1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam chơi nhiều hơn làm?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Themgoroth, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chơi nhiều hơn làm?

    Tôi về Sài Gòn hơn 2 tuần lễ. Ấn tượng đầu tiên là đông người hơn, bụi bặm hơn.

    Thỉnh thoảng có đi chơi với bạn bè, bida, cafe, vũ trường, karaoke. Tôi thất sự bất ngờ khi những nơi giải trí tốn thời gian như vậy lúc nào cũng đông người cho dù là ban ngày hay buổi tối thứ 2 đến thứ 5, tối chủ nhật. Ban ngày, đường phố lúc nào cũng đông người dù là giờ làm việc. Tôi thắc mắc không biết dân tình chạy gì ngoài đường.

    Ở chỗ tôi học, ban ngày hầu như không có ai ra đường. Chỉ có thứ 6,7 là họ đi chơi. Tối chủ nhật cũng vắng vẻ. Họ làm nhiều hơn chơi còn ở Sài Gòn thì ngược lại. Chơi nhiều hơn làm?
    Có phải vì như vậy nên Việt Nam vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu.

    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì...SG là vậy mà bác ! Nhưng người ta đi chơi ban đêm nhiều hơn ban ngày, ngày lễ đông hơn ngày thường....Khoảng 8 triệu dân thì 7 triệu đi làm nuôi 1 triệu đi chơi...Mà quả thật, giới trẻ Tp cũng chịu khó đi chơi thật, dù ngày thường hay ngày nghỉ...Ngày xưa mình cũng vậy hí hí.Tội lỗi ! Tội lỗi !
    Tuy nhiên, không phải ai chạy ngoài đường trong giờ hành chính đều là đi chơi.Có thể họ chạy dịch vụ đấy, ở SG nghề này đang rất phát triển.....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    nguời ta ko làm ví có thể không biết phải làm gì.....cũng có thể là một ngày nghỉ ngơi truớc cơn sóng .....

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  4. henryvuong

    henryvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì chơi nhiều nên nghèo, mà vì nghèo nên chơi cho quên bớt cái nghèo.

    Xin mời ghé thăm: http://geocities.com/henryvuong3000/
  5. C_YA

    C_YA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ờ ,chắc vậy , dân SG có cái thú đi hít khói xe mờ
  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chơi cái nỗi gì,tiền ko có mà chơi gì,chỉ có mấy bọn con nhà khá giả mới đi thôi...

    TIEN HAI

Chia sẻ trang này