1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có 64 ti??nh tha??nh, vậy bạn có quan hệ "dây mơ, rê?f má" với bao nhiêu ti??nh vậ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn SS, SS luôn để màu chữ rất đẹp dễ đọc, cả cái Avatar của SS nữa. Những người càng ít "dây mơ, rễ má" xem ra là những người ổn định nhất đấy SS ạ! Nhưng nếu SS là người thích đi du lịch thì "dây mơ, rễ má" được càng nhìu, càng tốt phải không? Vì khi đó ta đến chơi ở tỉnh có "dây mơ, rễ má" với mình là có thể có nơi ăn ở... miễn phí rùi hì hì! Chúc SS mọi điều tốt lành!
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú link_kotex đã tham gia. Thế chú có hay về thăm quê nội ngoại không? Không biết quê chú ở cụ thể ở chỗ nào nhưng Hưng yên và Hải dương cũng gần HN nhẩy? Đi đường 5 vù một tý là đến thôi. Anh cũng đã từng xuống Hải Dương vào nhà thằng bạn ở Cẩm giàng (Ngày học Đại học khoái nhất cái trò ngày nghỉ kéo về nhà đứa bạn nào đó chơi - Du lịch miễn phí mà he he). Hưng Yên anh cũng xuống rồi vì anh đã từng đưa thằng bạn về nhà bạn gái ở Phủ Cừ.
    Hì hì! Chú phát biểu câu này không sợ SS ... chạnh lòng à?
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú link_kotex đã tham gia. Thế chú có hay về thăm quê nội ngoại không? Không biết quê chú ở cụ thể ở chỗ nào nhưng Hưng yên và Hải dương cũng gần HN nhẩy? Đi đường 5 vù một tý là đến thôi. Anh cũng đã từng xuống Hải Dương vào nhà thằng bạn ở Cẩm giàng (Ngày học Đại học khoái nhất cái trò ngày nghỉ kéo về nhà đứa bạn nào đó chơi - Du lịch miễn phí mà he he). Hưng Yên anh cũng xuống rồi vì anh đã từng đưa thằng bạn về nhà bạn gái ở Phủ Cừ.
    Hì hì! Chú phát biểu câu này không sợ SS ... chạnh lòng à?
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,quê ngoại em chính là ở Cẩm Giàng đấy,xuống tàu ở ga Cẩm Giàng,đi xe ôm khoảng 4 km nữa là tới,thỉnh thoảng em cũng về Cẩm Giàng chơi nhưng ngày càng ít đi vì ông bà ngoại mất rồi,bây giờ chỉ còn lại nhà ông bà trẻ thôi.Nhà Cậu thì chuyển ra thành phố,nên có về thì cũng về thành phố Hải Dương trước,rồi lấy xe máy,về quê ngoại 1 mình.Cũng lâu lắm rồi em chưa về quê ngoại,hơn 1 năm rồi,đường thì cũng gần thôi nhưng về quê mà chẳng biết chơi với ai,các Cậu,Dì họ thì đều ít tuổi hơn mình ( hic,vì ông bà ngoại em đều là con cả ).... nên có về thì cũng chỉ thăm hỏi chút xíu là đi luôn.Hè này chắc chắn là phải về chơi 1 chuyến.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,quê ngoại em chính là ở Cẩm Giàng đấy,xuống tàu ở ga Cẩm Giàng,đi xe ôm khoảng 4 km nữa là tới,thỉnh thoảng em cũng về Cẩm Giàng chơi nhưng ngày càng ít đi vì ông bà ngoại mất rồi,bây giờ chỉ còn lại nhà ông bà trẻ thôi.Nhà Cậu thì chuyển ra thành phố,nên có về thì cũng về thành phố Hải Dương trước,rồi lấy xe máy,về quê ngoại 1 mình.Cũng lâu lắm rồi em chưa về quê ngoại,hơn 1 năm rồi,đường thì cũng gần thôi nhưng về quê mà chẳng biết chơi với ai,các Cậu,Dì họ thì đều ít tuổi hơn mình ( hic,vì ông bà ngoại em đều là con cả ).... nên có về thì cũng chỉ thăm hỏi chút xíu là đi luôn.Hè này chắc chắn là phải về chơi 1 chuyến.
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Thế mới biết nước Việt Nam mình cũng nhỏ bé nhỉ? Sau khi mà nhiều thành viên tham gia Topic này hơn thì không biết nó còn... nhỏ đến đâu!
    Chúc chú có chuyến về quê hè này vui vẻ nhé!
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Thế mới biết nước Việt Nam mình cũng nhỏ bé nhỉ? Sau khi mà nhiều thành viên tham gia Topic này hơn thì không biết nó còn... nhỏ đến đâu!
    Chúc chú có chuyến về quê hè này vui vẻ nhé!
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hic,vào chát với bác mấy lần trong YM mà chẳng thấy bác trả lời là thế nào nhỉ?Ngay cả hôm nay khi em biết YM mới của bác.
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hic,vào chát với bác mấy lần trong YM mà chẳng thấy bác trả lời là thế nào nhỉ?Ngay cả hôm nay khi em biết YM mới của bác.
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    EM cũng tham gia với các mọi người cho nó hoành tráng cái nhẩy?
    Quê papa em ở Hà Tây, em thì sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ rồi, nhưng 3 tuổi lại được lên HÀ Giang sống cùng bố, đến năm 5 tuổi thì bố chuyển công tác về Hà Nội, vậy nên em cũng theo xuống HN luôn. 6 tuổi thì về PT đi học. Đến năm lớp 10 thì em học ĐH Sư Phạm Hà Nội đến bây giờ thì đã liên quan đến rất nhiều với các tỉnh khác. Ngồi cùng bàn 3 năm cấp 3 có một thằng "bố" ở Quảng Ninh nè, một con " bố" nữa ở Hà Tây nè, một thằng bạn thân ở Hải Phòng nè, một đứa suýt thân ở Bắc NInh, và một đứa ngồi ngay cạnh ở Nam ĐỊnh. Một con bạn cũng khá thân ở Hưng Yên, đấy là những người có ảnh hưởng khá nhiều đến tình cảm và suy nghĩ của em, còn thiếu nếu không nhắc đến người ta ở Thái Bình nữa, tất cả đều học cùng lớp, còn nhiều nhiều lắm cơ, vì ở lớp em có 37 bạn đến từ các tỉnh mà. THôi, để lúc khác kể tiếp vậy, giờ thì em đói lắm rùi, bủn rủn tay chân chả thể làm được gì nữa.

Chia sẻ trang này