1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bài báo rất hay,mong cho ôngTô thành công ,nhưng cũng khó thật bởi bây giờ VN đâu có cầu thủ hay ,hy vọng vào lớp măng của bầu Đức thôi
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Tồ ngày xưa hình như chê ông Đần là chỉ biết gọi người nhà vào đội tuyển. Để xem lần này ông Tồ gọi những người nhà nào của ông Đần vào đội tuyển lại.
  3. starclick

    starclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì nếu cầu thủ người nhà đó giờ vẫn có phong độ tốt và cần cho đội tuyển thì vẫn nên gọi lại
    Ông Tồ thì ngoài người nhà còn gọi thêm người .. ngoài - miễn sao thời điểm hiện tại họ đá tốt và cần cho lối chơi của tuyển
    ...
    Chuyện thường thôi
  4. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Những "nước cờ" đầu của HLV Calisto
    Ngày cập nhật: 27-03-2008
    Theo kế hoạch, 4 ngày nữa, HLV Calisto sẽ chính thức trở thành tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN. Dù chưa chính thức, nhưng chuyên gia người Bồ Đào Nha này đã bắt đầu đưa ra một số vấn đề xung quanh công việc của mình.
    Ai sẽ là trợ lý?
    Không vòng vo, HLV Calisto nói thẳng vấn đề đầu tiên khi ông nắm đội tuyển là phải tìm cho được những trợ lý tốt có tinh thần hợp tác, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với ông để dẫn dắt tuyển bóng đá quốc gia trong 2 năm. Quan điểm của ông là các trợ lý này không chỉ có chuyên môn tốt, có thể lực đảm bảo cho "cuộc chiến" đường dài, biết chịu đựng sức ép, mà quan trọng hơn là phải có tinh thần kỷ luật và đạo đức để làm gương cho các tuyển thủ. Ông sẽ tự tay chọn trợ lý rồi tham khảo với ban các đội tuyển LĐBĐVN và Hội đồng HLV quốc gia trước khi quyết định gọi ai cộng tác với mình.
    Ông Calisto cũng bày tỏ mong muốn được những chuyên gia của VFF giới thiệu cho các trợ lý tốt, từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển để ông tìm hiểu, trao đổi trên tinh thần bàn bạc thẳng thắn từng công việc cụ thể, từng giai đoạn huấn luyện, từng giáo án với những điểm rơi phù hợp sao cho có sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ. Ông Calisto cũng đánh giá cao sự hợp tác (nếu có thể) của ông Mai Đức Chung và cho rằng đội Olympic năm rồi thi đấu khởi sắc là do đóng góp nhất định của vị trưởng bộ môn bóng đá hiện nay của Tổng cục TDTT.
    Trong khi HLV Mai Đức Chung cho biết, nếu được ông Calisto đặt vấn đề thì ông sẽ giới thiệu các HLV Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Hiệp và Trần Công Minh để ông Calisto xem xét, cân nhắc. HLV Trần Văn Khánh (Thể Công) là HLV thủ môn rất có kinh nghiệm và từng có thời gian hợp tác rất tốt với ông Calisto tại Tiger Cup 2002. HLV Nguyễn Văn Hiệp (Bình Dương) là một trợ lý ngôn ngữ có chuyên môn cứng, đủ sức diễn giải các vấn đề mà ông Calisto muốn truyền đạt, từng tham gia đội tuyển dưới thời ông Riedl. Còn HLV Trần Công Minh (ĐTLA) hiện đang là cộng sự đắc lực của ông ở ĐTLA. Bộ khung này nếu được Calisto đồng ý sẽ hệt như bộ khung mà ông từng dẫn dắt đội tuyển hồi năm 2002 vì Công Minh giống như Huỳnh Ngọc San còn Nguyễn Văn Hiệp có vai trò không khác Vũ Tiến Thành.
