưng sau cùng cũng chẳng rút ra dc diều gì mà nói thẳng ra là chẳng biết làm như thế nào để cho người hâm mộ thấy dc cái tương lai của nó
    Điều ước thứ nhất của em là xin cho em một thằng giám đốc điều hành người nước ngoài tầm cở như Peter Kenyon của Chelsea thì em không dám nhưng tầm xoàn xoàn bật trung từ những quốc gia có nền bóng đá chuyên nghiệp là em mãn nguyện lắm rồi (mà em nghĩ cái điều này VFF thực hiện dc).Lý do ??vì em dám khẳng định toàn bộ những người làm bóng đá trong bộ máy VFF không có thằng này biết cách điều hành một nền bóng đá theo xu hướng chung của thế giới nguyên nhân cũng dể hiểu vì trong bọn nó có biết bóng đá thế giới người ta điều hành như thế nào.Cách đây 10-20 năm muốn xem 1 trận đấu quốc tế qua Tivi cũng là một vấn đề lớn rồi nói chi là làm bóng đá theo thế giới .Sau này vn nam mở cửa ta mới biết dc bóng đá của thề giới là như thế nào .Nó giống như là một con ếch ngồi trong đáy giếng mấy chục năm ,khi dc thoát ra khỏi miệng giếng nó không biết đi đường nào ,bóng đá vn ta cũng đang lâm vào cảnh như vậy.Ta phải cần người hướng dẫn ta đi vừa đi vừa học những điều hay về họ,còn đi một mình như thế này sớm muộn gì ta cũng bị té giếng trỡ lại mà thôi
    Điều ước thứ 2 của em là xin cho em một thằng tổng thư ký người nước ngoài tầm cở như Sepp Blatter lúc trước làm cho FIFA thì em không dám nhưng tầm tầm như những tổng thư ký của những nền bóng đá tiên tiên trên thế giới là em mãn nguyện rồi nguyên nhân cũng giống như ở trên để giãi quyết những vấn đề lặt vặt vớ vẩn cho một cách chuyên nghiệp theo xu hướng của thế giới một chút .Còn như hiện nay cở thằng Tuấn thì chẳng ăn thua gì ,Ý mà nghe nói nó tốt nghiệp đại học thể thao Nga gì đó cũng nghe ghê thiệt ,thể thao đâu phải là bóng đá nếu như vây thì thằng FIFA đã sát nhập vào Ủy ban Olympic thế giới (IOC) rồi,và trong 2 năm nó làm tổng thư ký nó giúp được gì cho bóng đá vn nhỉ?
    Điều ước thứ 3 của em là cho em xin 1 thằng giám đốc kỷ thuật cũng của người nước ngoài tầm cở như ZICO làm cho bóng đá Nhật thì em cũng không dám nhưng xoàn xoàn đến từ nền bóng đá Brazil là em cũng mãn nguyện lắm rồi ,mà mấy thằng tầm tầm như Brazil giá nó đâu có cao đâu nhi?.Để làm gì? cũng như 2 ý trên ,để vạch định chiến lược phát triễn bóng đá vn từ A-Z rồi từ đó nó sẻ gợi ý cho ta nên dùng HLV nội hay ngoại .Từ ngày VFF thành lập đến đến nay gần 20 năm rồi mà cũng chưa có vị trí này thì ngốc đầu lên không nổi là phải rồi .
    Em chỉ ước 3 điều này thực hiện 6 năm thôi, ta chỉ cần một chủ tịch và các ủy viên người Việt em tin chắc rằng bộ 3 này sẻ dẫn đường cho bộ máy của VFF sau này sẻ thông minh hơn rất nhiều.Còn có hy chương ở Đông nam á không à ?chuyên nhỏ?xin thưa ! Việt nam không cần giám đốc kỷ thuật,không cần HLV gôm 20 thằng đi đá cũng nằm trong top 3 rồi !Vấn đề là cả một nền bóng đá cà
    Cầu trời cho điều ước của em được thực hiện ...............Amen !
  4. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một điều ước duy nhất: TẤT CẢ LŨ LỪA VFF BIẾN KHỎI MẶT ĐẤT NÀY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy nhiều người hiểu ko đúng bản chất vấn đề ở đây. Có Peter Kenyon, Sepp Blatter, Zico cho 3 vị trí chóp bu của BĐVN thì sao? Trên bảo dưới không nghe cũng vậy. Cái chúng ta cần làm là phát triển từ gốc, chứ ko phải cái mái nhà. VFF là cái mái nhà rồi.
    Cái gốc ở đây chính là các CLB. Hãy nhìn bóng đá Anh, Ý, TBN xem. LĐ có nhiệm vụ tổ chức và quảng cáo giải đấu, phân phát bản quyền truyền hình, công tác trọng tài, và tìm HLV cho ĐTQG. Còn đào tạo bóng đá trẻ ư? Tự các CLB phải hiểu đó là vấn đề sống còn, và lo xây dựng chứ. Giờ này ở VN, chỉ có HAGL là đi đúng hướng, còn lại là liệu cơm gắp mắm.
    Nhưng để các CLB đào tạo trẻ, trước tiên, họ phải có tiền. Vì vậy, phần lớn lợi nhuận từ giải đấu phải được rót vào túi các CLB, chứ bọn VFF rót vào LĐ, để rồi vào túi riêng của mình là sai. Nhìn các CLB VN, hiện nay chẳng có đội nào tự sống bằng hơi thở của mình, mà toàn có doanh nghiệp đứng phía sau. Hãy nhìn Barcelona, Real Madrid, Manchester United..., bản thân mỗi CLB đã là 1 tập đoàn hùng mạnh, có khả năng 1 tay che trời, bởi vì họ được quyền tự quyết lợi nhuận bản quyền truyền hình và vé của mình.
    Ngày nay, bóng đá mang cái danh chuyên nghiệp, nhưng thực ra vẫn bao cấp. Ngày xưa thì Sở TDTT địa phương cấp, Quân đội cấp, Công an cấp. Bây giờ thì doanh nghiệp đứng phía sau cấp. Chừng nào các CLB chưa tự xoay được từ những đồng tiền mình kiếm ra, ngày đó nền bóng đá chúng ta chưa xứng gọi là chuyên nghiệp,
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 26/01/2008
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Mục tiêu nào cho tuyển Việt Nam

