1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có bao giờ đem quân đi đánh nước khác

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi boytk, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em biết hồi Việt Nam đánh Khơ Me có được LHQ công nhân không
    Mà năm 79, Trung Quốc đang đánh Viẹt Nam thì rút lui nhỉ
    Quân ta lúc đó đang suy yếu mà
  2. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    năm 79 thì ối chú trong này còn nằm trong bụng mẹ ấy nhỉ
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    M.k., sao ta phải đổ nhiều máu thế!
    Thế bây giờ mấy người ở phương Bắc muốn đi đến nước ta thì bác có ủng hộ ko? Đừng nói có nhé.
    Bài viết của bạn hay lắm!
    dot223.
    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 30/10/2002
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế mà hay đấy!!! Bác chắc thuộc nằm lòng câu "Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu" lắm nhỉ? Bây giờ trên thế giới đang có nhiều điểm nóng lắm đấy bác, lại có nhiều người đang mở mồm yêu hòa bình lắm đấy bác, sao bác kô đi vặn cổ tụi nó nhể? Bây giờ em đang mở mồm yêu hòa bình đây bác ạ. Bác bay sang Mĩ giết em giùm 1 cái. Em chán đời lắm rồi nhưng lại nhát, kô dám tự tử bác ạ.
    Phúc huynh cứ việc theo luật mà làm, chả cần chi phải bực mình gì cả. Ai nói gì mặc họ, mình cứ làm tốt công chuyện Mod thôi. Xóa bài riết mà vẫn tiếp tục thì cho đi nghỉ mát, thế thôi (hình như mình đang học tập bác Themgoroth đấy nhỉ). Ai xỏ xiên mặc họ, đường ta đi ta cứ đi. Bất cứ hành vi gây ảnh hưởng đến TTVN cần phải bị loại bỏ kô thương tiếc khi mà chúng ta vẫn còn làm Mod ở đây.
    Si l'amour existe encore
  5. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    VN đánh KMđỏ thì tôi ko biết là có được LHQ công nhận ko, nhưng chắc là cũng ko phản đối, nhưng việc mình đánh nó xong rồi lại ở lì ra đấy thì đúng là vừa thiệt người lại vừa bị mang tiếng xấu trên trường quốc tế.
    Bác TQ láng giếng hồi đó ủng hộ Polpot, nên khi VN đánh chú này thì TQ đánh ta, mồm kêu là dậy cho tiểu bá VN một bài học. Hồi đấy nó oánh mình vào được sâu bên trong rồi, cứ thả ra chắc nó thừa sức đánh đến HN. Mình đưa quân chủ lực từ miền nam ra , chưa kịp đánh trận nào thì nó rút. Theo tôi được biết thì do hồi đấy Nga tuyên bố là nếu TQ ko dừng lại thì Nga sẽ nện TQ ( TQ và Nga hồi đấy có căng thẳng, bác Mao tuyên bố chính sách là bắc cự LX, đông hoà Mỹ quốc, thế đủ biết là quan hệ thế nào )
    Ai biết hơn, hoặc nếu tôi có gì sai thì xin đính chính giúp.
  6. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy, hình như bác Mao không còn là chủ tịch nữa hay sao đấy mà là bác Đặng
  7. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam diệt Chiêm Thành, Chăp Pa cũng vì đấu tranh sinh tồn. Thử đặt hoàn cảnh, phía Bắc có giặc, phía Nam cũng có giặc. Mình kẹt ở giữa, bắt buộc phải diệt đi một để tồn tại.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Nước nào mà chẳng có địch ở bốn bề. Nếu như thế thì đánh đến khi nào mới xong? Nói thẳng ra là VN đi xâm lược cho xong.
    Nước nào mà chẳng muốn mở mang bờ cõi?