    Chọn người thông qua CLB
    Theo HLV Calisto, ông sẽ dành nhiều thời gian đi xem các trận đấu từ V-League, hạng nhất cho đến các giải trẻ trong thời gian từ 15.4 khi ông bắt đầu nắm đội tuyển cho đến cuối tháng 5 trước khi công bố đội hình dự tuyển tập trung đợt đầu. Trong hơn 1 tháng này, ông sẽ đến từng CLB làm việc với HLV trưởng các đội V-League và hạng nhất để đề nghị giới thiệu những cầu thủ tốt nhất của từng đội, đồng thời kết hợp với những thông tin ông ghi nhận được để chọn đúng người tài. Ông Calisto bày tỏ không ai hiểu cầu thủ của mình bằng nhà cầm quân trực tiếp ở cơ sở và một khi họ giới thiệu cho tuyển quốc gia nghĩa là sự tín nhiệm về cầu thủ đó đã được đặt lên hàng đầu.
    Ông Calisto cho rằng, trước đây khi ông chọn Tài Em, Trường Giang hay Xuân Thành vì ông tìm thấy động lực ở họ khi khao khát thể hiện từ những CLB nhỏ, chưa bị tác động mạnh bởi kinh tế thị trường và quá trình chuyên nghiệp hóa. Nhưng giờ đây, những cầu thủ tốt như vậy gần như đã tập trung về các CLB lớn, có tiềm lực, có đào tạo trẻ tốt nên việc chọn người phải dựa chủ yếu vào sự đánh giá của BHL các đội, chứ không thể chỉ hoàn toàn dựa vào việc tự mày mò như trước.
    Kinh nghiệm kết hợp sức trẻ
    Với ông Calisto, tuổi tác của cầu thủ không phải là vấn đề lớn khi ông xây dựng đội tuyển. Ông từng nói, phong độ và tinh thần cống hiến của cầu thủ mới là quan trọng nhất. Calisto cho rằng một cầu thủ lớn tuổi nhưng vẫn còn chơi hay thì không có lý do gì loại anh ta ra khỏi đội tuyển. Năm 2002, ông từng gây ngạc nhiên khi chọn Huỳnh Hồng Sơn, một "lão tướng" khi đó đã 34 tuổi, khiến nhiều người bán tín bán nghi. Nhưng thực tế cầu thủ của CSG này đã chơi cực hay ở Tiger Cup cùng với Huỳnh Đức, Đặng Phương Nam (đang độ sung sức) và Văn Quyến (trẻ) mang lại sức bật cho thế công. Thế nên bên cạnh nhiều cầu thủ trẻ đang lên hiện nay thì trong sổ tay của ông Calisto vẫn còn đó những cái tên như Phương Nam (32 tuổi), Thạch Bảo Khanh, Ngũ Chí Thắng (29 tuổi) mà nếu họ thể hiện tốt thì ông vẫn sẵn sàng chọn lựa.
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chúc mừng bác Tồ! cuối cùng ông đã trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thú thật là mặc dù đã 99% bác Tồ trở lại nắm tuyển VN nhưng phải đến hôm nay tôi mới thấy thực sự vui mừng. LDBĐ VN đã có nhiều tiền lệ xấu, vì thế nếu có cắt ko ký hợp đồng trước 1, 2 ngày cũng là bình thường, nay thì ổn rồi. Hi vọng bác Tồ sẽ cùng tuyển VN cất cánh! Ít nhất cũng sẽ được chứng kiến một tuyển VN thi đấu nhiệt tình, thông minh và luôn vì danh dự tổ quốc rồi !
    Congratulation! Vietnamese football! Đây chính là viên gạch đầu tiên trong một thời kỳ mới thành công của tuyển Việt Nam!


  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lương tháng 13k do một mạnh thường quân dấu mặt chi trả. Bóng đá VN đâu thiếu người có thực lực và tâm huyết sẵn sàng đóng góp....nhưng bóng đá VN phải phát triển theo nguyện vọng nhm...chứ không phải theo cách tính toán của VFF. Nếu không thì không ai người ta bỏ tiền ra cho quí vị vẽ vời theo. Nếu biết lắng nghe, thấu hiểu và làm theo nhm thì V lit và các trận cầu khác sẽ là ngày hội bóng đá với đầy ắp khán giả.
