1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thailand-Oman : 0-1
    Thái hôm qua đen qua'', bị chọc thủng ngay giây thứ 26 , sau đó bọn Oman chơi bầy nhầy tử thủ . .
    Thái hôm qua ép Oman ra bã, chỉ tiếc là họ hơi thiếu may mắn và chơi hơi dưới fong độ thôi.
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hải Lơ từng nói "huấn luyện thể lực là việc dễ nhất của HLV" thế mà ko dám tung đội hình "thể lực cực sung" của mình ra mà đá với bọn châu Á, chứng tỏ cái kiểu làm ăn manh mún vụn vặt của HLV bóng đá VN.
    Nhìn Sing với Thái vào được đến vòng này của wc2010 mà thấy tức thằng Đần, nghĩ lại xem nếu ngày ấy ko có thằng Đần thì giờ Việt Nam có được thi đấu ở vòng đấu bảng này ko.
    Thằng Thái nó có cầu thủ đá kỹ thuật nhưng bọn này tấn công dùng nhiều đường chuyền rất nhỏ, chơi tốn thể lực khủng, mình đá với nó bố trí độ 3-4 thằng chơi thật lì đòn ở giữa sân là bọn này tạch luôn, thằng Sing thì vẫn kiểu nhập người về chọn lối lật cánh đánh đầu, Vn chả thiếu hậu vệ biên để dập bọn tiền vệ cánh của bọn này. Cánh đêk tạt vào được thì mấy thằng to xác mà đá ngu ở trong có mà ra bã.
    Nói chung là VN chỉ là có chọn được đúng người hay ko thôi. Tôi tin nếu biết chọn đúng người VN thừa sức vô định Đông Nam Á
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    xem giải bóng đá thái nhìn chán nhở. Thông Lao đã giở hơi là vậy ở HAGL nhưng về tuyển là hay ngay
  4. rose4love

    rose4love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    1
    Bác tham gia nhiều 4rum nhẩy
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đức Phong là thằng cha nào mà viết bài theo kiểu ấm đầu thế nhỉ. Tên này chê Thanh Bình nhỏ con không phù hợp nhưng lại lôi mấy tên nhỏ con hơn như Công Vinh, Tấn Tài, Vũ Phong để ca tụng. Mà viết bài kiểu này chắc chú Đức Phong này là bồi bút cho mấy tên đại gia nào bỏ tiền ra thuê ông Tồ đây
    Hình ảnh nào dưới "triều đại" Calisto?
    29/03/2008 08:03
    ?oTriều đại? mới mang tên Calisto sắp bắt đầu. Với những gì mà ông thày người Bồ Đào Nha thể hiện suốt 8 năm qua ở Việt Nam, người ta có thể đưa ra những dự đoán về tương lai của ĐTVN.
    1. Khi phòng ngự là ưu tiên số 1
    Trả lời phỏng vấn của Bóng đá, HLV Calisto từ chối nói về một lối chơi tấn công hay phản công sẽ áp dụng cho ĐTVN. Nhưng ông khẳng định đội bóng sẽ được xây dựng trên nền tảng một hàng phòng ngự vững chắc.
    Thật ra không cần ông Calisto nói như vậy, người ta cũng có thể đoán được những gì mà ông quan tâm khi nhìn vào đội bóng ĐT.LA. Không có nhiều nhân tố xuất sắc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, ngoại trừ thủ môn Santos, các hậu vệ ĐT.LA chưa bao giờ được đánh giá cao. Quang Trãi từng khoác áo đội tuyển thời Tavares nhưng anh đã bị đánh bật khỏi HAGL về đội bóng yếu Tiền Giang. Tuấn Phong mới khoác áo tuyển Olympic chứ không phải ĐTQG. Từng cá nhân không được đánh giá cao nhưng khi tất cả những con người ấy chơi chung với nhau thì lại là một hàng phòng ngự rất khó vượt qua. Không những thế, đó là một trong những hàng phòng ngự chơi hợp lý nhất ở V.League.
