1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bây giờ xem lại, tự dưng thấy “có mùi” lắm các bác ạ. dưng có lẽ trình độ chỉ có thế. Thế hệ Vàng đó đá với đội U22 bây giờ chắc cũng đem rổ đựng banh chứ đùa
    nhnglhn thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thời đó thế hệ vàng đá như nghiệp dư, quả nâng tỷ số lên 3-0 để thằng Khựa nó đi bóng sút như chỗ không người. Bây giờ U19 VN đá cũng k có chuyện phòng ngự kiểu như thế
    thế hệ vàng hồi đó trình độ chỉ tương đương ở giải hạng nhì bây giờ thôi
    bóng đá VN quả thực là tiến một bước rất xa
    mục tiêu 10 năm tới là phải xuất khẩu cầu thủ đi được châu Âu và có suất đá chính, làm đc vậy sẽ mơ về WC đươc, còn hiện nay thì vẫn chưa
    nhnglhn thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Muốn phát triển đc như giờ nó phai qua những giai đoạn mông muội như thế, hay lại thích đi tắt đón đầu, đốt cháy giai đoạn?
    nhnglhn thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    So xưa với nay ko hợp lý. Mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa dinh dưỡng kém, thể lực kém, cầu thủ chủ yếu chơi bóng bằng đam mê nghĩ lực chứ đâu đc đưa vào lò từ bé,chăm sóc tận răng, dinh dưỡng , kỹ chiến thuật đc quan tâm như giờ đâu mà so. Tạo đc dấu ấn tại đấu trường đông nam á ngay sau bước đầu hội nhập trở lại đã là 1 thành công lớn rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.373
    Đã được thích:
    18.731
    Thái giành được ku Ben Davies cũng khá may mắn nhỉ? Thằng ku này nó lớn lên ở Sing (mặc dù sinh ra ở Thái) nên nó yêu Sing hơn, đáng lẽ nó thích đá cho tuyển Sing hơn nhưng cuối cùng lại chạy sang Thái mà ko phải vì do BĐ Thái phát triển hơn, mà vì 1 lý do rất ỡm ờ là... sợ đi nghĩa vụ quân sự :D cái vụ này bọn Sing siêu cứng nhắc luôn.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    So sánh thời xưa với bây giờ để rồi quay lại chê thời xưa thì ngu hết thuốc chữa. K có những bước đi đầu tiên thì lấy đâu ra như bây giờ. Thế hệ bây giờ đc ăn tập từ bé, được tiếp xúc với điều kiện huấn luyện, luyện tập ăn ở hiện đại thì chả hơn cách đây 20 năm. Bóng đá thế giới cũng thế sao k so 1999 với 2019 xem có khác không
    nhnglhnnobikami thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    điều kiện tập luyện thì thế hệ trước không thể bằng bây giờ, có ai mà nhìn không ra?
    Nhưng cái đó không nói: cái chính chính là thái độ thi đấu, sự bạc nhược của thế hệ này, cứ gặp Thái, Tàu là té ra quần, từ thế hệ vàng này nó như căn bệnh lây truyền qua bao thế hệ, đến khi ông Park đến thì căn bệnh này mới chấm dứt. Thế hệ bây giờ có thể thẳng có thể thua, nhưng không có sự bạc nhược như thế hệ vàng. Thế hệ bây giờ thi đấu có trách nhiệm, không hời họt và thiếu trách nhiệm như thế hệ vàng trước đó
    Còn chưa kể thế hệ vàng đó là thế hệ bẩn thỉu đầy mùi
    Tiger năm 96 sau trận gặp Lào ông Weigang chỉ thẳng mặt "trận này chúng mày bán bao nhiêu"?
    Tiger cup 98 không có bằng chứng cụ thể, nhưng 99% cũng là bán độ với trận chung kết Tiger Cup 98 đầy mùi trên sân hàng đẫy
    bác víu lấy cái gì để tự hào về cái thế hệ bán độ đó?
    bớt tự hào về cái thế hệ vàng mã, rồi lên đây rao giảng cái giọng đạo đức giả đó đi bác, thối không ngửi được đâu
    bác hay chê bác @eversong là hay chửi đổng, nhưng bác cũng có khác quái gì ông ấy đâu. Hiểu biết bóng đá không hơn ai nhưng giọng lúc nào cũng như bố đời
    nhnglhnromeas thích bài này.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ai tự hào về thế vàng mã đấy, nhưng so sánh 2 thế hệ như vậy rồi quay sai bỉ bôi như vậy có chuẩn ko. Thời xưa đá bóng bằng đam mê còn đâu mọi thứ khổ bỏ mẹ thì thằng nào chả bán. Đá cả tháng lương thưởng chỉ đủ ăn. Còn bây giờ lót tay bạc tỉ, lương vài chục cộng với thưởng 1 trận cũng vài chục. Thì so sánh cái gì. Giờ bật 1 trận Word cup 98 lên so với bây giờ có 1 trời 1 vực k
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    sao bác k nói luôn là thời chiến tranh chống Mỹ, còn kham khổ hơn, mà VN vẫn thắng Tàu, Triều...và đá có sợ bố con thằng nào đâu? thế hệ đó còn khổ hơn thế hệ vàng nhiều
    Đừng lôi kinh tế kham khổ để bao biện cô việc xuống cấp đạo đức của cả 1 thế hệ.
    Lật lại thế hệ vàng trước, thế hệ này không được trân trọng ngoài việc bán độ bán rẻ danh dự tổ quốc, thì chính thái độ thi đấu, tâm lý bạc nhược...là tấm gương xấu, gây ảnh hưởng tâm lý xấu đến bao nhiêu thế hệ cầu thủ về sau
    việc sợ Thái cũng bắt đầu từ nguồn cơn từ thế hệ vàng, hễ cứ gặp Thái chưa đá chân đã run, đũng quần đã ướt...cái này nó chả liên quan gì đến lương thưởng hay lót tay gì đâu bác. Mà nó là ý chí, lòng tự tôn.
    Nếu thế hệ vàng đó điều kiện kham khổ nhưng thi đấu với ý chí và lòng tự tôn cao, không khiếp sợ không bạc nhược thì thế hệ đó xứng đáng được ca ngợi
    Đằng này...thì còn có gì để nữa hả bác?
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thái nó bị cấm vận ko và nó phát triển và đầu tư bóng đá ntn. Ngay cả indo thời đấy còn phát triển hơn mình nhiều khi nó cho nguyên cả 1 lứa trẻ sang Ý đào tạo. Trong khi thời đấy chỉ có gia đình nào có chút điều kiện mới cho con đi theo bóng đá được. Đầu vào thì ít, kinh tế thì nghèo thì được như thế là tốt rồi. Lấy đâu ra mà bảo thời chiến tranh thắng cả tàu cả triều

Chia sẻ trang này