    Dù muốn dù không thì việc VFF dần chỉ còn là cơ qua đưa ra phương hướng chung...chuyện điều hành bóng đá V lit tuyển phải do những người có $$$ có đầu óc và tấm lòng có nghĩa là tư nhân hoá biết làm việc và kinh doanh để đưa bóng đá VN tiến lên ...đó là con đường tất yếu....mà càng ngăn trở chỉ càng kéo dài lận đận thôi.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mục tiêu của VN là mấy tấm huy chương ao làng ư , hay vào tư kết cúp châu á . Đó chỉ là thành tích mà tất yếu chúng ta sẽ có nếu làm tốt công việc của mình .
    Mục tiêu thực sự là :
    Dân cường nước thịnh . Thu hút thanh niên vào họt động thể thao văn hóa lành mạnh , phát triển thể chất và năng lực của con người việt nam , hun đúc lòng tự hào dân tộc . Muốn làm thế được thì cần phải đi theo con đường nào .
    - Kết hợp thể thao phong trào và thành tích cao
    - Hoàn thiện hệ thông đào tạo cầu thủ trẻ
    - Tiếp tục xây dựng giải đấu vô địch quốc gia chuyên nghiệp
    - Xã hội hoá bóng đá , phát triển thể thao phong trào và trong các trường học để nâng cao sức khoẻ thanh niên và tìm kiếm vận động viên tài năng
    Còn mấy tấm huy chương chỉ là 1/3 của thành tựu đạt đưọc thôi nó là kết quả chứ không phải mục tiêu .
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ựu danh thủ Pháp Manuel Amoros:
    Đá bóng khéo mà yếu thì cũng thua !
    07-04-2008 00:50:34 GMT +7
    Manuel Amoros, cựu danh thủ bóng đá Pháp. Ảnh: Q.LIÊM
    Cựu danh thủ Manuel Amoros một thời từng được ví như ?oMaldini của bóng đá Pháp? đã tỏ ra cực kỳ tinh tế, sắc sảo khi nhận xét về trình độ của bóng đá năng khiếu VN chỉ sau một trận đấu diễn ra trên sân Thành Long
    Hôm qua, 6-4, trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Scavi-Rocheteau gặp U15 Đồng Tháp diễn ra trên sân Thành Long có sự dự khán của những nhân vật thật đặc biệt. Đó là những chuyên gia, HLV và cựu cầu thủ lừng danh một thời của bóng đá Pháp như Jean Djorkaeff, Dominique Rocheteau, Franck Silvestre, Amara Simba và đặc biệt là cựu hậu vệ lừng danh của bóng đá Pháp thập niên 1980 và 1990 ?" Manuel Amoros ?" người từng được ví như ?oMaldini của bóng đá Pháp? vì những chiến tích mà ông gặt hái được trong sự nghiệp. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn cùng cựu danh thủ này xung quanh chuyện đào tạo bóng đá trẻ ở VN và Pháp.
    Phóng viên: Xin chào ?oMaldini của bóng đá Pháp?, ông có thể cho biết đã sang VN được bao nhiêu lần và những thông tin ông có được về bóng đá VN?
    - Manuel Amoros: Cám ơn anh đã ví tôi như Maldini! Nhiều đồng nghiệp cũng như báo giới Pháp hay gọi tôi như thế, nghe cũng hay hay cho dù tôi biết Maldini chỉ đáng bằng tuổi em mình. Riêng bản thân, đây là lần đầu tiên tôi đến VN nhân sự kiện tuần lễ Pháp và thấy đất nước của các bạn thật đẹp. Mọi người luôn tỏ vẻ thân thiện và rất hay cười khi gặp nhau, tôi cho đó là đặc điểm chung của cả hai quốc gia Pháp và VN. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết về nền bóng đá của các bạn dù trước đây, thi thoảng tôi cũng nghe báo chí điểm tin về bóng đá VN nhưng không chú ý lắm bởi ít khi bóng đá VN tạo được tiếng vang lớn.
    Ít chú ý như vậy, ông có nhận xét như thế nào khi lần đầu tiên thấy các cầu thủ trẻ của VN thuộc trung tâm đào tạo trẻ Scavi-Rocheteau và đội U15 Đồng Tháp thi đấu?