    Các trung vệ chơi an toàn, hiếm khi có những pha biểu diễn và cũng ít khi lên quá cao. Ngoại trừ trung vệ thòng Hoàng Thương - vốn xuất phát là tiền vệ nên có thể dẫn dắt bóng lên cao khi có cơ hội, các trung vệ còn lại hầu hết đều chuyền bóng chứ không tự mình dẫn bóng.
    Ở hai cánh, các hậu vệ biên của ĐT.LA được xem như những người vất vả nhất trong số các hậu vệ biên ở V.League. Lên công về thủ liên tục và tính trung bình mỗi trận, họ phải chạy gần 10 cây số. Họ thường phải xuống rất sâu gần đường biên ngang cuối sân của đối thủ để tạt bóng và chạy về rất nhanh khi cần thiết. Sự cơ động của hậu vệ biên lý giải tại sao ĐT.LA luôn dồi dào con người khi tấn công và đủ quân số khi phòng thủ.
    2. Tấn công bằng 2 biên
    Gần như chắc chắn, HLV Calisto sẽ vận dụng các pha đánh biên vào ĐTQG. Không chỉ đòi hỏi cao với các hậu vệ biên mà trong cách áp dụng chiến thuật của ông Calisto, các tiền vệ biên cũng có vai trò cực kỳ quan trọng. Antonio và Tshamala thực chất không phải là các tiền đạo, họ là những tiền vệ biên. Ông Calisto thích sử dụng những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật, thông minh và có duyên ghi bàn ở những vị trí này.
    Cũng có thể tiên đoán Công Vinh sẽ không còn được HLV Calisto bố trí trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Công Vinh sẽ chơi ở vị trí mà Tavares từng sử dụng anh trong sơ đồ 4-3-3 hoặc anh sẽ chơi hộ công như thời HLV Mai Đức Chung tạm quyền ở vòng loại Olympic Bắc Kinh.
    Phong cách tấn công đặc trưng của ĐT.LA là thường dùng hậu vệ biên lên cao tạt bóng vào trong, còn tiền vệ biên sẽ đi bóng xuống biên hoặc phối hợp bật tường trung lộ. Gọng kìm ở hai cánh ấy có thể được hình dung qua cái tên Vũ Phong - Công Vinh hoặc Tấn Tài - Công Vinh.
    Ông Calisto luôn thích sử dụng những trung phong có thể hình to cao, lối chơi càn lướt. Chính vậy mà Việt Thắng, Văn Thành, Anh Đức sẽ là những cái tên rất đáng chú ý trong thời gian tới trong vai trò tiền đạo cắm duy nhất của đội tuyển. Cũng từ thói quen sử dụng con người của ông Calisto, Thanh Bình có thể sẽ phải lo lắng cho sự nghiệp ở ĐTQG. Thể hình nhỏ, kỹ thuật không quá xuất sắc, chỉ thuộc mẫu chớp thời cơ tốt, Thanh Bình đang đứng trước nguy cơ mất chỗ ở ĐTQG khi ông Calisto lên nắm đội.
    3. Hạt nhân ở hàng tiền vệ
    Các cầu thủ chơi trong vai trò trung tâm ở ĐT.LA luôn phải đảm bảo 2 yếu tố: giỏi phát động tấn công nhưng phải phòng ngự tốt. Ở Tiger Cup 2002, ông Calisto loại bỏ hoặc dễ dàng chấp nhận hàng loạt tiền vệ công giỏi chia tay đội tuyển (Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Hiếu, Việt Hoàng) vì họ ít chịu tham gia phòng ngự.
    Ông sẵn sàng đánh đổi bằng những cầu thủ ?ovô danh? Trường Giang, Xuân Thành, Tài Em bởi họ chấp nhận vai trò ?oong thợ? khi được yêu cầu. Ông Calisto luôn nói về lối chơi tập thể và tư tưởng ấy chắc chắn sẽ lại một lần nữa hiện diện ở ĐTQG thời gian tới.
