1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Hồi đó có lần tôi thấy mấy cái video của Hàn Quốc nó làm về ông Park. Xong có người nào đó dịch lại, tôi nhớ mang máng diễn biến về ông ấy như thế này (tôi có bổ sung thêm thông tin từ vài nguồn khác nữa):

    Hồi năm 2002 đi Asiad, ông Park được trao nhiệm vụ đoạt HCV. Nhưng HQ thua Iran ở loạt penalty, dừng bước ở bán kết (sau đó thắng Thái Lan đoạt HCĐ). Asiad trên sân nhà, lại vừa mới qua hào quang WC cách đó vài tháng nên thiên hạ chỉ trích nhiều, rồi LĐ Hàn sa thải ông ấy

    Sau đó ông ấy kinh qua 1 loạt các CLB nhưng biểu đồ về cấp độ toàn là đi xuống, cho đến cuối cùng đâu huấn luyện một đội hạng 3 gì đó. Một phần cũng vì điều tiếng bên trong liên đoàn bóng đá Hàn, nói chung sau 2002 họ coi ông Park ko ra gì (nói như kiểu mình là ông đã bị "dính phốt"), cho nên cũng ít ai muốn thuê trừ những CLB quá hẻo. Cho đến 2016-2017, ông ấy cực chán nản, chỗ này nếu tôi nhớ ko nhầm thì ông ấy bị thất nghiệp 1 năm, nói chung là đã xuống gần như đáy của sự nghiệp rồi. Bóng đá quay lưng lại với ông ấy, và ông ấy đã tính đến chuyện nghỉ hưu. Khổ cái ông ấy cũng nói là ko biết làm gì khác ngoài bóng đá nên nghỉ hưu thì làm gì.

    Ông ấy đang lấn cấn như vậy thì bà vợ mới nói hay là bây giờ ông thử việc ở các nước Đông Nam Á xem sao. Chính vợ ông tự tay tìm kiếm thông tin trên Internet và liên lạc với 1 người để làm đại diện (agent). Ông nói với người đại diện là "tôi đã bị thất nghiệp 1 năm nay rồi". Một thời gian sau, người đại diện nói lại là "ông sẽ làm HLV trưởng tuyển VN". Ông ấy trả lời "tôi rất hân hạnh. Nhưng tôi chưa bao giờ làm HLV trưởng 1 đội tuyển QG (hồi Asiad là 23+3) nên rất lo". Ông ấy nói chuyện với người phụ tá (ông Lee), họ nói với nhau là "Thôi thì bây giờ mình cứ cố gắng hết sức, cho người VN thấy người Hàn làm việc chăm chỉ thế nào, còn mọi thứ để đó tính sau". Gần đây ông có nói thêm là lúc đó ông ấy nghe nói HLV nước ngoài trung bình chỉ tại vị được 8 tháng ở VN, cho nên ông ấy nghĩ mình cố gắng kéo được 1 năm là tốt rồi, tới đó tính tiếp. Kết quả ra sao thì như chúng ta đã biết :)

    Chính vì cái quá khứ như vậy (bị hắt hủi ở Hàn, không ai thuê, đột nhiên được VN mời dẫn dắt -> đi đến thành công) mà ông ấy rất biết ơn VN. Trong một bài phỏng vấn trên Quốc dân Nhật báo (Kukmin Daily), ông ấy nói:
    "I am getting old and no one else wants to recruit me. Then Vietnam gave me a chance."
    "I am very grateful and work hard for the Vietnamese players,"

    (Tôi [lúc đó] cứ già đi và không ai muốn thuê tôi [làm việc]. Bỗng VN cho tôi một cơ hội. Tôi rất biết ơn [về điều đó] và sẽ làm hết sức mình cho các cầu thủ VN").

    Cho nên khi ông ấy từ chối mấy lời úp mở của báo chí Hàn về chuyện quay lại, cũng có một phần là cái ý hờn mát ở trong đó :) Ông Park nói chung là người yêu nước, đối với các cầu thủ Hàn và bóng đá Hàn nói chung, ông ấy ko có vấn đề gì, nhưng liên đoàn HQ là những người đưa ông ấy đi xuống trước đây, và nếu như quay lại, cũng không có gì đảm bảo họ không đưa ông ấy đi xuống thêm 1 lần nữa. Giả sử về làm HLV cho HQ ko thành công thì thiên hạ sẽ đàm tiếu ra sao? "Park Hang Seo ko yêu nước, ông ta chỉ hết mình cho VN, ko hết mình cho HQ". Vậy có phải là phiền không?

