1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thế nào đề nghị bác Triết cho đ/c này nhập quốc tịch Vịt phát, có chú này cầy ở giữa sân thì Thái dúi tuổi gì. À mà Xi Măng HP tuyển đâu mấy chú to cao phết cũng phải 1m8 mà chân cũng gỗ lắm.
    [​IMG]
  2. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Chú này là của TC mà . Đá cũng tốt phết đó !
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Rafael (Maquez) của TC đấy chứ, không biết nhiêu tuổi, từ khi thay thằng Atilan - cháu HLV trưởng TC bằng chú này, TC đá khởi sắc hơn hẳn. Em này đá ở trung tâm, chắc tiền vệ Thái bẹp dí.
  4. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói toạc móng heo ra muốn nâng tầm bóng đá Vịt lên thì phải nhập khẩu 1 số thằng đá ở những vị trí mà tố chất con người Vịt không đáp ứng được trong bóng đá hiện đại.
    Thứ nhất là thủ môn, có Santos roài thì ok
    Thứ hai là tiền vệ trung tâm
    Thứ ba là tiền đạo, cái thằng CV khoảng 1m70 đá giải phường còn được chứ đá quốc tế như Đông Nam Á còn bị hậu vệ Sing nó chăn như chăn vịt.
    Ngoài 3 vị trí trên cần nhập khẩu thì tất cả các vị trí còn lại đều phải trên 1m80 hoặc 1m75 trở len nhưng phải trâu, mk chấp nhận chân gỗ nhưng ý thức chiến thuật phải tốt.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng Công Vênh ấy vừa nhát vừa vênh thì đá quái gì. Nó mà không phải con mẹ nó thì chắc gì đã được gọi vào đội tuyển Tiền đạo bây giờ chỉ có Việt Thắng và Thanh Bình là còn cỡ ngang tầm ĐNA. Ngọc Thanh, Tăng Tuấn, Ngọc Duy cho làm dự bị được.
    ĐT.LA - ĐPM.NĐ: 2 - 1:
    Người hùng Việt Thắng
    Lao Động số 67 Ngày 25/03/2008 Cập nhật: 9:51 PM, 24/03/2008
    (LĐ) - Chơi mờ nhạt trong hiệp đầu, nhưng Việt Thắng đã kịp toả sáng bằng cú double trong hiệp nhì, đem lại 3 điểm tuyệt đối cho đội nhà, trước ĐPM.NĐ. Ý nghĩa hơn, khi đó lại là chiến thắng ngược.
    Sau 45 phút bế tắc, đầu hiệp nhì, ông Calisto lần lượt tung Tshamala và Tuấn Phong (những người vừa bình phục chấn thương) vào sân, thế trận trở nên nét hơn nhiều. Nhưng bất ngờ, ĐPM.NĐ vượt lên dẫn, sau cú chích mũi giày rất nhanh của tiền đạo vào sân thay người Darlington (phút 49). Sau bàn thua, ĐT.LA tràn lên và đã thành công khi Việt Thắng 2 lần đánh đầu hạ gục Quang Huy (phút 59 và 61).
    ĐT.LA thi đấu càng ngày càng hay và nếu may mắn hơn, Việt Thắng đã có thể lập hattrick. Tưởng như viễn cảnh xấu trở lại với "Gạch", khi phút thứ 82, hết thảy 4 giàn đèn của sân Tân An bất ngờ tắt lịm (hệt như trận đấu với HA.GL trước đây), thì BTC sân đã kịp khắc phục để trận đấu tiếp tục sau 8 phút gián đoạn. ĐPM.NĐ vẫn miệt mài tổ chức lên bóng, nhưng vô vọng, đành rời Long An trong tiếc nuối.
    Trên khán đài sân Tân An chiều qua, người ta đã thấy Ednaldo De Melo Patricia - người dự tính sẽ tiếp quản công việc tại ĐT.LA, nhưng HLV Calisto cho biết, đây vẫn chưa là trận đấu cuối cùng của ông tại "Gạch", trước khi giao ấn kiếm, để làm ĐTQG.
    Thảo Nguyên
  6. starclick

    starclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Báo mà, cứ muốn nổi thôi!