    Ông Calisto từng nói với các cầu thủ ĐT.LA: ?oỞ đội bóng này không ai được phép là ngôi sao, ngoại trừ 1? và chỉ vào ngực mình. Nhưng không phải ông ?otự phong? mà chỉ vào logo của CLB. Lần này sẽ là lá cờ đỏ sao vàng thêu ở ngực áo chăng?
    Khi Calisto nắm đội tuyển, người ta có thể tin đây sẽ là một đội tuyển chơi mạo hiểm hơn thời A.Riedl. Mặc dù chơi phòng ngự phản công nhưng ĐT.LA của ông Calisto luôn sẵn sàng ?ođược ăn cả ngã về không?, thua đậm hoặc thắng chứ ít khi hài lòng với tỷ số hòa.
    Đức Phong
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi nghĩ ông Tồ ở VN và V lit đủ lâu để hiểu cầu thủ...thằng cha nhà báo vớ vẩn này muốn nhét cái nhìn vớ vẩn của hắn vào ông Tồ không ăn thua đâu.
    Ông Tồ từng nói Việt Thắng là trung phong tốt 1 VN....tui thấy VT chắc 1 xuất. Tài Em và Minh Phương...rồi đến Tuấn Phong.
    Còn việc có gọi Công Vinh hay không và có cho hắn đá trên sân hay dự bị hoặc thậm chí không thèm gọi...còn khó nói bây giờ.
    Ông Tồ đã nói thẳng sẽ xây dựng một tập thể khát vọng chiến thắng...Tập Thể nâng lên hàng đầu, cống hiến và cống hiến...chứ không phải vô tuyên để ty toe.
    Xét cho cùng nếu ông Tồ không thành công tại giải vô địch ĐNA ông ta có thể bị ra đi bất cứ lúc nào...nên việc chọn người không thể sai xót..chỉ 1 lần cơ hội ...cho nên việc bỏ những ông trời con luôn muốn làm thế lực không thí phá cho hôi là vẫn có thể. Một khi đã là HLV...không gọi Công Vinh....thì gào thét cũng vô ích....bởi vì thắng thua đồng nghĩa với đi ở ...ông Tồ không bao giờ cho 1 cầu thủ hay 1 thế lực cầu thủ nắm cái vận mệnh mình....mà bài học Hoà Phát Hà nội và ACB nóng hổi ra đấy.
    Suy cho cùng bỏ qua tất cả các chú SLNA như Công Vinh, Huy Hoàng, Minh Đức thì tuyển VN chẳng mất đi chút xíu sức mạnh nào không muốn nói là an tâm về nội bộ tư tưởng và chuyện bán độ linh tinh.
    Hy vọng những Phong Hoà Việt Cường, Văn Pho, Thanh Bình, Được Em có cơ hội. Nhất là Việt Cường và Phong Hoà đá khá tốt mùa này (tiền vệ 2 cánh).
  7. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên rồi !Việt Thắng rất xứng đáng với 1 vị trí trong tuyển. tôi cũng nghĩ rằng Thắng là trung phong suất sắc nhất của bđvn 2,3 năm trở lại đây.nhưng thực sự ko thể hiểu ttại sao anh ta luôn bị bật ra sau mỗi lần ddt tập trung.
    con đường vinh quang của đồng chí này lận đận quá, nổi danh từ thờiU20 mà giờ vẫn chưa ngóc đầu lên nổi trong màu áo tuyển QG.
    triều đại của ông Tồ chắc chắn sẽ mở ra 1 chương mới cho sự nghiệp của V.Thắng
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chỉ mong rằng báo chí đừng tung hô ông Tồ lên quá. Tất nhiên ông Tồ ko phải dạng dễ bị ảnh hưởng, nhưng nếu đặt quá nhiều kỳ vọng thì cũng có thể gây ra những hậu quả ngược lại với mong muốn! Nói chung tôi thấy những bài báo viết về ông Tồ ko tốt ko hẳn ko hay!người hâm mộ cũng vậy, có nhiều người bảo "HLV nào cũng vậy thôi, chẳng khá hơn được đâu" hiện tại tôi thích họ như vậy, đó cũng là một động lực để ông Tồ có thể làm việc tốt hơn. Chỉ cần vượt qua "ải" đầu tiên là cái AFF cúp tới này, chắc chắn tuyển VN sẽ mở ra một hướng đi mới và người hâm mộ sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về BĐ VN, sau một quá trình dài bị ru ngủ dưới tư tưởng của Rieldn "thế là được rồi " ...