    - Nhìn chung kỹ thuật của các cầu thủ trẻ VN mà tôi thấy tương đối tốt, thậm chí những cầu thủ ở hàng phòng ngự, nơi mà tôi đặc biệt thích vì đó là vị trí mình từng đá, cũng thể hiện được sự khéo léo, tầm quan sát tốt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất mà tôi thấy chính là vấn đề thể lực của các cầu thủ. Mới đá được khoảng 25 phút mà nhiều cầu thủ đã thở dốc như thế thì không ổn chút nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với những cầu thủ trẻ của các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Pháp. Ở nước chúng tôi, các cầu thủ tầm tuổi này có thể đá khoảng 120 phút vẫn thấy bình thường cho dù về tư duy chiến thuật thì các cầu thủ VN có phần nhanh nhạy không kém. Xin nói thẳng, đá bóng khéo bao nhiêu mà không bảo đảm thể lực thì cũng chỉ chuốc thất bại mà thôi!
    Ông có thể đưa ra những so sánh về cách đào tạo của trung tâm Scavi-Rocheteau ở VN với các học viện, trung tâm bóng đá ở Pháp, từ con người đến cách huấn luyện?
    - Thông qua người bạn Dominique Rocheteau, tôi hiểu giữa cách làm của bóng đá hai nước không có nhiều khác biệt. Hãy nhìn thể hình giữa các học viên của học viện Clairefontaine, nơi từng đào tạo ra những Nicolas Anelka, Thiery Henry..., và các cầu thủ Scavi-Rocheteau ở TPHCM, tất cả đều ngang ngửa nhau nhờ cùng nhận được sự bồi dưỡng rất khoa học về thực phẩm cũng như chu trình sinh hoạt. Tuy nhiên, trong khi ở VN ít chú trọng về thể lực thì ở Pháp, điều này được đẩy lên hàng ưu tiên số 1 rồi mới đến kỹ thuật. Hiện bản thân tôi cũng đã mở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ được 5 năm, lấy tên là Avignon và đặt ở thành phố Saint Remy de Provence (gần Marseille). Chính tôi cũng đã học cách làm của D.Rocheteau và cũng thu được những hiệu quả rất lớn. Có thể trong tương lai không xa, tôi sẽ liên lạc để tuyển một số cầu thủ trẻ của VN sang đào tạo tại trung tâm bóng đ
  9. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Lối thoát nào cho Bóng đá trẻ Việt Nam

    Thật chán khi cứ phải chịu đựng sự yếu kém của Bóng đá nước nhà, nền bóng đá không thật sự phát triển không tương xứng với sự đầu tư.
    Với đât nước hơn 80 triệu dân, nói hổng có nhân tài thì đâu có đúng. Bóng đá Việt Nam với những cầu thủ ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng có kĩ thuật, tài năng đau có thua jì trong khu vực Châu Á. Dzậy mà cứ lớn dần thì hổng thấy các tài năng ấy đâu nữa. Bóng đá cứ dậm chân tại chỗ.
    VFF thì hổng có động thái jì trong khâu đào tạo trẻ. Chán thiệt! hổng biết mấy ổng làm jì nữa. Bóng đá trẻ bây jờ chỉ hy vọng vào HAGL- Arsenal. Mà không biết hy vọng có đúng không nữa.
    Bóng đá về lâu, về dài muốn phát triển mạnh để sánh vai với các cường quốc 5 châu được hay không la ở công đào tạo trẻ của người lớn chứ các cháu cũng bó tay. Thiết nghĩ, những người có tâm huyết với Bóng đá VN đang ở đâu sao ko dzô lãnh đạo VFF...
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bây giờ cácđịa phương đào tạo cầu thủ trẻ lấy thành tích . Đào tạo vài tháng để đi đá giải U sau lại cho về nhà lên ko có chất lượng được. Lò đạo tạo của các cầu lạc bộ lớn thì cũng chỉ tạo cơ hội cho con em trong ngành lên không tim kiếm được tài năng . Lối thoát cho bóng đá trẻ là hướng mà HAGL đã tìm ra . Liên hệ với các câu lạc bộ lớn hoặc các nước có nền bóng đá phát triển cao để họ giúp về chuyên môn . Ta có tiền còn họ có HLV.

Chia sẻ trang này