1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - AQ tới bao giờ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cucfunkho, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi nghĩ cầu thủ ta giỏi kĩ thuật đấy chứ.
    Tôi nhớ mãi cách đây gần chục năm rồi , có một trận mà đội bên này hậu vệ bán độ , mỗi tội mấy anh tiền đạo bên kia chân gỗ quá , sút mãi éo vào. Gần hết giờ em hậu vệ cánh bên này chịu kô nổi , sợ vỡ kèo , từ chỗ gần phạt góc ấy , anh cứa bóng về thẳng lưới nhà , bóng lượn một vòng rất đẹp làm thủ môn nhà bó tay , goal luôn ! Hình như em hậu vệ đó bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau này. Nhưng qua đó cũng đủ thấy cầu thủ VN thực sự rất giỏi kĩ thuật , pha bóng khó như thế , tiền đạo nước ngoài sút muốn vào cũng khó , thế mà hậu vệ ta thôi đã cứa lòng trong cái một , thế thì nói chi đến tiền vệ , tiền đạo VN. Các bác hàng ngày thấy bọn nó đá kém là do bọn nó chưa muốn ghi bàn đó thôi!
  2. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó là Lã Xuân Thắng của CAHN! Thủ môn CAHN khi đó là Đỗ Thành Tôn lên cao và anh này tung luôn 1 cú vòng cung rất đẹp vào lưới.
  3. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thời đó bọn đá bóng toàn thằng mất dạy . Tỷ lệ các trận đá đểu xấp xỉ 100%... Chú Thành Tôn này cũng tự tử vì sợ bọn XH đen thanh toán chết cũng đc mấy năm rồi đó...
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Àh , hóa ra là cái ông thủ môn tự tử đó hả? Tôi nhớ ra rồi.
    Cú đá của thằng Lã Xuân Thắng đó hay vãi , nó đang ở góc sân , mặt gằm gằm , tự nhiên cứa lòng một phát bóng di vào lưới ngọt luôn! Đá thế ai dám bảo cầu thủ VN kĩ thuật kém ! Cầu thủ VN trình khá lắm , vấn đề ở cái đầu thôi , lần sau cứ xác định tư tưởng hễ sút vào lưới đội bạn thì cứ giống như sút vào lưới nhà bán độ thì bố thủ môn bên kia bắt cũng không được.
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Bậy, quả Lã Xuân Thắng đấy sút vào khi đứng ở ngoài vạch 16m50 tý xíu, nhận thấy thủ môn đội nhà lên cao anh quay ngoắt người khứa bóng qua đầu thủ môn, tỷ số trận đấu là 4-3 nghiêng về đội khách, mấy cầu thủ trẻ của CA HN khi đó nhìn thấy thế ôm nhau khóc, thướng thế.
  6. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    bác nói chuẩn, cũng có mấy chú nữa khóc nhưng do hôm đấy bị vỡ kèo.( trận đấy em cũng đi xem )
  7. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, bạn tôi bảo chỉ dùng 1 từ "như ****"
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận bàn thắng của Lã Xuân Thắng quá đẹp và kỹ thuật , Văn Quềnh, Công Vênh còn lâu mới đóng đc 1 quả cầu vồng thế.
    chỉ tiếc là ghi vào lưới nhà
  9. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bình luận viên VCTV vừa bình luận cuộc đối đầu Việt Nam - Triều Tiên là cuộc đối đầu giữa kĩ thuật và sức mạnh . Nhìn cách Triều Tiên đỡ quả bóng thì chắc ý ông blv này là Việt Nam đại diện cho sức mạnh .
    Tuy nhiên vẫn phải công nhận Thành Lương tuy bé nhưng đá rất tự tin .
  10. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Quả đấy là do thủ môn Thành Tôn cứ thích lên cao. Nói mãi đíu chịu nghe, đội trưởng Lã Xuân Thắng sút cảnh cáo thôi. " Tao là hậu vệ còn có thể đá dư lày thì thằng tiền đạo nó còn đá chuẩn dư lào"
    Không ngờ rằng sau 10 năm, tiền đạo Công Vênh trận nào cũng bắt chước Lã Xuân Thắng năm xưa kứa lòng. Nhưng kết quả bao giờ cũng vò đầu bứt tóc tiếc nuối
    Được remix sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 30/10/2008

Chia sẻ trang này