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    "Tôi không nghĩ vấn đề của chúng ta là thể lực" In E-mail
    26/03/2008 06:38
    Trái ngược với nhiều phân tích nói rằng, thể lực của các cầu thủ Việt Nam không đủ sức chơi 90 phút với tốc độ cao, HLV Calisto cho rằng, đó không phải nguyên nhân chính. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá hôm qua, ông Calisto khẳng định ?otinh thần và tư duy chiến thuật là điều mà cầu thủ của chúng ta còn thiếu?.
    Bóng đá: Xin chào và chúc mừng ông trở thành HLV trưởng ĐTVN. Xin được hỏi cảm nghĩ của ông trong lần thứ hai quay lại vị trí này?
    Tôi nghĩ gì lúc này ư? Trách nhiệm. Năm năm trước, khi tôi cầm quân ở đội tuyển, ít người tin rằng đội nhà sẽ đoạt huy chương. Bây giờ, người ta đòi hỏi lớn hơn và chắc chắn, trách nhiệm sẽ lớn hơn.
    NHM đang trông chờ ông mang lại diện mạo mới cho ĐTQG. Ông có thể bật mí mình sẽ xây dựng đội theo hướng nào?
    BĐVN không thể chơi bóng dài kiểu Anh, không đậm chất thể lực như kiểu Đức. Tôi nghĩ, chúng ta khó mà thành công với những cách chơi ấy. BĐVN gần giống trường phái bóng đá Latin, lối chơi phối hợp ngắn, nhanh, kỹ thuật, tôi có thể gọi ấy là thứ bóng đá khôn ngoan, thông minh (clever). Tôi sẽ xây dựng đội theo hướng đi ấy.
    Ở ĐT.LA, ông đã thử nghiệm khá nhiều sơ đồ chiến thuật. vậy ở ĐTQG, sơ đồ nào sẽ được ông lựa chọn?
    Tôi nghĩ, mỗi đội bóng phải có cách lựa chọn riêng. Không thể áp dụng 1 sơ đồ cho mỗi đội mà phải có nhiều phương án để áp dụng cho phù hợp. Các cầu thủ phải thành thục nhiều sơ đồ để có thể chuyển đổi khi cần thiết. Quá sớm để nói đến sơ đồ nào nhưng tôi nghĩ không dưới 2 sơ đồ chiến thuật cho đội. Tôi nghĩ đến 3-4-3, 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1, tuỳ theo đối thủ, tuỳ từng thời điểm.
    ĐTQG thời gian qua thường chơi với sơ đồ 4-4-2, ông nghĩ sao?
    Tôi nghĩ cầu thủ của chúng ta khó thích nghi với sơ đồ ấy. Bởi vì sơ đồ đó đòi hỏi phải có những tiền đạo khoẻ, dứt điểm tốt. Bạn hãy kể cho tôi xem ở Việt Nam, ai thích nghi với cách chơi ấy?
    Anh Đức, Công Vinh có thể xem là những cầu thủ khoẻ để đá cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 chứ?
    Đúng là Anh Đức khỏe, còn thế mạnh của Công Vinh là nhanh nhẹn, kỹ thuật và thông minh, chứ không phải mẫu càn lướt. Tôi nghĩ mình sẽ có cách làm khác với HLV A.Riedl. Tôi muốn cầu thủ hiểu mình đang làm gì và họ phải tạo ra những trận đấu có chất lượng, có tính cống hiến cao.
    Image
    Tân HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto (Ảnh: Đức Cường)
    Ở Việt Nam, có nhiều đội bóng chơi phòng ngự phản công nhưng ĐT.LA thành công nhất, ông có thể bật mí vì sao?