    All các báo đều ủng hộ thì hẳn sẽ có một vài ông đi ngược gọi là có hai phe cho nó máu
    Em ở phê ủng hộ bác Tô vì sự am hiểu bóng đá VN, và mong rằng bác ấy vẫn quyết đoán và độc lập trong khâu tuyển chọn cầu thủ lên tuyển ... để có được một đội hình khá, đem vinh quang về cho nước nhà tại - trước mắt tại VFF cup
    Được starclick sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 25/03/2008
  7. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo bác là em thấy thằng này cũng được
    [​IMG]
    Nó cũng máu quốc tịch Vịt mỗi tội K.KH chưa xuôi http://baobongda.com.vn/tin-tuc/v-league/17080220249/
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tui thay có thấy bài nào của báo LĐ cay cú ông Tồ đâu, chẳng qua họ thấy cái cách ông Tồ lần này có vẻ hơi nhún nhường, ko phát biểu gì với báo chí, có vẻ xuôi theo VFF nên họ sợ là ông Tồ sẽ thành ông Đần thứ 2 thôi. nhưng lo sợ đó có lẽ ko có cơ sở vì thực ra chẳng qua ông Tồ quá khao khát chức HLV trưởng nên hơi nhún mình tí thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào . ong ko muon truong hop sau nam truoc lap lai.
    Chắc chắn khi ông được ký hợp đoòng sẽ khác .
    Nguyễn Nguyên vốn ko phải là thằng cha viết bậy đâu, nói chung đó cũng là một PV có tâm huyết thật sự.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ùa, thì ra mình chưa đọc hết, thằng cha này ko phải Nguyễn Nguyên:
    Chọn HLV cho đội tuyển bóng đá quốc gia: Chuyện chỉ có ở Việt Nam
    Lao Động Cuối tuần số 12 Ngày 23/03/2008 Cập nhật: 12:07 AM, 23/03/2008
    Ông Mai Đức Chung sẽ kết hợp với HLV Calisto thành bộ đôi lý tưởng cho VFF và bóng đá VN?
    (LĐCT) - Khi Henrique Calisto được chọn và Peter Withe bị loại, hẳn sẽ không ai sướng hơn ông Mai Đức Chung (trưởng bộ môn bóng đá Bộ VH-TT&DL, trợ lý số 1 ĐTQG). Ông trưởng bộ môn từng thề: "Tôi sẽ không bao giờ làm trợ lý, nếu VFF chọn Peter Withe"...
    Khi ông phó chọn ông trưởng
    Tiếng là điềm đạm, lại được việc, mỗi lời ông Chung nói ra, đều rất hợp dư luận. Từng làm trợ lý (số 1) cho nhiều đời HLV ngoại ở cấp đội tuyển, "bố" Chung như cầu nối giữa cầu thủ và HLV trưởng, là chỗ dựa tinh thần cho bao lứa học trò trên tuyển. Đang nắm chức trưởng bộ môn của Bộ VH-TT&DL, thành viên hội đồng HLVQG, tiếng nói của ông Chung rất đáng kể, ở VFF cũng như trên tuyển.
    Ông Chung từng ủng hộ ra mặt với Henrique Calisto. Đó là quan điểm cá nhân và mọi người sẽ rất tôn trọng. Nhưng nếu chỉ vì những bất đồng cá nhân trước đây với Peter Withe, mà ông Chung phải thề thốt "... sẽ không bao giờ làm trợ lý cho HLV người Anh", thì quả là không đáng chút nào. Trong tình huống này, xin đừng cổ suý là ông Chung cá tính, trước sau như một, bởi xem ra, ông trưởng bộ môn đã không vì lợi ích chung.
    Ông Chung đã rất tinh khi đánh đòn phủ đầu tân HLV trưởng của ĐTQG. Bởi nếu đội tuyển được giao cho Peter Withe, trợ lý số 1 khi đó sẽ là chính con trai HLV người Anh, theo như yêu sách ban đầu của cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Indonesia. VFF vốn không thuận theo mô hình của Peter (cũng như đại đa số các HLV chuyên nghiệp nước ngoài khác), vì "phải cài người của ta trong đó, cho dễ bảo và dễ theo dõi" và thế là nén lại, chịu Calisto.