    Còn bây giờ thì dân cả hai nước đều thích, chỉ có lên hoặc đi ngang chứ ko có xuống. HQ đá hay thì ông ấy cũng ko đi xuống, mà HQ đá dở thì số má ông ấy lại càng đi lên.

    Sau nhiệm kỳ 3 năm să'p tới thì tôi hy vo.ng ông Park vẫn sẽ chọn cách ở lại, để làm GĐKT hoặc mở lớp bồi dưỡng HLV gì đó. Vì rõ ràng HLV nội không ai đủ cái tầm và cái tâm của ông ấy. HLV nội thường tự hào là mình "quái", mình "có bài", nhưng rõ ràng về độ quái họ không là cái gì so với ông Park. Quái của HLV nội thường là tiểu xảo, chặt chém, 1 đội hình đá cả giải, cầu thủ đóng đinh 1 vị trí. Họ không có cái tầm nhìn, cái khả năng phân tích, nhìn người của ông ấy. Hy vọng là nếu ông ấy đủ lâu, sẽ có thêm những HLV nội cầu tiến học hỏi được phần nào những gì ông ấy có thể làm.

    Vài mẩu chuyện nhỏ về ông Park tôi đọc được trên cnnindonesia:
    Ông bầu Đoàn Nguyên Đức kể lại về lần gặp gỡ đầu tiên với ông Park: (tôi dịch lại tiếng Anh vì ko biết bài báo có nguyên văn tiếng Việt ở đâu)
    "He made me interested in the first meeting. He was very cheerful and friendly. When I first offered the position of Vietnam national team coach, I could see the determination and confidence from his eyes."
    "After our first chat, I realized he had a philosophy that would work well in Vietnam,"
    (Ông ấy làm tôi hứng thú từ buổi gặp đầu tiên. Ông ấy rất vui vẻ và thân thiện. Khi tôi mời ông ấy vào vị trí HLV trưởng tuyển QG VN, tôi có thể thấy sự quyết tâm và tự tin trong mắt ông ấy.
    Sau buổi nói chuyện đầu tiên, tôi nhận ra tư duy [bóng đá] của ông ấy phù hợp với VN).

    Ngoài ra, một điều ít người biết là ông Park là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo. Ông ấy không bao giờ bỏ đi lễ vào cuối tuần. Ở nhà ông ấy cầu nguyện với vợ mỗi ngày.

    Coach Lee nói:
    "As a footballer, he is very humble and honest. As a coach, he is very tough and competitive. When he is having a hard time, he is very dependent on God. He is truly a servant of God,"
    (Lúc là cầu thủ, ông ấy rất khiêm tốn và thật thà. Là HLV, ông ấy rất nghiêm khắc và ham chiến thắng [hk: competitive ý là máu tranh đua, ko chịu thua cuộc, chứ ko nặng nề như "hiếu thắng"]. Khi gặp khó khăn, ông ấy dựa vào Chúa. Ông ấy thực sự là một bầy tôi của Chúa.)
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Ừ. Ở sân vận động mini. Ngồi từ khán đài xa tít vẫn xem tốt. Tụi mobifone ăn hôi tài trợ chứ trước đó chắc chưa chiếu màn hình led này.
    Hôm đó là ông xúi tôi đi maxa chờ đến giờ, vòng vòng vô tình kiếm.
    Cứ mỗi bàn thắng thì bọn nó đệm Việt Nam ơi, xem vui phết
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Đúng là không thể dùng thứ hạng để so sánh, vì cái "distribution" của các đội không đều nhau và không tuyến tính theo số điểm. Nhưng dùng điểm số để so sánh khoảng cách thì được, vì về lý thuyết, "độ khó tương đối" để tích được 1 số điểm N (ở bất kỳ vị trí nào) là như nhau (chỉ trừ những vị trí ở top 20-30, vì khi đó số đối thủ ngang hoặc hơn tầm để tích điểm sẽ giảm). Chứ không phải nói "tích 100 đ lúc ở 150TG dễ hơn tích 100 đ lúc ở 100TG." Nếu dễ thế thì các đội ở 150TG đều đã lên 100 từ lâu rồi chứ? VN mình cũng lặn ngụp ở tầm 120-150 hàng (mấy) chục năm, có leo lên được 100 bao giờ đâu? Thường nhận định chủ quan của người ta sẽ thấy cái gì mình làm được thì thấy dễ, cái chưa làm được thấy khó, chứ độ khó tương đối ko hẳn là như vậy.