    Muốn chơi phản công, điều quan trọng là phải nhanh. Chúng tôi di chuyển nhiều, tạo ra khoảng trống và chơi nhanh hơn đối thủ. Nhân đây, tôi cũng cần nói, thời gian đầu, khi tôi mới đến Việt Nam, người ta hay nói đến vấn đề thể lực, nhưng tôi tin rằng hiện tại, đó không phải là vấn đề chính. Tinh thần thi đấu và tư duy chiến thuật của cầu thủ có tốt hay không mới là nhân tố đảm bảo sự thành công.
    Ở ĐTQG, ông sẽ đi theo hướng phòng ngự phản công như vậy?
    BĐVN muốn thành công sẽ phải chơi nhanh. Tuy nhiên, tôi không muốn nói đến tấn công hay phản công lúc này. Ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là xây dựng được một hệ thống phòng ngự thật chắc chắn. Tôi muốn đội bóng chơi có tổ chức, tấn công khôn ngoan.
    Điều ông cảm thấy tiếc nhất khi rời ĐT.LA?
    Ở ĐTLA, tôi có tất cả những thành tích và danh hiệu cao quý nhất của giải quốc nội bóng đá Việt Nam. Tôi hài lòng vì điều đó. Cái tiếc là tình cảm của tôi với các thành viên đội bóng. Chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo, thân thuộc và tin cậy lẫn nhau
    Về thành tích, tôi nghĩ, ĐT.LA có lẽ còn thiếu 1 trận thắng ở đấu trường AFC Champions League chẳng hạn?
    Tôi nghĩ, ở đó, chúng tôi đã chơi không đến nỗi tồi, chúng tôi đã không để Việt Nam phải mất mặt với bạn bè quốc tế, chúng tôi dám đương đầu và có những thời điểm chơi tấn công sòng phẳng với các đối thủ mạnh hơn. Nên nhớ thời điểm năm ngoái, chúng tôi vắng Antonio vì chấn thương.
    Kết thúc giai đoạn 1 năm nay, ĐT.LA còn 3 trận đấu với các đối thủ tương đối nhẹ là H.TH, HP.HN, HN.ACB, ông có nghĩ đến chức vô địch lượt đi?
    Nếu nghĩ, thì tôi chỉ quan tâm tới chức vô địch cuối mùa giải.
    6 điểm trong 3 trận tới có khả thi?
    Phương châm của chúng tôi là cố gắng từng trận một. Tôi nghĩ 5 điểm trong 3 trận đã là thành công rồi.
    Trở lại với ĐTQG, tôi nghĩ rằng, ông thường thích các tiền đạo có thể hình to cao, lối chơi mạnh mẽ. Thời gian tới, cơ hội cho Văn Thành, Ngọc Thanh, Anh Đức, Việt Thắng, Công Vinh là rất nhiều?
    Tôi muốn chọn những người hay nhất ở thời điểm mà mình cần. Điều tôi quan tâm không chỉ là kỹ thuật mà còn là tinh thần, tham vọng và cả sự tự tin của họ.
    Trước đây, ông đã từng giới thiệu một số gương mặt mới cho đội tuyển từ giải hạng Nhất. Lần này ông cũng sẽ lại để mắt tới giải đấu này chứ, nơi có nhiều cầu thủ hay như Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Quốc Trung (Vinakansai Ninh Bình), Thanh Bình (Cao su Đồng Tháp)??
    Trước đây, đội bóng của tôi ở hạng Nhất nên tôi xem nhiều giải hạng Nhất. Còn hiện tại, tôi ít xem nên không thể nói đến cái tên nào. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, khi gọi cầu thủ lên đội tuyển tôi sẽ không quan tâm đến tuổi tác và CLB ở hạng nào? Họ đạt phong độ tốt tôi sẽ gọi. Tôi thích một đội tuyển mở với tất cả những cầu thủ biết phấn đấu.