    Mục tiêu nào cho tuyển Việt Nam?
    02:31:47,20/03/2008
    LTS: Năm 2004, sau một Tiger Cup thất bại thảm hại ngay trên sân nhà, và sau khi ?othầy rởm? Tavares ra đi, VFF liền tổ chức chọn HLV trưởng mới cho ĐTVN. Thời điểm ấy, cây viết Chu Đình Ngạn đã có bài Mục tiêu nào cho tuyển Việt Nam? trên báo Sài Gòn Giải Phóng (Số ra ngày 26.12.2004). Nhận thấy bài báo đó vẫn còn nguyên tính thời sự cùng một chiều sâu suy ngẫm nên TT&CS xin trích đăng lại.

    Sau đúng 4 năm, đọc lại một bài báo và chiêm nghiệm về một cuộc chọn thầy, có thể chúng ta sẽ tìm được câu trả lời đích thực cho câu hỏi: Để thực sự phát triển, BĐVN cần một ông thầy ngoại hay cần một chiến lược cho chính bản thân mình?

    1. Bây giờ, khi sóng gió đã qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bắt đầu ngồi lại và bàn đến việc chọn một vị thuyền trưởng mới cho con tàu đội tuyển. Thuyền trưởng Tavares sau khi chơi một ?ocú Titanic? chấn động ở Tiger Cup 2004, bây giờ chắc đang ngồi uống cà phê trên đất liền ở bên kia bán cầu để ngẫm nghĩ về những ngày hành nghề thê thảm vừa qua.