    Hồi kết không bất ngờ
    Viễn cảnh về một bộ đôi: Calisto - Mai Đức Chung (hệt như thời Alfred Riedl), đang trở lại. Khi đó, do kiêm chức HLV trưởng ĐTQG và U23, nên nếu thỉnh thoảng Calisto "bận bịu", đương nhiên ông Chung sẽ được cân nhắc, ở một trong 2 phần ngọn quan trọng nhất của BĐVN.
    Khi đặt bút ký với Calisto, hẳn VFF đã phải cân-đo-đong-đếm rất kỹ. Một trong những tiêu chí hàng đầu là phải "cài bằng được người của mình trong BHL", để tiện cho việc giám sát những ông thầy ngoại. Ông Calisto có tất cả, từ sự am tường bóng đá VN và khu vực, đến khả năng huấn luyện, nhưng ông có một điểm yếu. Đó là khát khao làm HLV trưởng tuyển QG.
    Bắt mạch được điều này, nên VFF đã luôn rung đùi, thư thái, kiểu như "ai chứ, Calisto thì gọi lúc nào được lúc ấy". Lương bổng lại rẻ. Sau rất nhiều tiền lệ, đỉnh điểm là vụ Letard, sau đó đến Riedl, VFF đã luận ra nhiều phương án để "gài" Calisto. Câu chuyện về việc tìm thuyền trưởng cho bóng đá VN sẽ lại có hồi kết không bất ngờ như nhiều người nghĩ.
    Thi xong xuôi tất cả lại về
    Chuyện chọn HLV xem như xong, nhưng vấn đề cực kỳ thời sự khác thì VFF lại cố lơ đi: Thuê Calisto cho mục đích gì? Cho chu kỳ tập trung khoảng hơn 3 tháng trước khi AFF Cup khởi tranh, Calisto đương nhiên là cái tên thích hợp nhất cho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Tạm thời chưa bàn tới những điều khoản hứa hẹn trong bản hợp đồng (như đưa VN vào chung kết hay giành chức vô địch AFF Cup...). Cần quan tâm đến công việc của Calisto sau AFF Cup là gì.
    Năm 2008 sẽ kết thúc, với duy nhất một giải đấu chính thức cấp độ ĐTQG. Nếu tiếp tục làm việc với VFF (nhiều khả năng), thì Calisto sẽ lại xắn tay lo cho U23 dự SEA Games 25. Tuyển QG và U23 cứ thế xoay vòng, rồi thì mãi mãi, Henrique Calisto cũng chỉ đi lo thành tích cho phần ngọn của bóng đá VN. Thành thì tốt, nhưng bại thì nguy. Nguy trước nhất cho công việc của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Song ngay cả khi thành hay bại, thì BĐVN vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.
    Sẽ có rất ít những cầu thủ giỏi xuất hiện, bởi Henrique Calisto sẽ không có đủ thời gian để phát hiện, khi kiêm nhiệm 2 đội tuyển. Và ngoài ra, Calisto cũng chưa bao giờ được thừa nhận là người giỏi đào tạo trẻ. Những thành phẩm mà ông Calisto từng sử dụng hiệu quả trước đây (ở cả cấp CLB cũng như ĐTQG), đều có xuất phát cơ bản.
    Mơ ước về "lối chơi VN" hay "nâng tầm bóng đá VN trong làng bóng đá châu lục" sẽ vẫn mãi xa xỉ, khi VFF chỉ tính chuyện "ăn xổi", thiếu sự kế thừa (ở các nhiệm kỳ) và một chiến lược mang tính dài hơi.
    Trần Hải
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cái thằng PV này thật chả biết gì. phát hiện tài năng trẻ là chuyện của VFF và của GĐ KT, liên quan gì đến HLV trưởng. Đúng là ở Gạch, ông Calisto kophát hiện đc tài năng trẻ nào đó là do ông ko phải là một gđkt giỏi, chả liên quan gì đến kn huấn luyện.
    Các tài năng trẻ do CLB huán luyện, HLV củ soát các trận đấu và chọn lựa, vậy thôi.Chấm hết! Pó tay với cách đặt vấn đề củ chuối. đúng là chẳng hiểu bđ một tí nào. Ngày xưa ông Tồ vẫn timf ra Minh phương, Trường Giang mặc dù ông có đào tạo ngày nào đâu!

Chia sẻ trang này