    Làm HLV trưởng ĐTQG, ông sẽ phải ra Hà Nội, ông có thấy khó khăn gì không?
    Tôi đã ra Hà Nội không dưới 20 lần, tôi cũng có vài người bạn ở đó, tôi tin mình sẽ thích nghi được. Tất nhiên là không dễ dàng gì, tôi sẽ phải thay đổi những thói quen và cuộc sống ở đây.
    Ông đã làm việc nhiều năm ở ĐT.LA. Người ta vẫn nói, cầu thủ gốc ĐBSCL vốn chất phác hơn. Ở ĐTQG nghĩa là phải làm việc với cầu thủ từ nhiều miền đất nước, ông nghĩ điều đó có khó không?
    Tôi nghĩ rằng với cầu thủ ở ĐBSCL, thậm chí tôi còn vất vả hơn trong việc huấn luyện ấy chứ. Với tôi, kỷ luật của đội bóng là rất quan trọng, không có kỷ luật thì chúng ta chẳng làm được điều gì. Ở ĐT.LA, tôi đã đuổi vài cầu thủ vì thói vô kỷ luật, ở ĐTQG thì càng phải kỷ luật hơn. Các cầu thủ phải ý thức rằng, họ đại diện cho đất nước, là tấm gương cho nhiều thanh niên khác nhìn vào.
    Trước đây ở cấp CLB, ông vẫn muốn V.League được tăng số cầu thủ ngoại thi đấu, nay cầm quân ở đội tuyển, điều đó có còn đúng với ông?
    Bạn hãy kể cho tôi một vài hậu vệ cánh phải và tiền đạo có chất lượng của chúng ta thì tôi sẽ nói cho bạn điều đó đúng hay sai? Mặc dù bị cạnh tranh rất lớn từ các tiền đạo ngoại song chúng ta đang có nhiều tiền đạo giỏi trong khi lại có rất ít các cầu thủ chạy cánh giỏi.
    Việc trước mắt của ông khi làm ở ĐTQG là gì?
    Tôi nghĩ tới việc tìm trợ lý cho mình.
    Họ cần phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?
    Tôi sẽ không nói cho bạn mà nói với VFF. Dĩ nhiên, tôi không thể làm việc một mình nhưng bây giờ chưa phải lúc nói đến cái tên nào. Chí ít, họ phải có tinh thần hợp tác để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi chỉ chắc chắn với bạn rằng, đó là người Việt Nam. Ngoài việc làm HLV trưởng của đội tuyển, tôi còn có trách nhiệm truyền đạt lại tất cả những gì mà mình biết với trợ lý của mình. Tôi học và sống ở một môi trường khác với người Việt, nên chúng tôi có thể hỗ trợ nhau.
    Vài bật mí về HLV Calisto
    Vợ ông là giáo viên ở Bồ Đào Nha. Ông có 2 con: trai - 28 tuổi và gái - 25 tuổi, tất cả đều đã từng đến Việt Nam. Khi nhận tin ông tiếp tục ở lại Việt Nam, các con ủng hộ nhưng vợ ông không mấy hài lòng, bà chỉ muốn ông trở về nhà.
    Sở thích của ông là xem phim và đọc sách. Thích phim Mỹ, không thích phim võ thuật, chiến đấu đơn thuần mà thích những phim có cốt truyện rõ ràng, có thể học được điều gì đó từ phim. Thích tiểu thuyết lãng mạn cổ điển của các nhà văn Nga như Tolstoi, Dostoevsky. Thích các tác phẩm của Umberto Coehom (Italia), Hemingway (Mỹ), Saranyago (Bồ Đào Nha - Nobel văn học)
    Điều tôn trọng nhất ở một người bạn: Không nói dối, cởi mở, khoáng đạt. Không thích người lúc nào cũng đồng ý với mình mà thích người có đầu óc phê phán, chỉ ra những điểm chưa tốt của mình. Không thích mẫu người bảo thủ.