    Chọn huấn luyện viên trưởng thiệt ra đâu có khó. Huấn luyện viên tài năng ở đâu chẳng có. Vấn đề là làm sao chọn cho được người phù hợp với ý đồ và mục đích của chúng ta. Muốn vậy, điều trước tiên cần xác định là con tàu bóng đá của chúng ta đang định đi đâu. Chỉ bập bềnh, luẩn quẩn trong hồ? Men theo sông rạch? Ra biển? Hay quyết vượt đại dương?

    2. Khi được hỏi chuyện này, các vị lãnh đạo bóng đá nước nhà xưa nay vẫn lúng túng. Có cảm giác ngay cả họ cũng không biết họ đang muốn gì. Suốt một thời gian dài, năm nào họ cũng sợ sệt lẵng nhẵng cái điệp khúc ?otốp 3 Đông Nam Á? nghe chán ngắt. Ai cũng thấy: một đội tuyển đã 4 lần dự trận chung kết SEA Games và Tiger Cup thì mục tiêu hàng đầu và duy nhất là phải thắng cái trận chung kết đó, tức là phải hạng nhất, thế mà họ cứ nói mê man về cái chỉ tiêu ?otốp 3? một cách vô nghĩa, làm như mục đích cuộc đời được đứng hạng ba đã là sướng run người.

    Ở Tiger Cup 2004 vừa qua, thấy bà con châm chọc dữ quá, các vị bèn gồng mình hạ quyết tâm: ?oLọt vào trận chung kết!?, nhưng xui một nỗi, đúng vào lần họ tập cao giọng cũng là lần đội tuyển thất bại te tua nhất từ trước đến nay.
    3. Vậy, mục tiêu hiện nay của chúng ta nên là gì? Chúng ta sẽ hướng sức mạnh của mình vào đâu khi thuê một nhà cầm quân mới? Theo tôi, có lẽ bóng đá Việt Nam không nên coi thành tích ?ođứng đầu Đông Nam Á? là mục tiêu tiên quyết. Từ 1995 đến nay, chúng ta đã bốn lần lọt vào trận tranh ngôi vô địch (SEA Games 1995, Tiger Cup 1998, SEA Games 1999 và SEA Games 2003), mặc dù chưa một lần đoạt cúp, nhưng xét về thực lực, thành tích ổn định ở mức cao kể trên cho thấy tuyển Việt Nam đã là một đội hàng đầu Đông Nam Á.


    Đội tuyển Việt Nam cần có định hướng đúng đắn

    Tất nhiên không thể phủ nhận chúng ta thường kỵ Thái Lan và trong thập niên qua chủ yếu cũng chỉ có người Thái phá hỏng giấc mơ vô địch của chúng ta. Nhưng thắng Thái Lan không phải và không thể là mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Nếu vậy thì buồn quá! Fan hâm mộ nước nhà có lý do chính đáng để chờ ngày đẹp trời nào đó tuyển Việt Nam sẽ thắng tuyển Thái Lan, nhưng một Liên đoàn bóng đá mà nâng yêu cầu phải thắng một đội bóng láng giềng lên thành mục tiêu quốc gia thì lại rất ngớ ngẩn.

    Tóm lại, một đội hàng đầu Đông Nam Á không việc gì phải lấy mục tiêu ?ođứng đầu Đông Nam Á? ra để phấn đấu. Trong một, hai năm nữa, chúng ta bắt buộc phải thắng giải bóng đá SEA Games hoặc Tiger Cup - như một nghĩa vụ, một mục tiêu đương nhiên và trong tầm tay, nếu chúng ta có được một cách làm bóng đá đúng đắn.