  9. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trận năm 79 đánh là đúng rồi (bố tôi có tham gia một tí mà lị). Năm ấy quân ta mà không đánh Khme đỏ thì nguy to, bọn ấy như cái ung cái nhọt, kích động hằn thù dân tộc điên cuồng mà hậu quả vẫn ảnh hưởng đến hiện nay (dân Campuchia không mặn mà với dân Việt Nam cho lắm). Phải nói là TQ cũng thâm, đánh ngay vào lúc ta vừa giải phóng miền Nam, còn mệt oải ra. Bọn Khơme đỏ cũng là do TQ lập nên với một mô hình man rợ đến hoàn hảo của cái xã hội mà người TQ thích? Hai thằng đó phối hợp với nhau đe doạ nước ta. Vận nước nguy ngập... Phải nói là quân đội nhân dân của ta cũng rất tuyệt, vừa giải phóng được Campuchia, bộ đội chủ lực đã phải vội vàng lên tàu kéo ra Bắc. Khổ quá! Quân Tàu còn định kéo càng xa càng tốt (dậy được cho Việt nam một bài học càng đau càng tốt). Khi mà pháo lớn của ta vừa bắn tới thì quân Tàu bắt đầu rút. Nhưng chúng phá hoại không thương tiếc của cải vật chất, đi đến đâu cũng giật thuốc nổ bê cột điện và dây điện đi về nước. Bạch binh Tàu (dân vác gồng vác gánh đi theo quân lính để hôi của) còn ác hơ n quâ n lính, lại tham nữa, thả sức vơ vét (dân Tàu sống sát biên giới Việt nam nghèo còn hơn dân Việt). Hồi bấy giờ người ta gọi đám xâm lược đó là bọn ?oB52 chân đất?-vì chúng ?odọn dẹp? ở đâu là làm sạch sành sanh ở đó. Quân Tàu kéo sang mới chỉ là quân từ các quân khu biên giới của chúng. Chúng rút vì quân địa phương ta đánh lại cũng mạnh (mà như bố tôi kể, bố tôi không thấy ai sợ quân Tàu cả, lại còn có phần coi thường. Vừa đánh xong mấy ông lớn như Mỹ, quỷ quái như Khơ me đỏ nên chắc coi mấy chú bạch binh không được nặng cân nặng lạng cho lắm). Hơn nữa, đi xâm lược chớp nhoáng, không thể đi quá xa hậu phương, xa nguồn tiếp tế được... Sau này, cuộc chiến giữ từng tấc đất những năm 79, 80, 81... lại căng thẳng kiểu khác. Tàu rất có tổ chức, lại có chủ định là làm ta suy hao nên ta cũng mệt mỏi đến cả chục năm. Tuy có thể nó sẽ không kéo sang, nhưng ta vẫn phải phòng thủ chặt, xây hầm và đưa đông quân lên giữ. Tình thế buộc chúng ta phải ở Campuchia hơi lâu một chút. Ấy là vì nếu chúng ta lơ là thì ngay lập tức TQ sẽ lập một chính phủ thân TQ lên vì TQ có tiềm lực mạnh hơn. Bản thân chính phủ mà có lẽ là tương đối hoà hảo với VN cũng có những cá nhân bị TQ mua chuộc. Không để lại quân thì sao có thể được ổn định? Đành phải chịu mang tiếng xấu một chút vậy!Vậy diễn biến lịch sử này là kết quả của những diễn biến lịch sử xảy ra trước đó. Thời nào cũng phải bảo vệ cuộc sống, bảo vệ đất nước theo tình hình cụ thể của mình?
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/10/2002
  10. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hì ...các bác ạ, tôi nghĩ chúng ta không nên "ảo tưởng" về các vấn đề chính trị trên thế giới. Những cái gì kiểu "anh em, tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau" là những khái niệm rất mơ hồ và hầu như không có trong đầu những người đứng đầu nhà nước. Tất cả đều dựa trên mối lợi mà thôi, cái gì có lợi cho ta thì ta làm. Thằng nào có tiềm năng gây "ảnh hưởng" đến an ninh quốc gia hoặc "cản trở" sự phát triển của đất nước thì cần phải tìm cách loại trừ. Cũng không loại trừ trường hợp khi có thể "kiếm chút cháo" ở thằng yếu thì tội gì mà không kiếm ? Cái này là chuyện hiển nhiên và rất bình thường. Nói chung không nên quá "cả tin" khi đọc về các sự kiện chính trị, ngoại giao. Lẽ đời là thế !
    Minh nguyệt sơn đầu khiếu
    Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm​

Chia sẻ trang này