  10. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HLV Henrique Calisto: Với Việt Nam, chuyện tình 10 năm
    Lao Động Cuối tuần số 13 Ngày 30/03/2008 Cập nhật: 12:20 AM, 30/03/2008
    http://www.laodong.com.vn/Home/thethao/2008/3/82348.laodong
    (LĐCT) - Ông đã có hơn 7 năm sống ở VN và sẽ còn ít nhất 3 năm nữa (thời hạn hợp đồng với VFF) ông gắn bó với với đất nước hình chữ S. Mười năm, quãng thời gian không ngắn trong đời người, là thời gian dài trong đời HLV bóng đá.
    Có thể ông không nhận ra, nhưng những người xung quanh đều thừa nhận ông đã có nhiều thay đổi sau ngần ấy thời gian ở VN.
    So với thời gian đầu khi mới đến VN, bây giờ ông đã bớt nóng tính nhiều. Những người gần gũi ông cho biết, sau các sự cố từ tính nóng của ông, ông đã tự dằn vặt trước sự đối xử hiền hoà của mọi người. Tôi đã không dưới hai lần quan sát ông thắp nhang mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Long An. Ông không làm cho xong, mà đăm chiêu nghĩ ngợi, đọc kỹ các mộ bia, để rồi sau đó đưa ra nhận xét: "Họ hi sinh khi còn quá trẻ, tuổi trung bình chưa tới 20!".
    Không ít lần ông bày tỏ sự khâm phục về tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của thế hệ các chàng trai VN làm nên lịch sử, để khuyên các cầu thủ của mình "hãy thi đấu như cha, anh đã từng chiến đấu!". Ông không phải là người đầu tiên nhận xét "người VN say mê bóng đá không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới", nhưng có lẽ ông là HLV nước ngoài có nhiều tâm huyết nhất để trả lời câu hỏi: "Vậy tại sao bóng đá VN vẫn chưa phát triển?".
    Tình cảm hơn cả người VN
    Chiều 21.4.2007 trên sân Long An diễn ra trận vòng 8 - V League 2007 giữa ĐTLA và SLNA. Quả bóng Vàng Công Vinh không thể ra sân vì chấn thương. Biết chuyện này, HLV Calisto đã nhờ người chuyển lời chia buồn và chúc Công Vinh sớm bình phục. Công Vinh cũng đã đến chào "thầy" Calisto, dù vị HLV người Bồ này chưa từng dạy anh ngày nào. Công Vinh thổ lộ: "Với tài năng và nhân cách của mình, ông Calisto xứng đáng là thầy của tất cả cầu thủ chúng tôi".

    Ngày 12.3.2006, cũng trên sân Long An, HLV phó của đội Nam Định là Văn Sĩ đến chào "thầy" Calisto trước khi họ trở thành đối thủ của nhau trên sân cỏ. Khác với Công Vinh, Văn Sĩ đã từng là học trò của HLV Calisto ở Tiger Cup 2002, khi ông dẫn dắt đội tuyển đoạt HCĐ. Lần ấy, tiền vệ Văn Sĩ chỉ đá được 1 trận, sau đó bị chấn thương không thi đấu tiếp được. Trưởng đoàn VN định đưa Văn Sĩ về nước ngay cho đỡ tốn kém. HLV Calisto đã phản ứng quyết liệt: "Nếu đuổi Văn Sĩ về tôi sẽ về theo. Không thể đối xử với một tuyển thủ QG như thế!". Chưa hết, khi đoạt HCĐ về nước, HLV Calisto yêu cầu chia tiền thưởng cho Văn Sĩ bình thường như các cầu thủ khác.
    Trong buổi lễ trao Quả bóng Vàng 2005, sau khi nhận bó hoa từ tay Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Tài Em đã chạy ngay đến HLV Calisto, trân trọng tặng lại bó hoa cho thầy. Hình ảnh điển hình cho tình nghĩa thầy trò ấy đã gây xúc động mạnh cho khán giả trên sân. Ngay trong ngày đầu tiên nhận việc ở CLB GĐT-LA cách đây gần 7 năm, vị HLV vừa đến từ đất nước Bồ Đào Nha đã dự đoán Tài Em sẽ là cầu thủ lớn của bóng đá VN.