    4. Phấn đấu, có nghĩa là nỗ lực vươn tới cái mà hiện nay chúng ta chưa đủ tầm. Nói thẳng ra là nâng trình độ và chất lượng đội tuyển lên tầm châu lục. Trong thời điểm hiện nay, chúng ta cần kiếm một HLV có khả năng nâng cấp trình độ đội tuyển vượt khỏi cái vùng trũng Đông Nam Á, chứ hoàn toàn không cần kiếm một HLV hứa hẹn đem về cho chúng ta chức vô địch SEA Games hay Tiger Cup.

    Cũng giống như một cậu học trò lớp 10, cuối năm lỡ đứng nhì thì thôi, cũng gọi là đáng khen rồi, và mục tiêu của cậu trong 3 năm tới là phải đỗ vào đại học, chứ hổng lẽ vì ấm ức cái chuyện ?ođứng nhì? mà quyết mời gia sư về kềm cặp trong suốt 3 năm trời chỉ để tìm cách đứng nhất cho bằng được cái lớp 10 đó? Đã mười năm sau Chiang Mai mà chúng ta vẫn cứ thèm thuồng một cái huy chương vàng Đông Nam Á và xem đó là... lẽ sống của đời mình thì thiệt tội nghiệp cho nền bóng đá nước nhà quá!

    Phấn đấu đạt tới trình độ châu lục, tự nhiên cũng là hướng tới World Cup. Bây giờ mà nói Việt Nam phấn đấu lọt vào vòng chung kết World Cup thì khối kẻ ôm bụng cười lăn bò càng. Nói phấn đấu lên tầm châu lục thì người nghe còn tạm chấp nhận được. Thì chẳng phải tuyển Việt Nam đã từng chơi ngang ngửa, thậm chí từng thắng Hàn Quốc, đội số một châu Á và từng là đệ tứ anh hào thế giới đó sao?

    Về mặt tâm lý, nói ?ochâu lục? nghe nó đỡ ?osợ? hơn, còn chữ ?othế giới? nghe nó bao la khiến nhiều người chóng mặt. Nhưng thực tế thì châu lục cũng có nghĩa là World Cup. Theo cách phân bảng hiện nay của FIFA, bốn đội đứng đầu châu Á sẽ vào thẳng vòng chung kết World Cup, còn đội thứ năm sẽ đấu play-off với một đội ngoài châu Á để giành vé còn lại. Điều đó có nghĩa, nếu bóng đá Việt Nam chỉ lấy trình độ châu Á làm mục tiêu phấn đấu và phấn đấu có kết quả thì một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ đặt chân vào vòng chung kết World Cup lúc nào không hay!
    5. Do tất cả những lẽ đó mà người viết bài này hy vọng các vị lãnh đạo bóng đá nước nhà cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu trước khi quyết định chọn người lèo lái đội tuyển Việt Nam. Còn nếu như mục tiêu của Liên đoàn cho đến lúc này vẫn chỉ là ?ovô địch Đông Nam Á? thì theo người viết bài này, chẳng cần nghĩ ngợi hay họp hành làm gì cho mất thì giờ.

