1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam cần phát triển vũ khí nguyên tử để bảo vệ dân tộc....

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi viethope, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em nói đây chả biết có lạc đề không.
    Em có kiến nghị thành lập Bộ tổng chỉ huy Lãnh hải.
    Đứng đầu do 1 bác ( cứng đầu và ghét đi Tầu ) trong 3 bác TBT, TT,CTN.
    Thường trực: gồm BT các B như BQP, BCA, BNN, BTN...
    Đặt toàn bộ QĐ, CA và nhân dân dưới quyền chỉ huy trực tiếp.
    Nếu vô phúc mà có CT thì QĐ có tàu, CA có xuồng máy, canô, ND như anh em ta có tàu cá, thuyền nan, mấy anh em phố thì chơi săm ô tô bơm lên và mang theo cuốc xẻng gậy gộc. 80 triệu chú bơi phao săm ra đảm bảo khối thằng khiếp.
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Nghe hệt như Tổng động viên và Thiết quân luật thời chiến
    XH không rối loạn mới lạ
  3. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    gần giống bạn Bắc Hàn
    Được vyhachit sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 24/03/2009
  4. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Một dân tộc có hơn 85 triệu dân thì không thể gọi là bé được sánh ngang với nước Đức hùng mạnh rồi, vượt cả Anh và Pháp.

    Với một dân tộc như vậy chúng ta vượt xa Mông Cổ, Bắc Triều Tiên vậy mà trong lịch sử những dân tộc nhỏ kia đã từng làm người TQ khiếp sợ.
    Một dân tộc lúc nào cũng tự cho rằng mình thông minh ưu tứ, nhưng thực sự đáng buồn là chưa có đóng góp gì đáng kể cho nhân loại.
    Một dân tộc với số dân đông như vậy mà mở miệng ra là lại bảo mình là nước nhỏ, nước yếu...tự nhiên cảm thấy sao mà tự ti và kém vậy.
    Một dân tộc hàng nghìn năm bị bắc thuộc, hàng chục lần bị nó xâm lược, đô hộ vậy mà vẫn không sáng mắt ra, thể hiện sự nhu nhược và yếu kém toàn diện...
    Trong lịch sử của nhân loại những dân tộc hùng mạnh là những dân tộc hiếu chiến từ người viking ở cực bắc, đế chế La Mã, Ba Tư, Mông Cổ, Đức quốc xã, rồi Nhật Bản...thực ra dân số của họ không nhiều nhưng tham vọng của họ lớn, họ có khát vọng cháy bỏng đè cổ người khác để vươn lên để chứng minh dân tộc mình là dân tộc thượng đẳng.....
    Tôi là người Việt Nam, tôi không thấy tự ti vì tôi là người Việt nhưng một mình tôi cũng chẳng thể làm nên cái trò trống gì cho cái dân tộc này, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại chính chúng ta cái tư tưởng yêu chuộng hoà bình, tự do suy cho cùng chưa bao giờ mang lại lợi ích cho dân tộc cả. Cái tư tưởng đó luôn khiến chúng ta ở vị trí thụ động, hết bị Tàu, PHáp, rồi Mĩ xâm lược. Đến ngay cả anh khơ me đỏ tí tẹo cũng dám tràn sang biên giới giết hại hàng trăm nghìn người dân vô tội.
    Hãy nhìn Isarel mà học tập, một quốc gia nhỏ bé như vậy mà đâu có sợ ai, hãy nhìn tinh thần của người Đức mà noi gương họ đầy quả cảm, hiếu chiến dòng máu kiêu hãnh luôi sôi sục trong cơ thể họ. Hãy nhìn người Nhật mà ngưỡng mộ, so với TQ họ đâu có to lớn gì vậy mà người TQ phải kiêng nể họ.
    Hãy truyền cho thế hệ trẻ của chúng ta tinh thần dân tộc, cực đoan một chút cũng tốt hãy xoá đi những vế nhơ của 1000 năm để giặc xâm lược, Chúng không dám xâm lược tốt hơn là chiến thắng khi chúng xâm lược.
    " Phòng còn hơn chống", thế hệ của chúng ta phải nghĩ khác không thể đi theo mãi vết xe đổ của cha ông, thà là một đất nước hiếu chiến để kẻ khác phải e dè còn hơn là một quốc gia yêu hoà bình nhưng suốt ngày bị đè nén.
    Nhượng bộ chị là thất sách, đằng sau cái được cho là tỉnh táo, bình tĩnh đó bộc lộ lên cái gì đó mà tôi cảm thấy nhu nhược và hèn. Ai cũng nghĩ đến hạnh phúc gia đình, thích yên ổn để phát triển kinh tế, để làm giàu rồi những giá trị đạo đức, lòng kiêu hãnh vứt hết đi đâu.
    Hãy thử hỏi nếu cứ như thế này, 10 năm, 20 năm hay 100 năm nữa Việt Nam sẽ đi đến đâu, dám khẳng định rằng vẫn chỉ là một quốc gia " phọt phẹt" không hơn không kém. Cả một dân tộc hàng nghìn năm vẫn mãi phọt phẹt, liệu có đáng tự hào không ?. Tôi chẳng cần những thứ đó, thà một lần đạp đi tất cả để vương lên.
    Hãy nắm lấy cơ hội để thay đổi hay là bạn muốn cả cuộc đời mãi chỉ là công dân của một nước phọt phẹt.