    Hiện giờ theo xếp hạng FIFA thì VN có nhiều hơn đội ở thứ hạng 140 (Miến, Hongkong) khoảng chừng 150đ. Nhìn lên thì đội xếp trên cách mình 150đ đứng khoảng chừng 60, ở giữa UAE (hạng 67) và Qatar (hạng 55). Tôi nghĩ khoảng cách này là chính xác. Hiện giờ trình mình trên Miến bao nhiêu thì cái đội kia ở trên mình cũng từng đó. Để Miến chui vào được top 100 như VN khó bao nhiêu, thì để VN chui vào được top 60 cũng khó từng đó, ko hơn, ko kém.
    nhnglhnCCK thích bài này.
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Khá đa chiều rồi. Đúng là ông ấy hơn 1 lần bảo biết ơn VN. Từ chỗ mang ơn, đến việc được hâm mộ cuồng nhiệt thì ông ấy dành trọn tâm huyết cho vịt ngan là điều dễ hiểu thôi. Có điều ngay sau thành công u23, tôi thích nhất ở ông ấy là sự tỉnh táo của ổng khi nói về sự phù phiếm của việc tung hô. Người trải qua cay đắng ngọt bùi đủ rồi thì trong cv sẽ lão luyện trên từng mm
    nhnglhnLackOfMoney thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Xem lại Asiad 2002 mới thấy, năm đó U23 VN đã hòa UAE 0-0 :)
    Chỉ có điều gặp Thái của Suk vẫn thua 0-3. Năm đó Thái vào tới tận bán kết nhưng chỉ đứng thứ 4.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nếu nói về rank, tôi nghĩ rank VN hiện tại của VN rơi vào khoảng 7x mới đúng thực lực. Mình có thể vật sòng phẳng được UAE, Syria Lebanon, Tàu, Oman...thì rank mình rơi vào khoảng cỡ đó.
    Tuy nhiên, bóng đá cũng khó nói trước, và nó k phải là một phương trình thẳng, kết quả đến đâu hay đến đó thôi, vì mình tiến k có nghĩa là các đội khác đứng im
    Điều quan trọng là phải nâng tầm đc cả nền bóng đá: đào tạo trẻ, đào tạo cơ bản, tư duy, chiến thuật, kỹ thuật, thể hình, thể lực, gia tăng cơ hội thi đấu các lứa, nâng cấp chất lượng Vleague, sân bãi, trọng tài....làm được những cái đó bền vững thì rank mới bền, k thì cũng chỉ là chụp giật nhất thời đc mấy năm rồi rank lại về cái máng lợn thì buồn lắm
    nhnglhn thích bài này.
  7. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    em vừa check bảng xếp hạng Fifa thì có những chú lìu tìu như
    Albania 66, Macedonia 68, Uganda 77, Benin 84, Haiti 86 . . . Vịt thừa sức đập bẹt
    nhnglhn thích bài này.
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Albania vô VCK Euro 2016 có thằng em nhà Xakha, trong quá khứ từng thua kịch tính Đức 3-4 thời Bierhoff, Macedonia top 3 bảng vòng loại Euro 2020, Uganda xuất khẩu Tây đen làm bá V-league, Haiti top 3 Gold cup hơn cả Curasao khi bung hết sức thì VN sức đâu mà đập bẹp?
    Khuyenngoa, fancom, loyallance1 người khác thích bài này.
  9. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    đừng thấy tụi nó hạng thấp mà coi thường, trình độ chung các đội CHâu Âu quá cao nên mấy nước này nó ko có cơ hội tích lũy điểm, chứ thả nó vào Châu Á thừa sức đập bẹp tụi Nhật Hàn
    giống như 1 thằng học trung bình yếu lớp chọn, sang lớp học bét thì nó có thể đứng top lóp đó
    nhnglhn, nobikamiloyallance thích bài này.
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Nếu đối đầu, VN có thể thắng đội từ những nước ít hơn 100k dân như: San Marino, Andora, Gibralta, Malta, Luxembourg, Faroes, Lichtenstein.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này