    CHU ĐÌNH NGẠN
    Thể Thao&Cuộc Sống
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy lão chiên ra cắm cúi đi con đường tối bị thằng Đần nó dắt vô đám lầy rồi bi quan.
    Việc đếch gì phải sợ thằng mẽm nào ở ĐNA...sợ là sợ chính mình....gọi mấy thằng bơm đểu vào quậy quọ rồi tự mình bóp dế cho mình chết + thằng hlv ngu nửa còn chết mau hơn....chứ gọi đúng người, biết mình biết người lão Tồ nắm 3 năm tui cam đoan VN bét cũng cầm 1 cái vàng ĐNA.
    Thằng Sing thì trâu bò ....và chỉ hơn những đội kém trâu bò.
    Thằng Thái thì chẳng to hơn tuyển VN đèo là bao nhiêu được cái mạnh hơn và biết đá hơn....nhưng hiện nay tiền đạo nó dứt điễm cũng chán như Công Vinh và Thanh Bình nhà mình thôi. Miễn sao thế trận khoá chặt không cho nó công và vẽ vời thì nó cũng hết thuốc và xìu....mà muốn dập nó vậy chỉ cần biết đá và khoẻ hơn đè nó mà táng toàn sân như Bắc Hàn thôi....nghĩa là mày muốn đá nhanh pressing tao chơi tới luôn hổn chiến...** các ông xắp sao thì xắp nhưng thằng VN 1.8m cở Mạnh Dũng nó cứ theo nó bằm thằng Thonglao thì bố thằng TL cũng khóc thét...cả 11 cầu thủ phải như thế phải bằng hay hơn nghĩa là toàn sân to khoẻ hơn chèn ép nó thì nó xụi. Thực tế TL ở HAGL rất nhiều lần tắc tiếng vì như vậy. Nhưng các chú cứ cho Minh Phương hay Vũ Phong, Công Minh....những chú lùn bá nhắng khoẻ thì không bằng kỹ thuật không hơn mà kè nó thì nó phải cho hữi khói thôi.
    VN không phải không có những gương mặt đẳng cấp Châu Á hay ĐNA thực sự...nhưng khốn nạn là chúng nó không được trọng dung đúng mức.
    Hai cái tên đưa ra là Như Thành và Hữu Thắng.
    Thằng Công Vinh 2007 lấy quả bóng vàng xứng đáng không hay là sản phẩm hàng đểu của SLNA....hết Văn Quyến, Huy Hoàng....giờ tới thằng ông nội này...thử hỏi làm sao bóng đá VN không tịt.
    Hãy ss vai trò đầu tàu dẫn dắt TB với Đồng Tháp và Công Vinh với SLNA....Công Vinh không có cái tầm ảnh hưởng tới sức mạnh đội mà thiếu hắn thì dội sẽ nguy với SLNA hay tuyển VN và OVN....như Thanh Bình và Như Thành hay Hữu Thắng (khi mất hắn vì chấn thương).....thậm chí nếu không có thằng này đá OVN còn làm cho tui an tâm hơn. Khả năng ghi bàn đóng góp cho tuyển VN của hắn trong 2007 không hơn Thanh Bình hay Tài Em. Bản năng sát thủ của hắn tại V lit cũng vậy...chỉ cần 1 hậu vệ có trình 1 tý săn sóc là hắn tịt.
    Thử tưởng tượng tuyển VN sẽ ra sau khi đụng Thái hay Sing, Indo mà không có Như Thành...mịa bể bạc to...không có Công Vinh...chẳng là vấn đề lớn gì...thậm chí Phúc Hiệp đá cũng thế thôi.
    Vậy thì trên nguyên tắc nào CV đoạt quả bóng vàng ? Nguyên tắc bố khỉ họ.
    Do đó chuyện giờ VN có ông Tồ là an tâm...nhưng VN thắng hay thua tại giải tới chờ gọi đội hình mới nói được....gọi đúng đội hình...mình và người ngang ngữa....phần con lại là thuộc về ông Tồ + chút may mắn đừng xui xẽo. Gọi sai đội hình thậm chí Mourinho cũng hết thuốc. Các bố cứ nhét mấy thằng ốm yếu ho hen lùn tì váo chiếm 60-70% tuyển thì chẳng hy vọng gì.
    Nhưng mà tui nghĩ ông Tồ dám làm và dám mong chiến thắng nên khi có quyền ông ấy sẽ gọi đúng người mà không chịu áp lực và vì ông ấy hiểu chỉ có thế mới có chiến thắng và thay đổi tư duy cho bóng đá VN và đưa nền bóng đá VN đi lên...và ông ta nhịn nhục cũng chỉ chờ 1 cơ hội như thế.