  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    cái đất nước, cái dân tộc này nó phọt phẹt vậy chứ mà cũng giữ dc bản sắt hơn 2000 năm.
    cái bọn hung dữ nhất là Tartar , Kim , Liêu, Tây hạ, giờ tuyệt giống luôn rùi bạn hiền.
    Ko phải cố cực đoan mà dc với đời, với lịch sử đâu.
    kể cả cuộc chiến tranh giải phóng thần thánh cũng có mặt trái của nó đấy !
  6. laothan

    laothan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    - Ừ, nã vào Phú Lâm nhưng tháo cái đầu đạn hột nhơn ra. Cái đầu đạn này mang đến để trên bàn đàm phán!
    Nếu đàm phán thất bại thì mang về lắp vào tên lửa và chĩa vào chổ khác
    [/quote]
    Theo em thì làm như bà con ta hay làm đi: lấy cái đầu hột nhơn + 2 anh + 1 cái cưa đưa đến chổ nào có mấy chú BC nhẩy vào, bắt ghế ngồi cưa kót két kót két thì đến ông cụ tổ BC cũng bỏ chạy tét quần mấy bác ạ.
  7. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Bạn nên nhớ là tư chất và trí tuệ của mỗi dân tộc đều không đồng đều và điều này không cho phép các dân tộc trên thế giới đều có sự thành công như nhau
    Dân tộc VN tư chất và trí tuệ thật ra rất tầm thường .. ..chỉ có cái là dân ta xưa nay hay đánh lận con đen tự đem mình đi ví và so sánh ngang hàng với các dân tộc phương Bắc kia nên ta hay mắc vào cái bệnh tìm đủ lý do này nọ để hùng biện cho sự thất bại của ta
    Dân số ta cũng ngang cơ như mấy anh hàng xóm Thái, Phi, Indo, Mã Lai ấy, nếu đem ta đi so sánh với họ thì có lẽ nó thật tế hơn
    Trên đời này có khối gì chuyện nói thì dễ mà có bản lãnh làm mới là khó (và rất khó) đó bạn à, dân tộc nào cũng muốn được vươn lên tầm cỡ như Đức, Anh, Pháp, Nhật, vv nhưng nếu bạn nhìn lui nhìn tới trên địa cầu này thì chỉ có vỏn vẹn cỡ 10 nước mới thành công thuộc tầng cấp thế giới thôi, còn lại thì rất là tầm thường và đây không phải là sự ngẫu nhiên gì đâu
  8. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói tầm tư duy dân tộc thì đây là một chủ đề quá nhạy cảm nhưng tôi có thể khẳng định và khoa học đã khẳng định con người mới chỉ sử dụng có 10% năng lực não bộ, có nghĩa là nếu huy động được hết 80 - 90% thì chúng ta đều có cơ hội trở thành thiên tài.
    Không nói lý thuyết suông, đem thực tế ra chứng minh bạn sẽ thấy rất nhiều người thành đạt tại Hoa Kỳ hiện nay có nguồn gốc là dân PHi, dân Á, trong đó có Việt Nam có rất nhiều những nhà khoa học nổi tiếng là người gốc việt.
    Nói một cách cụ thể hơn Nam Triều Tiên và Singapore, Đài Loan, trong lịch sử Triều Tiên chưa bao giờ hùng mạnh cả, nhưng gần đây từ thập niên 60 họ đã vươn lên như thế nào, miền Nam thì phát triển cao còn miền bắc thì đói nghèo. Vậy tại sao cùng một dân tộc lại có sự khác biệt như vậy ???
    Đem Singapore ra làm ví dụ, một đất nước nhỏ bé với dân số chỉ gần 5 triệu người mà GDP hơn cả một đất nước dân số 85 triệu người. Họ ở PHương Nam đó, và nếu xét về chủng tộc tôi dám cam đoan rằng người Singapore và người Việt Nam đều có nguồn gốc từ miền nam TQ nên tương đối giống nhau.
    Cứ cho rằng chúng ta kém họ đi nữa thì trong 85 triệu dân của chúng ta ắt phải chọn ra đươc 5 triệu người tài năng như của họ. Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ phọt phọt vậy...
    Nguyên nhân thì có rất nhiều, chiến tranh, điều kiện tự nhiên....tuy nhiên có một nguyên nhân mà ai cũng dễ ràng nhận ra đó chính là tư duy giáo dục và tư duy của con người.
    Những yếu tố này tất nhiên đều có thể thay đổi được....
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Hiểu cái ý của bạn,nhưng mà hai cái vàng ấy bạn có thể dùng từ khác được mà.
  10. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Bọn Iran mới làm giàu uranium mà đã được liệt vào trục ma quỷ rồi, VN mà có vũ khí nguyên tử thì...
    Tiền mua sắm vũ khí nguyên tử để cho người dân nó hưởng thì hơn, trừ phi muốn biến VN thành Bắc Hàn.
    chủ nghĩa yêu nước không hẳn đã là tốt, nó có thể biến dạng thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa bài ngoại, chủ nghĩa phát xít. Trong chủ nghĩa phát xít có bao hàm chủ nghĩa yêu nước.
    Cái dân châu Á sao không chịu khó học bọn châu Âu một tí nhỉ.
    Đường biên giới châu Âu sau hai cuộc thế chiến đều đưọc vẽ lại, nhưng từ sau đệ nhị thế chiến dù nước có mất một phần lãnh thổ nhưng nó có kêu gào tinh thần dân tộc kiểu như vậy đâu.
    Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng sự phá hoại. Câu này luôn đúng.

Chia sẻ trang này