    Dự đoán ấy làm cả ông Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng và HLV Huỳnh Ngọc San tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì lúc ấy "Hai Lúa" Tài Em vừa từ đội hình năng khiếu chuyển lên chưa có gì nổi bật. Để rồi qua bàn tay nhào nặn, "phù phép" của ông, viên ngọc thô của Long An này đã nhanh chóng chói sáng, vươn lên đỉnh cao của bóng đá nước nhà. Thầy Calisto cũng ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách của học trò. Việc Tài Em dũng cảm đứng ra tố cáo "bán độ" ở SEA Games 23 Philippines phảng phất dấu ấn trung thực của thầy Calisto.
    Trân trọng cầu thủ
    Không biết vì nguyên nhân gì mà ông Calisto luôn phải đối mặt với các ca chấn thương. Phải chăng, vì dưới sự dẫn dắt của ông, các cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, "máu lửa", không "nhát giò". Và phải chăng vì một đội bóng "vô danh tiểu tốt" dám đi đầu tuyên chiến với thứ bóng đá "đen", rồi liên tục gặt hái nhiều thành công, đã làm "rát mặt" nhiều "đàn anh", mà trở thành mục tiêu của những sự cay cú, toan tính, cuối cùng là đôi chân của các cầu thủ phải lãnh đủ. Hầu như mùa bóng nào HLV Calisto cũng phải giải quyết bài toán lực lượng vì chấn thương.
    Với lực lượng luôn bị tổn hao, "phù thuỷ" Calisto đã thể hiện bản lĩnh và tài cầm quân của mình. Điều đặc biệt đáng quý là ông rất trân trọng cầu thủ với tư cách một con người. Có lúc đội hình đang sứt mẻ nghiêm trọng, ông vẫn buộc Tài Em, rồi Minh Phương đi Singapore trị bệnh, dù các cầu thủ này vẫn còn đá được và đang là trụ cột của đội. Trường hợp của Việt Thắng càng lạ.
    Khi đang thụ án kỷ luật 3 năm từ VFF, Việt Thắng "buồn chân" nên đi đá "chầu" vào ngày chủ nhật và bị chấn thương đầu gối. HLV Calisto đề nghị CLB đưa Việt Thắng đi chữa trị với chi phí hàng trăm triệu đồng. Nhìn Việt Thắng lao theo trái bóng để phải va chạm nặng (tét mặt, rách mí mắt) với thủ môn SLNA chiều 21.4.2006, tôi hiểu rằng anh biết nguy hiểm, nhưng vẫn "xả thân" vì CLB, vì thầy Calisto. Trong vài mùa bóng qua, có một hậu vệ bên cánh phải của ĐTLA luôn cày ải nhiệt tình. Tên anh là Lý Lâm Huy. Anh tưởng đã phải từ giã sân cỏ, khi bệnh tim bẩm sinh đòi hỏi chi phí giải phẫu lên đến gần nửa tỉ đồng. HLV Calisto đã cứu anh với một điều kiện rất người: "Cứ đi mổ, nếu về làm cầu thủ tiếp được thì tốt, nếu không thì làm người dân tốt và người con hiếu thảo".
    Chủ tịch VFF đã khẳng định như đinh đóng cột, ông H.Calisto sẽ là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Lần thứ 2, ông chia tay ĐT.LA để lên tuyển. Lần này, bao khát khao cống hiến, bao tâm huyết xây dựng bóng đá Việt Nam, chắc chắn ông có điều kiện để phát huy tối đa bởi lẽ ông được toàn tâm toàn ý lo cho ĐT, được toàn quyền quyết định ở ĐT. Hy vọng, đó sẽ là những tháng năm cuối đời HLV tươi đẹp, ý nghĩa của ông thầy người Bồ nặng tình với bóng đá Việt Nam.
    Kỳ Quan
    Được tuan252 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 30/03/2008

Chia sẻ trang này