    Thực tế là vấn đề bóng đá VN ở chổ cái đầu không dám nghĩ đúng, không dám tham vọng mà đi vào con đường nhỏ nhặt tự ti và tự sướng trong thất bại (cái khoảng này SL là vô địch),
    Lấy Bình Dương làm ví dụ. Bình Dương năm ngoái thế nào....năm nay đá C1 lẽ ra phải tham vọng hơn phải tăng cường lực lượng mạnh hơn nửa để manh lại hy vọng mở mặt cho bóng đá VN....nhưng ban lãh đạo Bình Dương Tự Mãn, Hải Lơ Tự Mãn (nhưng ra nước ngoài lại tự kỷ)...thay vì tăng lương kéo dài hợp đồng giử Hữu Thắng...tăng cường thêm 1,2 chú Hữu Thắng nửa (như Thanh Bình, Văn Pho....) thì họ lại đễ HT ra đi và chấp vá = những lão già hết thời chờ hết nghiệp như Giang Thành Thông.
    Để rồi đá trong nước thì không ra hồn. Đá ngoài nước không dám đưa đội hình mạnh phải cất Như Thành dùng chú lùn Minh Đức 1.69m đá trung vệ chống lại đương kim vô địch Hàn.
    Bố khỉ họ...chỉ 1 thằng chân gổ Anh Đức là đủ ngang sức càng lướt quậy quọ làm ra 1 quả (chứ hay cở quả bóng vàng Công Vinh thì hết kiếp cũng đừng hòng làm quả nào trình này...chỉ tổ cho trung vệ 1.8m nó kẹp cho đo đất thôi)....một cơ hội vàng cho VN thủ hoà hay thắng trên sân nhà làm rạng danh VN biết mấy nếu Hải Lơ dám chơi hết ga với Như Thành + 1 Đẻn trung vệ + Quang Thanh+ Trung Tuấn (thay cho đám lùn dự bị loi choi)
    Tiền vệ 2 đẻn+ Hữu Thắng + Vũ Phong. Tiền Đạo Anh Đức.
    (Nên nhớ tuyển VN hồi ông Ta với đội hình tương đối được Hùng Dũng Anh Dũng trung vệ mà cũng tý nửa làm nhục bọn Hàn)...thì Bình Dương lẽ ra có thể làm hơn nếu có THAM VỌNG và DÁM CHƠI.
    Nhưng hình như CLB BD không có ý định này, Hải Lơ cũng vậy....tuyên bố đưa đội hình mạnh cuối cùng vẩn chơi dự bị đá với người ta chấp nhận thua. Khác với Tồ và GĐT...tiền là vấn đề Gạch chẳng bao giờ đủ nhân lực chơi C1 cả....Nhưng Bình Dương lại khác.....Hải Lơ có tất cả ....lẽ ra trên cương vị HLV HL phải có tầm nhìn tham vọng đi xa hơn mà cũng cố thêm thực lực cho Bình Dương để hôm qua có thể có 1 Bình Dương khác hẳn làm rạng danh bóng đá VN, và bản thân Hải Lơ. Nhưng ông ta đã làm gì ?
    Muorinho có trong tay 1 chùm sao tại Chelsea nhưng ông ta luôn đòi hỏi mua người từ những vị trí ông ta muốn và muốn Chelsea mạnh hơn tiến tới đỉnh cao hơn khộng thì ra đi. Và ông ta được tiếc nuối (nếu hồi đầu giải Alex và Terry và Cavaho sung sức như giờ thì có lẽ không mất M).
    Hải Lơ rồi cũng ra đi. 61 tuổi rồi...một đời HLV trồi sụt trong nước, lên có, xuống có...một lần cơ hội mang tên mình ra ngoài biên giới với 1 chùm sao mạnh 1 VN, CLB $$$$ thừa nhất VN...không dám đòi hỏi và nhận mục tiêu cao hơn....cứ lội bì bõm tới đâu hay tới đó...cuối cùng có an toàn với ghế không. Rồi ai sẽ nhớ HL sau này.
    Một HLV như một người tướng ra trận, Thành Cát Tư Hãn....anh ra trận vì anh ao ước chinh phục đĩnh cao hơn...còn không về đuổi gà cho vợ đi ông Hải Lơ....không còn nhiều sức mà bám ghế. Không hiểu cái gan, cái khao khát của HL cũng tầm thường như bao nhiêu HLV khác của VN không dám thắng Thái trở lên bài đặt tự ứng cử HLV tuyển VN làm gì...toàn làm chuyện sì tin vặt vãnh tự mình đánh bóng mình như SLNA.
    Có cái tài cái gan hãy làm chuyện động trời 1 lần...tự khắc thiên hạ sẽ tôn vinh. Tồ chắc chắn vững nghiệp tại GĐT....dĩ nhiên ông ta đến với tuyển VN với 1 khao khát, và tự tin sẽ đưa tuyển VN hơn trước đây...có là cái mà chúng ta cần....Khát khao và tự tin chiến thắng không sợ hãi.
  8. trieuluong

    trieuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã từng xem Gạch đá C1 rồi sẽ thấy. Trước giờ chỉ có mỗi anh Gạch được dẫn dắt bởi anh Tồ là có thể làm cho đối thủ trầy vi thôi. Cái mục tiêu vào chung kết AFF cup chẳng là gì so với được vô chung kết asian cup, hy vọng ông Tồ sẽ làm được.
  9. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này sẻ còn bàn dài dài .Nhưng ngẩm nghĩ lại việc VFF chọn Calisto là một nước cờ thật khôn ngoan của bọn nó chứ không phải bị sức ép củ dư luận như mình nhĩ.Nó giống như là người đánh bạc không ra vốn vậy bởi vì sao?vì tất cả chúng ta từ báo giới cho đến người hâm mộ và cả ông Calisto điều đặt cược cho ván cờ quyết định lần này .Nếu ta thua thì ta không có cách gì để mà chửi bới bọn nó nửa,riêng ông Calisto thì còn thê thảm hơn vì thất bại đồng nghĩa với việc những thành tích và uy tín của ông trước đây có lẻ sẻ bị xoá bỏ hoàn toàn.Theo tôi việc ông Calisto dám đứng ra nhận chức HLV vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay thật mạo hiểm, nhưng xét theo quan điềm của một con người và tính chuyên nghiệp của bóng đá thì chúng ta cần và trân trọng những người như ông dám làm và dám chịu trách nhiệm dù biết nhiệm vụ nó cực kỳ khó khăn và còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố con người và may mắn mới đi đến thành công .Còn VFF thì sao ?Nếu thua thì nó sẻ viện cớ là do dư luận áp đặt bọn nó chọn Calisto,còn nếu thắng thì nó lại nghển mặt cho rằng đó là lựa chọn sáng suốt của bọn nó các bạn nhìn vào cách phát biểu của vị chức trách cao nhất của VFF phát biểu là cũng đủ hiểu bản chất của bọn nó rồi ''''tôi cần phải đưa ra một quyết định an toàn khi chọn HLV vì nó ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của VFF và cá nhân tôi''''.Với quan điểm làm việc mà không dám đối đầu với thử thách và trách nhiệm mà cứ nghĩ làm thế nào để giử thể diện và chiếc ghế của mình như vậy thì bóng đá VN làm sao mà ngốc đầu lên được thì nói gì đến mục tiêu của bóng đá VN là gì.Mục tiêu và Mục tiêu cho bóng đá VN, cái danh từ này nghe có vẻ mơ hồ quá .
  10. airmask

    airmask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt là gắng vô địch AFF cúp từ những thành phần hiện có !
    Xây dựng chiến lược dài hơi hơn, đãi cát tìm vàng ... hi vọng các mục tiêu châu lục sẽ sơm sớm thực hiện được

Chia sẻ trang này